1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có khiếu không?

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi ultimate_spiderman, 22/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ultimate_spiderman

    ultimate_spiderman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    có khiếu không?

    Dề tài này không biết đã có ai nói tới chưa nhưng hôm nay tôi mạn phép hỏi quí bạn điều này nhe.
    Có phãi khi học mỹ thuật (học vẽ, học sơn, học điêu khắc...) nói chung là hội họa, bạn có cần phãi có tài năng, và có khiếu bẫm sinh hay không? Vì theo tôi nghĩ nếu không có năng khiếu về hội họa mình học vẽ cũng không dươc thành công có đúng không?
    Riêng tôi, tôi rât thích học vẽ mỹ thuât, nhưng hình như tôi không có khiếu về môn này. Tôi cũng học vài lớp vẽ trong trường dại học nhưng hình tôi vẽ không được đẹp và tôi không hài lòng về hình tôi vẽ, mặc dù tôi dành nhiếu thì giờ tập vẽ nhiều, được xem artworks cũa người khác cũng nhiều, nhưng hình như tôi không đạt được cái mà tôi mong đợi. Tôi khám phá ra chắc là tôi không có năng khiếu về nghệ thuật ...có đúng như vậy không?
    Xin các bạn cho ý kiến, có cần năng khiếu hay không?

    "With Great Power there must also come Great Responsibility!!"...
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Này bác thử chuyển qua vẽ màu xem, rồi trong khi vẽ màu bác cũng học luôn cả hình hoạ. Hoặc là thỉnh thoảng bác đi kí hoạ cũng giúp được hình hoạ nhiều lắm. Ngày xưa tui mới bắt đầu học, tui phải vẽ mấy cái tượng chán ngắt, mà không hiểu sao tui học mãi không tiến bộ, chắc vì ước lượng khoảng cách hơi kém. Tui buồn lắm vì lực bất tòng tâm, nhiều lúc thấy mình đang phí time làm những điều không thể. Tui đã bỏ học mấy lần rồi nhưng vì thích quá lại đi học lại. Cuối cùng tui chuyển qua học vẽ tranh bột màu và bây giờ là sơn dầu. Mấy bức tranh của tui không đẹp lắm nhưng tui rất hài lòng. Và bây giờ thì tui vẽ không thấy chán. . Mình học vẽ là để cho vui thôi mà, không phải là nghề của mình, nên không cần phải theo thứ tự các bước đâu bác ạ. Bác cứ thích vẽ cái gì thì bác nên vẽ cái đó.
    Đó là kinh nghiệm của tui, không biết có giúp gì được cho bác không.
    À mà theo tui nghĩ bác không cần phải vẽ nhiều, lúc nào hứng thì vẽ thôi. Và vẽ hiển nhiên là cần phải có khiếu. Họ có nhiều khiếu thì họ vẽ đẹp, ta ít khiếu thì ta vẽ gần đẹp ( cho ta ngắm )
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 22/08/2003
  3. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Chà,cái topic này hay đấy,nếu có thời gian mà tán phét có lẽ cả ngày cũng không hết
    Nói chung thằng nào có năng khiếu sẽ thuận lợi hơn trong quá trình học và ngay cả ra đời lập nghiệp cũng vậy. Thú thực ngày trước tôi định thi ngoại ngữ cơ (vì học chuyên Văn + Anh văn ),nhưng vì cũng có chút tài mọn nên bỏ đi thì phí đành phải lao,thế là thi năm đầu ở truờng Kiến Trúc với tổng số 19đ ( vẽ 16đ, Lý và Toán chỉ có 2 ),nghĩ lại hồi đó sao mà mình ngu thế,nhưng vẫn tự an ủi dù sao môn vẽ của mình vẫn hơn khối thằng (xếp thứ 2 trong khoá ),hồi đó mà tôi thi ngành QHoạch là tôi đỗ năm đầu rồi vì thi ngành Công Trình nên thiếu 1 điểm,Năm thứ 2 tôi phục thù học mỗi toán Lý ,tuy nhiên hàng ngày tôi vẫn vẽ nếu như có hứng,bởi vì thời gian tôi đi làm thêm cho cái ông hoạ sĩ cuối phố đã ngốn hết thời gian mất rồi. Thế rồi năm thứ hai tôi cũng khăn gói qủa mướp Thủ Đô thử tài,tôi dăng ký vào lớp bác Hào (ngày trước rất nổi tiếng ở HN ,mấy buổi đầu tôi choáng thật, nhưng rồi mãi sau này vào trường tôi mới biết thằng nào choáng hơn thằng nào,được mấy buổi tôi bỏ xin qua lớp Cô Dung ( cũng nổi tiếng của trường),xin vào lớp này rất khó nhưng vì có lẽ nhìn bản mặt hiền lành và giọng nói chua như giấm của tôi nên cô đã nhận,học được vài buổi tôi cũng bỏ nốt,và cứ thế...tóm lại tôi chỉ cần biết được vài cái gu để thi vào trường thôi,và kết quả riêng điểm vẽ năm ấy của tôi là 18đ (đã cộng điểm đề phụ) cao nhất khoá,nhưng tiếc năm ấy tôi lại thi vào ngành Quy hoạch,để rồi trong suót mấy năm học đều bị mang tiếng (vì khoa QH thường lấy điểm thấp hơn khoa Công trình! ).Mãi sau này đi làm rồi tôi vẫn không hề ân hận vì mình đã thi ngành này bởi vì bây giờ đối với tỉnh lẽ như thế này nó rất thiếu thậm chí là thiếu trầm trọng,việc làm không xuể chỉ sợ không có súc để làm mà thôi.
    Trở lại vấn đề năng khiếu : Khi vào trường,trong quá trình học,thằng nào có năng khiếu là biết liền.Người ta thường bảo " cần cù bù thông minh ",nhưng nếu áp dụng vào ngành nghệ thuật thì điều ấy chưa hẳn đúng,cũng giống như ta học nhạc hay học múa cũng vậy thôi. Chỉ ví dụ nhỏ về một bài vẽ cơ sở năm thứ nhất,thằng nào có năng khiếu chỉ cần vẽ bài một lần,chứ cái thằng không có năng khiếu hì hục cả đêm ,hết hỏng tờ này lại làm tờ khác ,liên tục,nhiều lần tôi đã chứng kiến mấy đứa ở cùng KTX, mỗi lần có bài tập chúng nó bồi một lúc mấy bản (để đề phòng hỏng!).Thời gian gần ra trường,có mấy thằng thậm chí còn không thể vẽ nổi một bản phối cảnh của công trình nữa,còn đi màu đứa nào mà có năng khiếu sẽ có một phong cách khá đặc biệt,nhìn vào ta có thể phân biệt được ngay,chứ không có năng khiếu ,cái kiểu đi mầu nó nhờ nhờ ,nhiều khi bắt chước đấy ,nhưng cái bắt chước của người có năng khiếu sẽ thêm một chút sáng tạo của riêng mình để có thể trở thành cái phong cách của mình.Sau này đi làm rồi,nhiều người thường bảo thằng có năng khiếu và không có năng khiéu đều như nhau tất,bởi vì thời đại ngày nay đèu dùng máy tính hết,vẽ cũng trên máy tính,thậm chí những kiễu chữ ngày trước kỳ công được luyện kỳ mới vào trường cũng không hề sử dụng vì chỉ cần click chuột một cái hàng loạt mẫu chữ hiện ra tha hồ mà chọn! nhưng thực thế điều ấy chỉ đúng 1 phần thôi! cái thằng có năng khiếu nhìn vào cách trình bày bản vẽ trên máy là biết liền,thậm chí nhiều thằng vẽ máy siêu thật đấy,nhưng chúng không có năng khiếu nên thành ra cái gia vị trong bản vẽ lúc nào cũng bị thiếu! thôi ,để khi khác tiếp.
    Nói tóm lại,đó là tôi nhận xét theo quan điểm của tôi thôi,bác cứ yên tâm mà theo đuổi con đường của mình bác à! Chúc bác thành công!

