1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào trên đường đời tấp nập ....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Solitaire, 29/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là những chuỗi quyết định mà đôi khi chính bản thân ta sẽ chịu trách nhiệm về nó, Vui , buồn, sng sướng, hạnh phúc. Tất cả cũng sẽ trải qua trong từng thời khắc của một con người. Cái gì của mình, sẽ là của mình, nếu không phải, cố niú kéo cũng chỉ là miễn cưỡng,
    Có khi nào trên đường đòi tấp nập....Phải, luôn luôn là tấp nập vì cuộc sống không có sự dừng lại, để nghĩ suy, ngẫm nghĩ những điều mà ta chưa biết đến, chưa hiểu hết .....Cuộc sống, có lẽ như là thời khắc của một ngày . Đôi khi mưa, đôi khi nắng và đôi khi chả nắng chả mưa. Con người ta cũng thế. Duy chỉ có tấm lòng, suy nghĩ, và bản chất là có thể bất biến trong một hời điểm nhất định, nhữn glúc nhất định đó, con người ta dẹp bỏ mọi ảnh hưởng để nghĩ suy mình là ai và cần gì để rồi tìm đúng cái mình cần hơn là cứ chọn lưạ thiếu suy nghĩ và hối tiếc, gặm nhấm.............

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nghe tin về anh thông qua bạn bè nhưng tôi không nghĩ mình có thể gặp lại nhau. Thế mà...
    Cảm giác tôi gặp lại anh vẫn bình thường thôi. Dường như hai năm trôi qua rồi, lòng tôi cũng nguội lạnh khi nghĩ đến anh.
    Khi nghe người bạn nói, anh đang để ý một cô bé nào đó và bất chợt hỏi tôi có buồn không? Chẳng thành vấn đề gì, tình cảm của tôi dành cho anh chỉ là tình bạn như bao người khác thôi, tôi chẳng ghét anh mà cũng chẳng yêu anh như trước.
    Đôi lúc nhớ về những kỷ niệm của hai đứa, cũng nhớ lắm, nhưng kỷ niệm vẫn cứ là kỷ niệm mà thôi. Anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi.
    Thế thôi.
  3. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nghĩ được như vậy kể ra lòng cũng bình yên rồi , chỉ sợ cứ cố chấp mãi , rồi lại tự mình cảm thấy "đau buồn" , cũng có khi nhiều khi sự thực không đẹp đẽ như mong muốn , và cứ như vậy , sắp hết một năm , cũng chẳng biết sẽ mong gì cho một năm mới , hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp , sẽ làm được nhũng điều mong muốn , những người cần có hạnh phúc hay tình yêu sẽ đạt được .
    Rõ là !!! Tôi đã đeo chiếc vòng đó vào rồi
    Cầm lòng bán cái vàng điĐể mua những cái nhiều khi không vàng.
  4. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Đời ai cũng có,đôi lúc trót yêu dại khờ,vẫn biết câu hát nghe nó sến sền sệt như thế nào ấy, nhưng cũng phải có lúc dại khờ vấp ngã thì mới có lúc đứng thẳng mà đi.Cuộc đời vốn nhiều chông gai nhưng ta vẫn sống và yêu cuộc đời vì chúng ta có niềm tin ,có hy vọng,hãy tin tưởng,hãy yêu thuơng,hãy chia xẻ để thấy bóng hình hạnh phúc trong mỗi phút giây trôi qua.
    Người cứ đi rồi người sẽ gặp,người cứ tìm rồi người sẽ thấy,người cứ gõ và cửa sẽ mở.Tôi tin là như vậy vì tôi yêu em,cô bé ơi.
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 18/02/2004
  5. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  6. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
  7. alin

    alin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không phải tôi muốn tạo ra 2, 3 bài viết như thế. Tôi chỉ muốn chỉnh sửa văn bản của mình thôi nhưng không biết làm cách nào, cho nên ... Bạn nào có thể giúp tôi chỉnh sửa lại văn bản mà không cần tạo ra văn bản mới không?
    Xin cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ai chợt qua có fải là anh không?
    Sao giống thế lại hình như không giống
    Niềm vui chợt đến bỗng tan thành bọt sóng
    Mắt ai nhìn fía đăm đắm không anh
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không.
    [​IMG]
  9. kaleo

    kaleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi đây
    Bàn phím lạnh lẽo quá
    Như ngoài kia mưa phùn rả rích
    Giờ anh cũng một mình
    Có hối hận chăng khi trước mắt lúc nào cũng có
    Hình ảnh em
    Con bé con khờ khạo
    CÁM ƠN ĐỜI MỖI SỚM MAI THỨC DẬY
    TA CO THÊM NGÀY NỮA ĐỄ YÊU THƯƠNG.
  10. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chỉ gặp nhau có 1 lần ở cuộc họp offline, sau đó một cái hẹn cafe. Thấy anh dịu dàng thế. Lần đầu tiên thấy mình có thể cười thoải mái, nghe lòng dịu lại cảm giác bình yên. Anh có cái cách của anh, nhưng cảm nhận được có một khoảng cách xa vời vợi giữa cả 2. Ko cần suy nghĩ nhiều hơn, chỉ là bạn thân thôi, anh em thân thiết. Uhm, thân thiết. Muốn lắm, nhưng rồi lại sợ hãi đến một lúc nào đấy, lại trở nên xa lạ. Chắc mình sẽ ko chịu đựng được cảm giác ấy... Gặp chuyện, anh lại ở cạnh bên, mắng thì mắng, nhưng chắc anh cũng lo lắng. Nếu ko, anh đâu có dư hơi bỏ thời gian, bỏ cả ngủ chỉ để ngồi nghe nhạc với mình... Ko mơ ước nhiều hơn. Mình thích cái cảm giác luôn có một người bên cạnh mình. Còn xa hơn ư? Ko bao giờ. Trái tim mình khép kín mất rồi. Và mình cũng chẳng thể nào là con bé mà anh chọn. Biết thế! Và cho dù có là người được lựa chọn, mình cũng sẽ từ chối. Mình biết thế. Vì nếu mất thêm bất cứ một ai nữa, mình sẽ ko chịu đựng được nổi... Giá mà... Tự dưng lại ước ao, lúc mình cần anh sẽ luôn ở cạnh. Với tư cách là một người anh với con bé em ngang bướng quái dzị là mình. Có thể không? Mình cũng không biết nữa. Chỉ biết mình cám ơn anh rất nhiều trong 2 ngày qua. Và mong anh hiểu mình quí anh đến mức độ nào... Hi vọng anh có thể thông cảm cho mình lúc mình hâm đơ hoặc cáu bẳn. Mình biết tính khí mình khó chịu lẫn khó chìu. Biết rõ...
    Phù... lại dở hơi rồi. Hic..
     
    Hello, is it ME you are looking for?

Chia sẻ trang này