1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào ? (tuyệt hay và cực ngắn)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaidn, 09/10/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em muốn nghĩ đến anh : Em nghĩ về anh
    Không muốn nghĩ về anh : vẫn nghĩ về anh
    Chẳng muốn nghĩ về ai : chỉ nghĩ về anh
    Muốn nghĩ về người khác : lại nghĩ về anh .
    Bài này không biết có thể gọi là thơ được không nữa, nhưng khi đọc bài này, tôi không thể nào không nhớ nó dù chỉ là 1 lần đọc lướt qua.
    văn
  2. adirtynight

    adirtynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    " Vàng đâu nhuộm khắp chân đồi
    Xanh đâu thu đến khắp trời thẳm xanh
    Gió len rất nhẹ trên cành
    Như thu em chiếm lòng anh khi nào"
    (?????)
    ----------------------------------------
    "Chiều như đám cháy trong không
    Cháy xong một ngọn cuối cùng rồi thôi
    Chiều trong cây đứng đá ngồi
    Chiều trong lá biếc đang trôi giữa dòng
    Chiều như đám cháy trong không
    Cháy xong ngọn nắng cuối cùng rồi...trăng"
    (******ạch????)
  3. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    .... Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Và anh gọi tên em là nhan sắc ....
    (Tháng sáu trời mưa - Nguyên Sa)

    Nhất nhật bất kiến như cách tam thu
  4. nt1985tn

    nt1985tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    anh đến như ngọn lửa
    dốt cháy em nồng nàn
    rồi dể mặc tro tàn
    anh bước di vội vã
    cafe dắng bỏ dường vao sẽ ngọt
    tình dắng rồi em biết bỏ gì dây ?

    mối tình dầu qua di
    không bao giờ trở lại
    nhưng mà nỗi dắng cay
    theo gió chiều thổi mãi

    khi người ta dành quên tình cũ
    thì con dường ngắn trở thành xa
    riêng mình em sầu như lòng phố
    từng đêm về mong kỉ niệm phôi pha
    nếu anh di với người yêu
    chỉ xin anh nhớ một diều nhỏ thôi
    con dường ta dã dạo chơi
    xin dừng di với một người khác em
    buon lam chi , cu cuoi di
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào ta chẳng nhận ra nhau
    về nơi ấy biết là người có nhớ
    tôi vẫn mang một nỗi buồn dai dẳng
    vẫn từng ngày đón đợi ánh mắt thân
    tranquangdat
    m2m
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng cửa
    Cái đêm ấy như là ngưỡng cửa
    Phút vô tình anh đã bước qua
    Anh
    Chợt nhận ra
    Sau cánh cửa
    Chỉ là khoảng trống
    (Đỗ hương Nhu)
    Anh hãy nhớ xin đừng mang thần chú
    Phút bất ngờ đến gõ cửa hồn em
    Trái tim kia hang cấm chẳng thể quen
    Sao biết được đâu là điều thật giả
    và đây nữa, dẫu có là anh thật
    Đã chắc gì thần thoại hoá tình yêu
    (Đỗ Hương Nhu)
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Xin sua lai bai tho tren nhu sau:
    Co khi nao tren duong doi tap nap
    Ta vo tinh da di luot qua nhau
    Buoc lo dang chang ngo dang de mat
    Mot tam hon ta doi da tu lau.
    Hinh nhu ten khac rat noi tieng cua nha tho BMQ la Duong Huong Ly do
  8. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không phải là hình như, mà đúng là Dương Hương Ly
    Tôi thuộc về em, em thuộc về tôi
    Bị giữ trong tim em chắc biết rồi
    Chìa khoá nhỏ xinh anh đánh mất
    Nên em trong ấy suốt đời thôi
    (LTX)
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Người tôi yêu đã đi xa
    Người yêu tôi lại ở nhà, chán không?
    (Trích thơ Phan Thị Thanh Nhàn)

Chia sẻ trang này