1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi nào...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhumotloichiatay, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhumotloichiatay

    nhumotloichiatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào...

    Có khi nào giật mình thức dậy bất chợt thấy dứt cơn mê, thấy lòng tiếc nuối, thấy lạc lõng và thấy tình yêu của mình thật sự đă ra đi.

    Từng hơi thở, từng tiếng cười và cả tiếng khóc rồi tiếng chim hót quanh ta cũng thấy sao mà xa vắng đến thế :

    " ... tình không xa nhưng không thật gần
    tình như nắng vội tắt chiều hôm..."

    Có lẽ gì mà tình yêu lại bất tận đến thế hử bác Trịnh ? Và thảng thốt từ trong tiền kiếp bác Trịnh trả lời: "..người ta chỉ muốn lãng mạn hoá nó đó thôi......trích Một cõi TCS/-ca từ TCS trang 580 "

    ..hôm nay thức dậy
    không nhìn thấy mặt trời
    hay mình đã lạc loài
    vó ngựa trên đời
    hay dấu chim bay
    ..hôm nay thức dậy
    ôi ngẩn ngơ tôi
    hôm nay thức dậy
    mê mỏi thân tôi. "

    Ôi biết thế mà vẫn cứ yêu và khao khát yêu đến lạ, cứ như là "ấy...oá..ú..."rồi lại bị tình phụ hay phụ tình chẳng biết nữa, để rồi có ngày sáng thức dậy mà tiếc nuối xa xôi.../



    Một người thợ săn âm thầm mang súng lang thang vào RỪNG
  2. nguyentuanngocvy

    nguyentuanngocvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đừng có hỏi bác Trịnh làm gì , còn khối thứ để lo nghĩ , cứ lấy nhạc trịnh ra mà hỏi thì hơi mệt ..........mà đến kiếp sau còn chả hiểu nữa ấy chứ ................. Nghe thì nghe chứ đừng có vận vào mình làm cái gì .............khổ thân lắm .

Chia sẻ trang này