    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 22/08/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Đại khái tư duy người ta có thể chia làm 6 nhóm chính. Những thằng chưa biết nói đã biết cầm bút vẽ bậy thuộc nhóm tư duy hình ảnh, có thể nhớ mọi việc như một cái máy ảnh. Nhóm này học tốt hình ko gian, các môn kí hiệu, mã hình...Nếu được rèn luyện tốt có thể trở thành người vẽ được, khổ luyện thì có thể thành tài. Muốn biết cậu thuộc nhóm tư duy nào, thử vào www.emode.com làm cái trắc nghiệm xem, chính xác ra phết!
    Còn thì chúng ta hay nhầm giữa khéo tay với có năng khiếu. Ví dụ có bà hỏi tôi: Con tôi nó vẽ giỏi lắm, sao thi mỹ thuật ko đỗ? Hỏi cháu nó vẽ thế nào? Bà chỉ cho tôi xem mấy bức tường nhà toàn hình đại bàng đánh rắn, hổ xuống núi, rồng bay phượng múa...--->ko biết nói gì!!! Vấn đề là cái hình dung trong đầu người ta, cái gout cảm nhận, chứ ko phải khéo tay. Một công nhân nhà máy sứ hàng ngày vẽ được ti tỉ những hoạ tiết rồng bay, vân hoa...nhưng ko sáng tác được tranh. Nhưng cũng đôi khi một sinh viên mỹ thuật ăn mặc chả ra làm sao cả, ko đẹp bằng một người bình thường nhưng khéo mặc
    ----->Năng khiếu là khi bạn ko vẽ thì ko chịu được, còn xấu hay đẹp thì phải luyện tập mới có. Vẽ cả đời, vẽ gì trong mấy lớp học.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    thật ra đây là 1 vấn đề mag tôi thật sự băn khoăn , tại tôi thầy khá nhiều người ko hề có năng khiếu nhưng sau 1 thời gian học vẽ họ cũng vẫn vẽ được như 1 số người cho là có năng khiếu nếu họ có thời gian .Tôi thực sự đến giờ này tôi cũng ko hiểu mình có năng khiếu hay ko , tôi vẽ từ khi tôi biết cầm bút , trong khi tay tôi có mảng giấy nhỏ là tôi vẽ chỉ vì tôi thích .Thấy bạn bè được đi học ở cung văn hoá tôi cũng mong muốn lắm nhưng đk gia đình ko cho phép nên o nhà tự vẽ công chúa hoàng tử lấy , rồi vẽ lung tung .......Vậy thế naò là có năng khiếu hay chỉ là do mình vẽ nhiều hoạc là sự ham thích thôi .Nhiều khi tôi cũng lo sợ mình ko còn thích vẽ nữa nhưng thú thật khi tôi cảm thấy bế tắc thì tôi lại muốn vẽ , dù đôi khi chả hiểu mình vẽ gì nữa
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em cũng giống bác này, từ bẽ đã thích vẽ, lúc đầu vẽ xấu nhưng dần dần rồi cũng vẽ đẹp hơn. Nhưng nói như bác butsat thì có lẽ là em chỉ thuộc dạng khéo tay, còn năng khiếu thì ko có, hì. Mà dù sao cũng chẳng bao giờ qua một lớp học nào nghiêm túc nên chuyện vẽ vời cũng chỉ dừng lại ở chỗ pha màu, trang trí linh tinh, cố gằng lăm mới vẽ được cái chân dung.

Chia sẻ trang này