Có Khi Nào??? Có khi nào bạn chợt nhận ra rằng bạn đang không phải là chính con người bạn vốn có? Có khi nào bạn quên đi rằng bạn còn có một gia đình yêu thương đang luôn chờ đón bạn trở về? Có khi nào bạn nhận ra rằng thời gian bạn buồn nhiều hơn những niềm vui? Có khi nào bạn nhận r rằng bạn đang đòi hỏi được nhận hơn là những gì bạn cho đi??? Có khi nào??? Có khi nào??? Tôi đã có những " Có Những khi nào " đó. Và tôi nhận ra rằng tôi cần phải trở về nhà, cần phải sống cho những gì tôi đã từng mơ ước. Tôi cần phải trở về là con người của chính mình!
Trả lời từng câu hỏi một nhớ , được không ? Con người tôi thế nào tôi cũng không biết chắc , ờ , tôi tệ thế đấy , he he , nhưng tôi dám chắc là con người tôi bao giờ cũng là của tôi cả , chẳng lẽ là của người khác , thế thì không được , không được đâu Có , tôi thường xuyên quên rằng gia đình tôi chờ tôi về , tôi ham chơi lắm , nhưng tôi cũng biết bất cứ khi nào tôi muốn về , tôi đều có thể về được , lo chi . . . Đừng nói với tôi thế chứ , chỉ có kẻ thù của tôi muốn tôi buồn , thế thì dại gì tôi lại phải buồn nhỉ . Lợi người hại ta , không có chuyện đó đâu . Công nhận là tôi đòi hỏi nhiều lắm , nhưng tôi cũng cho đi nhiều lắm chứ . Kẻ nào chỉ cho đi mà không đòi hỏi là kẻ ngu , mà cứ cho đi như thế , lại không đòi hỏi gì bù vào thì còn lấy gì mà cho nữa hả , he he , chẳng có cái gì cho mãi không hết đâu . Tôi cho đi tình yêu của tôi cho mọi người , tôi đòi hỏi mọi người phải yêu thương nhau ( tất nhiên trong đó có tôi rồi ). Tôi dành đi thời gian của tôi cho người khác , vậy tôi cũng đòi hỏi người khác dành thời gian cho mọi người , đừng có lúc nào cũng chỉ công việc và công việc , điều ấy không có gì quá đáng chứ . Còn nhiều thứ tôi cho , và tôi cũng đã đòi hỏi nhiều thứ lắm . . . Ơ . . . hết câu hỏi rồi , thế được chưa nhỉ . Bạn này đã có những cái " khi nào đó " như thế hả , tôi thì lúc có lúc không , nhưng có gì quan trọng lắm không ? . . . HI . . . chúc bạn vui vẻ . A` tí quên , tôi đã trả lời cho bạn rồi đấy , liệu tôi có thể đòi hỏi gì ở bạn không nhỉ ? Trả lời tôi được không ?
Ê...hình như cái này là Spam chủ đề bạn ạ...đã có mấy topic như thế này roài,mà gần nhất là Có đôi khi... thiết nghĩ bạn nên chuyển bài vô trong mấy cái topic kia thì hay hơn.. chứ không để cái box mình loãng loãng loãng ra nữa thì nguy.. Có khi nào,bạn chợt nhận ra đang làm sai,mà phân vân chẳng muốn sửa lỗi...?? Tôi thì có rồi.. Có đôi khi,muốn spam bài lém mà sợ bị phạt,nên thui