1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khó cũng đi! Mời anh em tư vấn :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jeans.Chemise, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jeans.Chemise

    Jeans.Chemise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Xin xỏ mãi mới mượn được cái nick để post bài, tại mình quánh em ý quá rồi mà không biết phải đánh nước nào :(. Trước khi lập topic cũng có đọc qua mấy thớt, nhưng không rút được nhiều vì nàng chẳng giống em nào trên này, và chuyện của mình thì cũng khác. Mong các bác tư vấn nhiệt tình, mình hết lòng cảm ơn [r2)]

    Chuyện là như này. Tầm 4,5 tháng trước, mình có đi vào chỗ trường Ngoại ngữ để tìm lớp học cho thằng em. Đang phi vào thì thấy nàng đang đi bộ trên vỉa hè, sét đánh đùng. Nàng xinh nhẹ nhàng chứ không phải kiểu thời thượng như mấy em sành điệu bây giờ, dễ nhìn, cao (phải 1m7) và cân đối, ăn mặc đơn giản nhưng có gu và thanh lịch, tóc thẳng đen không nhuộm và quan trọng nhất là cái phong thái thư thả nhàn nhã kiểu con gái Hà Nội ngày xưa, kiểu gì mà rất cuốn hút @-). Nàng đi ngược chiều mình. Nhìn thấy nàng xong mình đi tiếp một đoạn nữa rồi quyết định ... quay xe lại làm quen :P. Dưới đây là phân đoạn chi tiết( mình muốn ghi rõ ra vì qua đoạn này cũng có thể thấy sơ sơ đôi chút về nàng)
    - Mình: Chào em!
    - Nàng (nhìn mình vài giây): Vâng, chào anh!
    - M: Anh có thể làm quen với em được không?
    - N (tiếp tục nhìn, hơi cười thì phải): Anh nói tiếp đi.
    - M (nghe câu của nàng xong bất ngờ mất một lúc): À, ừm, anh muốn làm quen với em. Em học ở đây à?
    - N: Dạ vâng, em học ở đây.
    - M: Bây giờ em có tiết không? Anh muốn mời em đi uống nước một lúc.
    - N (hơi cười, có 2 lúm đồng tiền rất xinh): Em cảm ơn. Em vừa ăn bún xong nên không khát nước anh ạ.
    - M (bất ngờ tiếp T.T): Anh muốn làm quen với em. Đi uống nước nói chuyện một lúc thôi!
    - N: Em không thích anh ạ.
    - M: ...một chút thôi, anh muốn nói chuyện với em...
    - N( hơi suy nghĩ): Đằng kia có một quán, anh đi theo em.

    Đây là lần đầu tiên mình làm quen kiểu đường đột thế này, giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc ấy lại quyết định thế, chắc vì bị nàng cuốn hút quá nên sợ bỏ lỡ mất :-ss. Nói sơ qua về bản thân, mình là trai hơi giừ, sinh 83, nghề nghiệp gia đình ổn, ngoại hình khá, cao ráo, mặt mũi quần áo đầu tóc tử tế sáng sủa. Chắc trông bên ngoài cũng có phần tin tưởng được hay vì mình cũng dai nên cuối cùng nàng cũng đồng ý. Nhưng chưa kịp mừng thì đã phải nghĩ tiếp phần tiếp theo nên thế nào, bước đầu tiếp xúc đã thấy nàng là kiểu con gái có gì đó đặc biệt rồi ~X
    Nàng dẫn vào một cái quán nhỏ gần cổng, 2 đứa gọi nước rồi chọn bàn ngồi. Vừa ngồi xuống, đã thấy nàng nhìn thẳng vào mắt, hỏi: " Thế bây giờ có chuyện gì anh nói đi. Em nghe ". Cái kiểu nhìn của nàng cũng rất là khó tả, vừa hơi cười cười, lạnh lạnh, vừa có gì đó rất kiêu hãnh. Mình càng lúc càng thấy hấp dẫn, nhưng cả e ngại vì cái kiểu vừa cười vừa pha chút thách thức của nàng. Buổi nói chuyện cũng không đến nỗi tệ và tẻ nhạt, mình thấy nàng cười khá nhiều, nhưng cái kiểu nhìn thằng và nhìn kiểu phức tạp đó thì lúc nào cũng thế. Nàng thông minh, có chính kiến và biết cách bảo vệ quan điểm, có chút hài hước và vẫn là... phức tạp :-w. Đến giờ nàng lên lớp, trong lúc mình trả tiền thì nàng ra trước đứng đợi. Mình ra, có nói nhỏ với nàng (ý xin số điện thoại): " Thế có gặp nhau nữa không nhỉ?". Nàng quay sang bảo: " Em thích mọi thứ tự nhiên, đường đột và bất ngờ hơn", lại cười. Mình thấy thế cũng không nài nỉ lằng nhằng, định bụng tìm cách sau. " Ừm, thế em lên học đi". " Vâng, chào anh"

    Rồi thông qua vài mối quen biết thì mình khai thác được kha khá thông tin về nàng vì nghĩ kiểu con gái như nàng, muốn cưa thì không thể áp dụng những cách phổ thông được, nắm được thông tin rồi hoạch định chiến lược sẽ dễ hơn :)).

