1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Trăm năm có biết duyên gì hay không
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    "Em khỏe k?!" Một tin nhắn với số máy và mã vùng lạ hoắc....Người đầu tiên em nghĩ tới là anh...và quả đúng như vậy...
    Topic này được lập bao lâu rồi? tròn 02 năm đến ngày hôm nay....đã vùi vào quên lãng...mà nay....ngày bão mình lại lôi nó lên chỉ vì 1 tin nhắn....
    2 năm .....bao nhiêu cảm xúc đã trôi qua...bao nhiêu ký ức cũng đã vùi chôn rồi......Nhìn lại quãng thời gian...thấy mình như người đi trong sương mờ...và hình như giờ đây...làm sương ấy cứ lẩn quất đâu đây....
    Quên đi anh nhé........
  3. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    những người bạn xa lạ, những nick name đã trở nên thân thuộc, mỗi lần như vậy mình lại nghĩ sau này mình và họ có gặp lại nhau nữa không??? mình vẫn đang giữ liên lạc với 1 người bạn mà mình đã gặp cách đây 3 năm. rồi 1 ngày nào đó có gặp lại nhau.
  4. alovelyshedevil

    alovelyshedevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chúng ta lướt wa nhau rồi đếy,quá nhẹ nhàng và êm dịu...đủ để t thấy hp nhưg lại nhanh như 1 jấc mơ
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là có chứ nhưng em lại mong 1 lần vô tình ta gặp lại nhau

Chia sẻ trang này