1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài "Trên Phố" - Lam Trường
    Nếu có khi nào bỗng thấy buồn một mình lang thang trên phố vắng
    Nếu có vô tình thấy nhau thì cũng xin đừng hờ hững quay mặt đi
    Đã có một lần em quay đầu nhìn theo anh chàng trai mắt nâu
    Đã có một lần anh quay đầu chợt gặp đôi mắt như hồ sâu
    Mà nào biết trong dòng người đang trên phố đi về
    Nhiều chàng trai có ai nào đang đi kiếm em
    Xin một mình anh thấy em cười
    Hàng mi cong ngước lên rồi nhận ra anh giữa phố đông người
  2. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Đi lướt qua nhau rồi....
  3. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng bước qua 1 người
  4. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi....nay lại có người lôi topic này lên.
    Tối qua cũng thế....đi cafe lại tự dưng có bài "Phiến đá sầu"........
    Nhưng thời gian đã trôi qua....cảm xúc cũng bị trôi tuột đi một nẻo nào...Tât cả đã hết.....

    Chiêm nghiệm rằng: Tất cả rồi cũng qua....quả thật rất đúng.....rất đúng......
    Mong anh cũng nghĩ được như thế....để yên phận.
  5. DucPhuong008

    DucPhuong008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi cũng qua...kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng vẫn phải quên....
    Nice day :)
  6. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Sao phải quên?
    Cảm giác quên nó cứ phũ thế nào ý
    Chỉ cần không phải lúc nào cũng nhớ đến nó là được
    Không nhớ không phải là đã quên
    Và nhớ chưa chắc đã là còn yêu
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua nhau, chúng ta dừng lại. Em hân hoan tưởng mình đã tìm được anh. Nhưng không ,gặp anh , dừng lại một chút thui để em nhận ra vẫn còn ai đó đang chờ em ở phía trước, và emlại tiếp tục cuộc hành trình.
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu, anh đã hỏi em câu này..."không, chắc chắn em sẽ nhận ra anh, em nhớ dai lắm đó...", và em đã lướt qua anh rùi đấy!
  9. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
  10. bagianhobe

    bagianhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vô tình quái rì, nhận ra từ xa nhưng mắt cứ giả vờ loạn nhìn đâu đây, mồm cứ giả vờ ngậm kẹo, cứ đợi nó phải xấn vào trước cơ. Ai ngờ nó cũng thế... thôi thế là thôi...

Chia sẻ trang này