    Nhưng mà càng tìm hiểu thì càng thấy khó khăn. Nàng là loại vừa ít vừa hiếm vừa cao khó chạm. Khái quát là thế này: sinh năm 89, giỏi tiếng Anh biết tiếng Pháp, con nhà gia giáo, được bạn bè yêu quý và nể, đầu óc lúc học thì tư duy tốt (nàng học về kinh tế), ngoài học thì tư tưởng và con người đậm chất nghệ thuật, biết vẽ thích vẽ, thích viết văn thơ nhưng cũng chơi cả multimedia, có cá tính thật sự, khiêm tốn, có một lai lịch ******** nguyện và từ thiện từ năm nhất, nghe rock, thích du lịch bụi ( nghe đồn là đã leo Fan cách đây vài năm), tuy nhiên theo đánh giá mọi người thì nội tâm phức tạp, lạ lùng và không thích bộc lộ bản thân. Nói chung là nàng giỏi, có tư chất đặc biệt và chuẩn con gái Hà Nội công dung ngôn hạnh :)

    Tuy hôm đi uống nước mình có quan sát thấy nàng đeo nhẫn ngón áp út, nhưng theo thông tin khó khăn lắm mới khai thác được thì hiện giờ nàng single, đã chia tay người yêu được khá lâu và vẫn chưa ưng ai.

    Từ đó đến nay đã vài tháng, tình trạng là mình đang nằm vùng, nghe ngóng thu thập thông tin và quan sát, càng ngóng được nhiều càng vừa thích vừa e ngại, vừa nể vừa sợ :|. Quả thật là chưa nghĩ ra cách nào khả dĩ để có thể thành công. Có số điện thoại rồi nhưng vẫn để đấy.

    Anh em phân tích và cho ý kiến nhé. Cảm ơn nhiều [r2)]
  2. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác một câu: bất cứ tán 1 cô gái nào, dù họ có giỏi đến đâu cũng phải có suy nghĩ rằng họ vẫn thua kém mình nhiều. Kể cả AQ cũng được nhưng phải thế mới tự tin chinh chiến. Suy nghĩ e ngại kiểu bác thì 1 là tạch sớm, 2 là sẽ bám đít em nó dài dài.

    Đoạn làm quen thể hiện em này khá cá tính và tự tin. Muốn tìm hiểu thêm bác phải tiếp xúc và cảm nhận mới rõ được. 4,5 tháng rồi mà cứ để đấy thì bó tay với bác :)). Phải gặp đi, tiếp xúc đi, có sự vụ j đưa lên đây mọi người mới vấn véo cụ thể được chứ.
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Lại là người của công chúng cao hơn đầu các gà tham chiếu theo lời chủ Tóp nhả . Loại này lại dễ theo Khoai về bên trời Tây lắm . Hoặc không thì cũng là Hàng của giới văn nghệ sỹ .
    Muốn ôm được người của công chúng thì phải có cái đầu cực kỳ phong phú , thậm chí không giống ai . Và phải tiêu tiền như nghệ sỹ .

    Đu được với em tuổi Tỵ này nhọc lắm .
  4. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Học trường mình thì bác hối lộ đi mình điều tra xem =)). Nhưng bác nên bỏ mấy cái đoạn tâng bốc đi vì theo mình thấy trường mình và mấy trường thuộc Quốc Gia chả có ma nào như thế cả :).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc kĩ đoạn cuối thấy tình hình đã 3 4 tháng mà chưa làm ăn được gì. Lại thêm cái kiểu tâng bốc đối phương thế này thì chắc bác chả làm ăn gì được đâu. Mình sinh viên nên nhìn nhận vấn đề đơn giản: làm quen đường đột nhưng kiểu thật thà, dễ gần tiếc là sau đó đúng kiểu zai già đi yêu gái trẻ chờ tiến công mà ko tiến công làm người khác phải nghĩ ngợi lão này định vờn mình hoặc có nhiều mối quá ko dư thời gian quay trở lại gặp?

    Với mấy em tầm 89 90 91 92 nói chung, đặc biệt môi trường nhiều nữ, bác cứ đánh mạnh 2 yếu tố. Một là ngay và mau, cơn lốc màu da cam chẳng hạn đến rất nhanh và tiến công cũng mãnh liệt, thái độ dứt khoát và bộc lộ những điểm tốt (tùy người, thường là lấn át đối phương và khiến người ta, như em 89 trên, thấy ấn tượng). Hai là giữ một hình ảnh tốt đẹp về bản thân và đóng vai một người anh hay bạn bè đặc biệt nào đó.

    Cái hai chắc bác làm tốt hơn, còn cái đầu thì chắc phải ngang lứa tuổi hoặc hơn kém chút ít mới làm được. Bác già rồi không hiểu người trẻ nghĩ gì sợ cách một có áp dụng cũng hơi kì quặc. Tiện nói luôn là mình chẳng khoái kiểu yêu như bác, yêu người đi làm và hơn nhiều tuổi thật sự là ngoài yếu tố tài chính + tâm lý (đôi lúc) thì cái sự nhạt nhẽo và đều đều anh đón anh đưa dễ khiến người con gái nghĩ ngợi lung tung (chắc cũng tùy tính cách).

