1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khi

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi h82vn, 05/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h82vn

    h82vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có khi

    Đây là thơ của một người khác , tôi chỉ post hộ thui .

    Nếu chỉ gặp thiên đường trong giấc mơ
    Có đôi lúc anh thấy mình côi cút
    Quê nhà một nẻo xa hun hút
    Thương anh hơn trong một bước lạc loài

    Chạy đuổi theo danh vọng mệt nhoài
    Duờng như chẳng thấy bến bờ hạnh phúc
    Sống lăn lộn giữa đôi dòng trong đục
    Nghiêng bên nào cũng cảm thấy mong manh

    Hết cả rồi những ước mơ xanh
    Giật mình bởi đầu mấy sợi tóc bạc
    Chừng ấy tuổi cớ chi mà khoái thác
    Bao chông chênh đầy rẫy ở trên đời

    Cứ bước chân về phía mù sương
    Đời sẽ vọng lời hồi âm thật đấy
    Rồi bỗng dưng cây vươn mình đứng dậy
    Hoa lừng hương và trái chín ngọt ngào

    Chẳng biết lời ru đến tự phía nào
    Nâng mình lên chạm vào mơ ước
    Dẫu biết rằng chưa thể nào hái được
    Cũng làm xanh hy vọng của thời trai

    ĐI THEO TỰ DO
  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay vật tôi thích nó vì .............!
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không thôi
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ của một người khác , tôi rất thích nên post lên .
    Ngày tiễn anh đi đầy gió
    Con đường phố biển liêu xiêu
    Chấp chới bàn tay nhỏ vẫy
    Mắt em ướt giọt nắng chiều
    Ám ảnh đời trai phiêu bạt
    Anh đi quên hẹn ngày về
    Ngấp nghé mãi vì nghiệp lớn
    Anh sống cuồng hơn đam mê
    Hình như anh vừa tỉnh giấc
    Cơn mộng nguyên thư tan tành
    Một hơi thở dài gẫy nhịp
    Trên chiếc giường tầng chênh vênh
    Ở ngoài kia vẫn thế
    Gái thành thị lả lướt cười
    Và những niềm vui gió bụi
    Và những nỗi buồn nhân đôi
    Nước biển bây giờ còn mặn?
    Thổi suốt đời mẹ nhọc nhằn
    Bàn chân em còn tinh nghịch?
    Khắc nghiêng triền cát xa xăm
    Anh thèm được làm hạt muối
    Tan vào lòng mẹ trùng khơi
    Nâng niu tình em bé bỏng
    Mặn hồn xứ sở bao đời
    Nhấp nhoá bóng hoàng hôn đổ
    Nhoè ngang nỗi nhớ bao la
    Lòng em có còn như biển
    THương cánh hải âu xa nhà
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ của một người khác
    Đi qua 18 mùa thu
    Trẻ con - người lớn chẳng là mình đâu
    Lúc cười ,lúc giỡn , lúc sầu
    Lúc ngồi tư lự với câu thơ buồn
    Ngập lòng toàn chuyện ẩm ương
    Bướng ngang hơn gió -thất thường hơn nữa
    Dịu dàng áo trắng đường trưa
    Giả hiền như cỏ -đánh lừa cái đuôi
    Ngúc ngắc tóc ngắn đang nuôi
    Mà nằm mơ chuyện có người thấy thơ
    Vu vơ hơn cả vu vơ
    Gốc me nhắm mắt mơ thơ rơi đầy
    Khum tay vốc trộm heo may
    Giăng mây xâu lá chăng dây bốn mùa
    Mười chín đứng đắn được chưa?
    À thêm kiêu hãnh là vừa giống ta.
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đây là thơ của một người khác
    Gió kể rằng có cô bé ngày xưa
    Hay nũng nịu đòi ăn quà buổi tối
    hay khóc nhè và hay hờn dỗi
    Khi bị mẹ mắng .Lạ lùng chưa​
    ?
    Gió kể rằng có cô bé ngày xưa
    Ham chơi lắm nên để nồi cơm bén
    Chạy nhảy cả những lúc trời nắng
    Chạy nhả cả những lúc trời mưa
    Bé ngày xưa cái cô bé ngày xưa
    Giờ đã lớn 18 rồi gió ạ
    Có thể gió cho là rất lạ
    Cô bé hay suy tư vơ vẩn một mình
    Cô bé ngày xưa giờ đã hết bướng ương
    Lãng mạn lắm ép phượng vào trang sách
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  6. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    có khi:
    "hận đời đen bạc
    hận kẻ bạc tình
    lấy máu của mình
    viết lên bốn chữ
    không ăn thịt chó"
    (sưu tầm có chỉnh sửa)
    Nothing impossible
  7. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Hãy chết hết để mình tôi được sống
    Rồi tôi buồn tôi chết một mình tôi

