1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào ? (tuyệt hay và cực ngắn)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaidn, 09/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaidn

    thaidn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào ? (tuyệt hay và cực ngắn)

    có khi nào trên dòng đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    (bùi minh quốc)


    Robinhood
  2. tungoc

    tungoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không quen - Thuý Bắc
    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió lốc giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung.
  3. Nguyen_Huy

    Nguyen_Huy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ - VH
    Tình cờ Acsimet hét vang chạy ra từ buồng tắm
    Tình cờ Newton nhặt quả táo rơi
    Tình cờ Lobalepxki nhận ra tia chớp
    Có phải tình cờ anh cùng em đi giữa cuộc đời
  4. tin_tin_new

    tin_tin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hãy cất đi nơi ánh mắt của em
    Cái tia chớp bàng hoàng ghê gớm ấy
    Biển phút lặng mong đừng khơi sóng dậy
    Cánh buồm xa đâu phải đã bình yên
  5. N.

    N. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Co nhung luc tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh di luot qua nhau
    Buoc lo dang chang ngo dang de mat
    Mot tam hon ta doi da tu lau.
    N.
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    (Nguyễn Thụy Kha)
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Rơi cơn mưa ban trưa.
    Chợt thấy mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  7. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cột thu lôi
    Để thu sét của trời
    Người ta nối cột thu lôi vào đất
    Nhưng trái tim, nơi chịu nhiều sét nhất
    Nối vào đâu?
    Vũ Quần Phương
  8. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    (Nguyễn Việt Chiến)
    ... Tiếng gì trên cỏ vừa rơi
    Hình như phía ấy có người bỏ đi
    Đạp lên cả ánh trăng khuya
    Tiếng trăng như lá vỡ, nghe thật buồn
  9. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Chiều bật khóc những âm thanh đổ vỡ..
    Cứa vào hồn ..
    Đau...!
    (tac gia???)
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  10. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH
    " Vô tình tôi đến nhà quen
    Ở đó vô tình tôi gặp em
    Vô tình ánh mắt trao ánh mắt
    Và vô tình tôi đã yêu em"

Chia sẻ trang này