    Với một số tiêu chí bác tôn thờ, mình thật sự khuyên bác phải show off được một hình ảnh nào đó tương xứng. Các em chưa đi làm, nhìn đời còn đơn giản họ có thiện cảm với những người hơn nhiều tuổi biết cách chăm sóc, có vốn sống và ý chí xây dựng sự nghiệp. Làm tốt việc này thì cả em nhí nhố lẫn em nghiêm túc đều vote điểm cho bác. Mình thì khoái kiểu đơn giản, nhẹ nhàng hơn nên chỉ nói tới vậy, không dám liều đưa thêm ý kiến.

    Cuối cùng, bác nên tranh thủ 2 tháng hè la liếm thông tin xem em này có kế hoạch dài hơn gì ko và xuất hiện nhiều hơn vào đời sống cá nhân em ấy. Mà quên, bác nên tả rõ cái đoạn vài tháng có chuyện gì xảy ra không vậy, đã thân hơn chưa? Nếu thân rồi thì ở mức nào và em 89 này biết bao nhiêu về bác? Có qua nguồn bạn bè hỏi han được gì hơn nữa không (nói thẳng là mối quan hệ trên đại học khá nhạt, nên hỏi phía gia đình + cấp 2 3 gì đó).
  5. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    .................................................................................[r23)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu cô nàng đúng như bạn nói, thì điều duy nhất bạn có thể làm là tạo điều kiện cho 2 ng gặp gỡ nhau nhiều hơn, còn chuyện cô nàng có ưng mắt bạn hay không là do cô nàng quyết định, những trò mèo của bạn chẳng thể dối gạt dài lâu được.

    Thường là những ng trẻ tuổi, ít kinh nghiệm sống, thì cứ muốn đạt được ý mình mà chưa ý thức rằng cuộc sống này không tuân theo sự điều khiển của ai. Vậy nên, cố gắng là cố gắng tạo cơ hội để mọi sự phát triển, chứ còn nếu anh kia / cô kia đã quyết tâm không thèm quan tâm mình, thì có Thánh cũng chẳng tư vấn nổi.

    Chỉ cần quá muốn cái gì, chỉ cần muốn điều khiển cuộc sống theo ý mình, chỉ cần muốn khiển người đời theo ý mình, là đã thất bại.

    Người khôn là người nhìn vào quá khứ mà đoán biết trước đc tương lai (có thể xấu, có thể tốt) để ứng xử sao cho phù hợp nhất với cái tương lai (mà mình dự đoán) đó, chứ không phải là nhất định đòi bẻ cong tương lai, đòi khiển được người dưng.

    Duyên đến, rồi đi. Bạn chỉ nắm trong tay phần nhỏ của bạn, bạn tạo đk cho 2 ng gặp gỡ mà cuối cùng trong lòng cô kia không gợn tí tình cảm nam-nữ nào với bạn, thì bạn cũng nên thanh thản mà buông tay. Thấy nhẹ lòng từ trước khi mqh bắt đầu (nếu có bắt đầu), chứ đừng có nhất định là PHẢI thế này thế kia.

    Tình cảm chẳng bao giờ phải được, nó sinh ra rồi nó mất đi, chẳng ai ép được mà cũng chẳng ai cản được.

    Ý là tôi đang nói đến những người điềm tĩnh, tự chủ nhé. Còn cái hạng đần đần, bị người kia lừa cho mấy chiêu, rồi cũng ngỡ là mình đang yêu người ấy, chứ không tự hiểu đc bản thân, thì tôi k nói đến. Chủ topic chắc không có ý nghĩ rằng cô kia là hạng đần, bị 1 vài trò mèo tán tỉnh này nọ mà ngu muội đổ kềnh ra chứ?
  7. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói thật bác, tuổi bác bằng tuổi con hợi giống em! Em cũng quen biết nhiều em 89 xinh, học giỏi kể ra còn cả trang hơn bác tả! Nhưng nếu bác tính lâu dài, chúc bác thành công nhé[r24)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao bác nói giống giọng thằng bạn em thế nhỉ???
    Hi, bác đã cưa em nào dạng thế chưa! EM cũng vì tầm hiểu biết có hạn mà phải ra đi cay đắng!
    Bác hiểu kiểu tâm hồn phong phú, bác trả lời giúp em câu:" Hôm nay trời đẹp, nhưng thật đáng ghét!" bác hiểu câu này thế nào?:))
  8. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đừng yêu người ngoài hành tinh
  9. quanhl86

    quanhl86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    =D> hay. theo chuyên môn kinh tế là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
  10. eng.thinhtb

    eng.thinhtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    1
    Ca này e chịu k biết tư vấn kiểu j, khó wa mà, thôi thì upppppppppp cho các cao thủ giúp bạn vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này