    Hữu tâm vô tướng ,tướng tự tâm sinh .
    Hữu tướng vô tâm ,tướng tự tâm diệt.
    NBS
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Của tác giả khác
    Tôi muốn tìm trên cỏ
    Một giọt nước mắt rơi
    Tặng anh làm kỷ niệm
    Mặn nỗi buồn chia phôi
    Anh không là cơn gió
    Tôi chẳng phải mùa thu
    Biết rằng không thể đợi
    Điều chưa đến bao giờ
    Dẫu mùa thu có biết
    Lòng mình chưa bão tràn
    Nhưng riêng tôi cũng biết
    Bão tắt là thu tan
    Thà cứ như cổ tích
    Thà cứ là heo may
    Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    Mơ sao giữa ban ngày
    Giữ mùa đừng rụng lá
    Để khỏi gom sắc vàng
    Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn
    Thà chỉ là cổ tích
    Thà chỉ là heo may
    Thà mùa thu cứ hỏi
    Gió có buồn chia tay
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mẫu số chung của những mối tình đầu
    ***** ​
    [blue]Hình như mẫu số chung của mối tình đầu là : chia tay ..Vì ngày ấy những đôi tình nhân chỉ biết yêu , chứ chưa có kinh nghiệm nuôi dưỡng một tình yêu. Họ hái tặng nhau một bông hồng chứ chưa biết cũng nhau chăm sóc một vườn hồng..
    Lý trí đã vắng mặt trong cuộc chơi ' sét đánh " đó . Và trái tim tự dò đẫm bước đi bằng chính linh cảm của mình .Hình như những kinh nghiệm của người này đối với người kia chỉ là những kinh nghiệm thừa. Chẳng ai muốn trái tim của mình hoà cùng nhịp với người thất bại trong tình trường . Người mới yêu lần đầu luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ là người thắng cuộc. Họ đặt cược cả trái tim mình vào đó và rồi thua trắng tay cũng vui lòng..
    Tình đầu khi chia tay , chẳng ai hận thù ai vì cả hai đều hiểu: đã có lúc họ yêu nhau rất hồn nhiên , trong sáng, chưa hề lợi dụng nhau ..Họ đến với nhau bằng con đưòng từ trái tim đến trái tim , không qua sự mai mỗi của vật chất .Những lí do ngày ấy cũng thật buồn cười : giận dỗi , hiểu nhầm , tự ái .. cứ như là trẻ con ..Chính vì thế họ sẵn sàng tha thứ cho nhau và vui vẻ bắt tay nhau nếu còn gặp nhau trên trường đời .
    viết về mối tình đầu người vít đã buông thae cho trái tim mình cầm lấy cây bút .Chính vì thế người đọc tỉnh táo sẽ nhận thấy nhiều sự vô lý .Vô lý là không hiểu tại sao người ta có thể yêu người dưng thắm thiết như vậy?
    Viết về mối tình đầu , người viết còn thông qua sự bồi hồi rung động của con tim , học chỉ cẩn cảm thông của người đọc quan trọng hơn là sự cảm thông của người tình xưa..
    Hình như mẫu số chung của mối tình đầu là chia tay ..Vì ngày ấy những đôi tình nhân chưa có kiinh nghiệm để hiểu được câu nói thâm thuý của nhà văn Exupe'ry nhau ko phải là nhìn nhau mà nhìn về một hướng "]

    **********************​
    khi trái tim tôi buồn
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Có thật không người ơi
    Niềm tin mong manh nắng
    Giấu giữa những nụ cười
    Là vô vàn khoảng lặng ..
    Giấu giữa ngàn trống vắng
    Là ngẩn ngơ đợi chờ
    Một chiều nghe lá đổ
    Người bước về trong mơ...
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu

Chia sẻ trang này