1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khó cũng đi! Mời anh em tư vấn :D

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jeans.Chemise, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachikhuon

    bachikhuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với quan điểm ko việc gì phải chạy theo sở thích của em nó, dù có chạy theo cũng chẳng thể nào làm nó sợ được. Bác cứ tỏ ra là đếch quan tâm tới mấy cái sở thích ("của bọn trẻ con") đó cho em.

    Em thiết nghĩ là dù em nó cái gì cũng biết thì cũng có những lĩnh vực em ấy là con gà, mà theo dư bác mô tả (bác là dân khối A, tử tế nghiêm túc, em nó bay nhảy vẽ vời, dân kinh tế) thì rất có thể em nó chẳng biết gì về lĩnh vực sở trường (ngành nghề) của bác, sao bác ko khơi gợi cho em nó tò mò về những điều đó. Đừng nói là sợ em ấy chán, ko hứng thú, cái đấy phụ thuộc vào khả năng chém của bác ạ. Khi đó, bác ít nhất đã hơn em nó ở 1 lĩnh vực nào đó, và chỉ tập trung vào đấy nhé đừng để em nó dụ dỗ bác lại ngồi thán phục mấy cái dốc dít, phượt phiếc của em nó :)

    Em cũng từng có 1 thời cuồng cuồng, lông nhông (sở thích và suy nghĩ khác người), dưng đổ giai nhà em vì hôm giai nhà em hỏi em hay nghe nhạc gì, em nói là em hay nghe mấy band gothic, chắc anh ko nghe đâu, giai bảo: ừ, anh ko nghe, anh hay nghe giao hưởng, sau đó thì giai kể vì sao giai thích nghe, do thầy của giai truyền cảm hứng và chỉ cho giai cách nghe 1 bản giao hưởng là như thế nào, dần dà giai chỉ lại cho em :) Đến bây h thì giai nhà em vẫn chẳng cần biết gô thích gô theo là cái gì :)

    Tất nhiên cái mang ra để làm cho gái sợ phải là sở trường, và bác hiểu rất rõ nhé, tránh kiểu nửa nạc nửa mỡ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thì lại nghĩ là thời bây giờ (và cả thời xưa nữa) thì bệnh thường tình của các anh đàn ông là khi thấy mình hoặc kém cỏi hơn một cô gái hoặc không cưa đc cô nàng hoặc cả 2, thì thường dán nhãn cho cô nàng là "nó tưởng nó là Idol..." - nghĩa là một dạng AQ, một dạng "ghét do không ăn được thì phải nói xấu để đạp đổ."

    Cô kia có tưởng hay không thì chưa mổ ruột ra nên chưa biết, nhưng mà rõ ràng anh đàn ông đã nói trắng ra là "anh ta nghĩ là cô ta tưởng cô ta là Idol..." rồi.

    Chủ topic ạ, bạn nữ kia, qua lời mô tả của bạn, thì là một ng bình thường (không quái dị gì cả), bạn thì có lẽ cũng k phải hạng quái thai gì. Còn bạn muốn thử tìm hiểu thì cứ tự tạo cơ hội cho 2 ng gặp gỡ, cô kia rõ ràng k phải là hạng vờ vịt e thẹn gì, nên nếu sau vài lần mà tỏ ý lẩn tránh bạn thì bạn cũng tự hiểu là bạn k hợp nhãn cô kia, là 2 ng không có duyên, và mqh giữa 2 ng sẽ k phát triển đc thành mức người yêu như bạn muốn. Còn nếu cô kia cũng có cảm tình nam-nữ với bạn, thì tốt rồi.

    Giờ bạn ngồi nghĩ mưu cũng không nhờ cái "mưu" đó mà cô kia đâm ra thích bạn đc đâu. Ngoài những tính toán của bạn, cô kia cũng nắm trong tay 50% quyền quyết định về mqh này mà.
  3. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Bạn kingyam ở trên gì đó nhầm rồi, gì mà 1000 em mới có 1 em. Những em kiểu này đầy ra. Có điều mỗi em 1 vẻ, mỗi người có nét riêng, có cái hay riêng, vô cùng phong phú và đa dạng.

