1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 29/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Sao anh làm chi
    Lòng em dậy sóg
    Để rồi con sóng
    Khuyết vào thinh không???
    Anh!
    Ở bên kia hối tiếc
    Kìa người ấy vẫn chờ
    Em riêng mình tự biết
    Khóc, cười..
    Và quên đi...

    Anh!
    C1o ngàn người đi qua
    Chỉ một là ở lại
    Con Đường còn xa mãi
    Xin nắm chặt tay người
    Em, ừ em
    Nằm trong số một ngàn (em rất tiếc)
    Rồi sẽ qua trong đời anh rất vội, anh ơi!
    Em sẽ lại là chính mình
    Mắt chứa màu xanh
    Và tim còn rất đỏ
    Hồn pha lê
    Nhưng chẳng dễ vỡ bao giờ...
    Tôn vinh cuộc sống...
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Phải ! Mình cũng đã từng nói câu này, mình không cần biết kết quả nó ra sao, mình chỉ làm hết sức mình...và mình đã làm như vậy...nhưng cũng chẳng thay đổi được gì...chỉ thêm một thằng hay than thở..
    Chắc cái topic này sắp lạc đề....

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  3. MrWIN

    MrWIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã vô tình bỏ qua chính bản thân tôi, tôi cũng không biết nữa, cuộc sống ngày ngày cứ cuốn lấy, những suy nghĩ, công việc và cả những gì chưa kịp nghĩ đến nữa, một khi xung quanh mình chưa trọn vẹn, có lẽ bản thân cũng chưa thấy thoả lòng, ai cũng nghĩ mình sao ngu thế ? nhưng có làm sao khác được đâu khi tình cảm là thứ vô hình . Em đến rồi đi, một cảm giác lặng lẽ chứ không hề ồn ào và rộn rã, tôi trơ mình với cả bản thân. Nếu tôi là không phải tôi, việc gì tôi phải trốn tránh khi trước mắt là những bản năng, những cái rất con người, chỉ vì không muốn khi biết là không thể. Tôi ko hề bằng lòng với mình trong hiện tại, và nơi tôi quay về, nơi tôi có bao nhiêu điều trắc trở, nơi mà ko phải ai cũng mong muốn như mình, ấy thế mà với tôi, đó là tất cả, đừng nghĩ là tôi không phải tôi..........
    WIN
  4. LynxQueen

    LynxQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh viễn không bao giờ có lại được những cảm xúc của lần đầu tim loạn nhịp vì một người.Chưa một lần trò chuyện, tất cả chỉ là len lén trông theo.Cuộc sống đôi lúc thật lạ, chỉ một lần ánh mắt nhìn thăm thẳm đủ nuôi dưỡng feeling suốt 6-7 năm dài.Tự nghĩ không biết người ấy có cảm thấy sợ không ,một con nhóc run rẩy biết bao năm chỉ vì một cái nhìn, chắc gì đã nhớ, nếu biết chắc gì đã tin...
    Đôi lần tình cờ chạm mặt trên đường, thành phố quả thật nhỏ bé,ta lướt qua nhau nhẹ nhàng như gió, còn lại mình em với trái tim bàng hoàng lỗi nhịp...T ơi!Có khi nào...

    @
  5. gloved

    gloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước đến giờ xem phim thấy 2 người có thể cảm nhau từ cái nhìn đầu tiên, cứ tưởng chuyện chỉ có trong phim thế mà tôi lại như thế.
    Ngay lần đầu gặp u , trái tim tôi đã lỗi nhịp, U thao thao thuyết giảng trên bục đâu biết có người dõi theo từ xa hôm ấy và tất cả những lần sau. Ko biết có phải là TY hay đơn thuần là sự ngưỡng mộ nhưng từ ấy và mãi tận bây giờ bóng dáng U xuất hiện mãi trong tôi, mấy năm rồi.
    U chỉ coi tôi là bạn , lòng tự trọng trong tôi ko cho phép mình thổ lộ cảm tôi với U, chỉ thi thoảng nói với nhau dăm ba câu rồi thôi, tôi đau lắn U có biết ko?
    Đôi lúc chỉ ước ao được nói hết suy nghĩ của tôi cho U nhưng lại ngại, biết U sẽ từ chối, tôi sợ mình sẽ chẳng còn là bạn.
    Everything I do , I do it for you !!!
  6. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đến và đi, cuộc sống là thế. Không nuối tiếc ?Hay cố hững hờ? Hay đang trốn chạy ? Sao cũng được, nhưng cảm giác thì lại có thật, có một lúc nào đó nghĩ về ngày xưa tôi hối hận chăng? Sao vậy nhỉ ? Vẫn thế thôi, vẫn không dẹp được những suy nghĩ tưởng chừng như vô lý. Ngày mai, ngày mai sẽ là một ngày mới !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  7. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong tay có súng thì bắn cho đã, hết đạn thì buông súng xuôi tay ư? Hay là kiếm đạn để bắn tiếp? Thực ra thì nếu như kiếm đạn để bắn tiếp được người ta gọi bằng cái gì nhỉ? Là "kiên trì" hay là "cố chấp"? Ranh giới để phân biệt nó quá mong manh! Thôi thì phó mặc lòng trời, có khi mình nghĩ hết đạn nhưng vẫn còn một viên thì sao, sống trong hy vọng vậy!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  8. forgive_me_pls

    forgive_me_pls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã qua ...em lại trở lại với nững gì ban đầu ...với những gì luôn là của em ...có lẽ vẫn mãi là một đứa trẻ nhút nhát và lớn lên trở thành mọt người thiếu tự tin ...những chuyến rong chơi xa rồi sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu ...có lẽ không còn đủ say mê để bắt đầu một tình yêu và cũng có lẽ những gì đã qua vẫn còn nằm trong một góc ssâu nào đó để rồi nhói đau ...người ta có thể yêu anh nhiều đến như vậy ...em chợt giợt mình ...có lẽ mình đã sống vì mình quá nhiều ....vẫn là hi vọng như thế ...mong rằng hạnh phúc sẽ đến với những người sống trọn vẹn vì tình yêu
    Được forgive_me_pls sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 27/08/2003
  9. congaisaigon

    congaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có một lần không nói
    Ta tiếc suốt cuộc đời
    Có một lần ta nói
    Đi vào lãng quên thôi
    Có một lần không nói
    Em lại trách anh rồi
    Có một lần ta nói
    Để rồi mãi đơn côi...
    Love means never say sorry.
  10. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ Vũ đã quên rồi cơ đấy, đâu ngờ đến giờ Vũ còn nhớ, nhưng vốn dĩ em và Vũ không thể nào hoà hợp, làm anh em, làm bạn bè thì thật tốt, để hơn thế nữa, thì ngoài khả năng của em rồi. Cuộc sống mình quá khác nhau, Vũ mải mê với những cuộc vui, những cuộc nhậu, những cuộc đi chơi overnight, chỉ đến khi đã xỉn, đến khi lý trí không còn tỉnh táo, Vũ lại mới nghĩ tới em. Em chẳng lấy điều đó làm tủi thân, bởi em chẳng trông chờ gì ở Vũ, đôi lúc, cũng thấy vui vì có những cú đt đường dài gọi ra cho em mà thôi. Vũ còn có nhiều niềm vui khác, vậy nên cũng chẳng buồn gì em đâu Vũ nhỉ. Dẫu đã gặp rồi, nhưng mình cố tình đi lướt qua nhau!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn

Chia sẻ trang này