1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tomoe, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thế "giả" lời đi
  2. songtuong77

    songtuong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "Có duyên ngàn dặm cũng gần
    Chẳng duyên gặp mặt mà không gặp lòng"
    Phải duyên, chẳng phận... hoài trông,
    Không duyên, có phận... vào ***g sáo ơi...
    Đức năng có định duyên trời
    Cho hai nửa khớp, đường đời chung đôi?

  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập...
    Ta vô tình đi lướt qua nhau...."
    Em sợ điều đó xảy ra nên vẫn chờ...nhưng có lẽ giữa anh và em có nhiều khoảng cách...chỉ khi chat với nhau mình mới thỏai mái...
    Cả anh và em...dường như đều đang lần dò từng bước để đo cảm xúc của nhau....và dường như anh biết rất rõ tình cảm em dành cho anh như thế nào...nhưng tại sao anh cố tình không hiểu? hay anh không có thời gian..hay anh đã có 1 người..hay anh không tin em?....có lẽ những điều đó là đúng...có lẽ cảm nhận của em là sai..nhưng....em không tin.
    Nếu buổi chiều hôm đó em không mở cửa....em không nhìn thấy anh...và nếu....mình không vô tình....gặp nhau nhiều quá....thì có lẽ...g em vẫn đang tạm gọi là bình yên bên người ấy....
    Mà có lẽ...cũng là duyên...và chuyện chúng mình cũng là tùy duyên......
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có, gặp hoài ah, còn đạp lên cả chân nhau còn chẳng ăn ai nữa là ...lướt qua nhau
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Mải nhìn đường cho khỏi lạc còn hơi sức đâu mà để ý xem có lướt qua ai ko
  6. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    có những lúc trên đường đời tấp nập
    ta vô tình dẫm đạp lên nhau
    đời mà!!!
  7. bachduong02

    bachduong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Nhờ mod xóa hộ
    Được bachduong02 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 30/09/2007
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0

    Đọc câu này nhớ ngay tới cuốn sổ lưu bút... hồi cuối năm lớp 12...
    Có cô bé rõ là xinh xắn viết tặng mỗi mấy câu này ngay ngắn, trân trọng trên 1 trang jấy...
    Thế mà ngày ấy ứ biết
    ... bâng khuâng...
  9. songngu86

    songngu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thời nay đi xe buýt xô lấn chen đẩy dẫm đạp ầm ầm mà có thấy gì đâu , có ai chú ý đưộc ai lướt qua mình đâu nhỉ???
  10. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    vô tình lướt qua nhau ....
    vô tình thấy nhau nơi góc phố ..
    thấy tiếc nuối những gì đã qua
    Cuộc sống là sự đổi thay, vậy thôi mà

Chia sẻ trang này