    Còn chú chủ top, ng như chú ấy có đầy ra thì đúng. Chứ mình cũng ko hiểu lắm tỉ lệ 20: 1 gì đó đâu.
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    @dangkhauchi . Ôi rock rít, ôi hay ho :)). Bác chủ top ạ, với các em như thế này cưa làm gì. Bạn bè chơi cho vui, tính hay thế yêu đương làm gì cho nó oải người :D
  5. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Ah còn 1 điều nữa,

    1 cô gái thế thường ko quyến rũ nhé.
  6. caoxuanbach

    caoxuanbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Em vác ghế ngồi hóng tý ,
    Thế em nỳ có xinh không ? :-bd
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nghe lời chủ top tả mình ái mộ em này quá. Hơi bị toàn vẹn ...
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn ở trong Tô bích này cứ tưởng em kia là "toàn vẹn". Khổ. E ấy chỉ bình thường mà thôi, hơi xinh và và 1 chút cá tính. Ở đây trong con mắt ấn tượng hóa của chú chủ top nên em ấy rực rỡ, thêm phần hiệu ứng thôi mà. Nói chung bình thường như mọi người khác mà thôi.
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    bạn mà tự ti trước nàng thì bye bye đi là vừa, hiii, còn việc nàng đeo ngón áp út ư, có 2 lý do nhé :
    1 là có thể nàng vẫn còn rất rất nh tình cảm với ng cũ, việc nta chấp nhận bạn chẳng qua là tìm ng thay thế
    2 là nàng đã tin vào thế giới đàn ông, nên k muốn ai động vào
    còn nàng lạnh lùng, kiêu ngạo ... hee cái này khó đoán lắm, càng lạnh thì càng nồng ấm, như ông anh tớ hỏi sao nhìn cô đi trong trường lạnh lùng kinh: hiii, thật ra thì lạnh lùng vì ngại giao tiếp với những ng k quen, lạnh lùng để tỏ ra huyền bí nên vấn đề lạnh lùng k phải là vấn đề, vấn đề thực sự nằm ở trình độ của bạn và nàng có quá chênh nhau hơn, và ở chiếc nhẫn trên tay nàng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kiểu toàn vẹn này trường em k thiếu, trừ em ra... hix. cứ nhìn các bạn cùng trường mà nỗi ngưỡng mộ k tả xiết, hoa khôi năm vừa rồi còn biết 5 thứ tiếng... hix chả hiểu luôn...giỏi vẫn giỏi, chơi vẫn chơi, lạnh vẫn lạnh, khủng kinh
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ớ ờ ơ...
    Những em kiểu này đầy ra. Đã là kiểu này, nên hiểu là cùng kiểu, phải vậy không nhỉ? Vậy mà lại có thêm mỗi em một vẻ, mỗi người nét riêng, có cái hay riêng, phong phú đa dạng loằng ngoằng nhỉ?Túm lại, em này là một người bình thường, như bất cứ em nào trên đường, ý bạn là vậy đúng không?
    Em này đọc thấy rõ ràng hay, các bạn đều thấy thế, có bạn còn cho là....em ấy lung linh do bạn chủ topic nhìn. Còn bạn thì thấy bình thường. Đúng là bạn gặp nhiều người như thế, thấy bình thường là đúng thôi. Có những kiểu người cực hiếm, bạn còn là bạn được nữa là.@-)
    Tỷ lệ là những thứ được đo đạc, thống kê theo một chuẩn nào đó, hoặc bạn kia tự cho là thế, hiểu để làm gì?
    Bạn KCB đã nói bạn cũng thích em ý. Và kiểu em ý bạn cũng gặp rồi, như vậy luôn, chả có lung linh huyền ảo gì hết. Nhưng người xinh, dễ thương, đáng yêu, có cá tính...., thật vậy thì ta phải công nhận nó đúng là vậy, chứ sao ta lại bảo nó là bình thường, đầy ra được? Chỉ có những người nghĩ mình là nhất, mới kkhông công nhận những điều ai cũng thấy thôi.
    PM cho chủ topic rồi, không biết có thấy đúng không? Cũng không thấy update tình hình gì nhỉ?( bạn kia bạn ý lại đang bận, nên chưa trả lời được PM, bạn ý nhờ nhắn thế:P)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này