1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khó để tìm thấy một tình yêu đích thực không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fanyuanling61, 21/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanyuanling61

    fanyuanling61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có khó để tìm thấy một tình yêu đích thực không???

    Chào tất cả các thành viên. Hẳn ai trong chúng ta cũng đều quan tâm đến vấn đề tình yêu đúng không? Thế các bạn có bao giờ tự hỏi là : tình yêu luôn mang đúng nghĩa của nó hay là vì một động cơ nào khác?
    Tình yêu hiện nay quá nặng về vật chất và hình thức, các cô gái thì đánh giá theo tiền bạc và xe cộ, cái thời các cặp tình nhân đèo nhau trên 1 chiếc xe đạp đã quá xa vời rồi, bây giờ thì chỉ có @ , Avenis hay bét nhất là Dream thì mới được xem là " sành điệu ", tôi không phải là người cổ hủ nhưng có rất nhiều người quá coi trọng hình thức, tôi không " vơ đũa cả nắm " nhưng có một số người luôn đánh giá tình yêu qua vật chất, họ đòi hỏi xem khi yêu thì mình sẽ được nhận những gì !?
    Những điều trên chỉ là những nhận địng của cá nhân tôi thôi, mỗi 1 người đều có những suy nghĩ riêng, mọi người cùng nhau thảo luận nhé!!!

    Ni shi wo yisheng weiyi de jiyi...
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Khó chứ vì tình yêu thì chỉ có 1 mà những thứ na ná tình yêu thì đầy rẫy, vậy đó, cũng hơi đáng tiếc vì con ng` ta cứ yêu hết ng` này rồi đến ng` khác, chỉ vì họ chưa thể tìm ra cái nào là đích thực và trống vắng thì họ cứ phải lấp đầy bằng những cái hơi vừa vặn................có thể khẳng định là khó đấy. Nhưng vẫn có một số ng` chỉ yêu 1 lần trong cả cuộc đời đó thôi, có lẽ họ là người rất may mắn. :D
    Thứ nữa, cuộc sống ảnh hưởng lớn đến tình yêu. Con người ta thì sống còn cần ăn mặc ở, đi lại.........có quá nhiều nhu cầu nên có rất nhiều ng`, sẵn sàng hy sinh những giá trị tinh thần chỉ để có được những thứ vật chất với ng` khác là ko nên nhưng với họ thì lại là thứ quan trọng nhất trong cả cuộc đời. Để rồi về cuối đời, khi cảm thấy cô đơn, họ mới tiếc nuối là mình đã ko bỏ công tìm kiếm lấy tình yêu đích thực mà chạy theo những thứ hào nhoáng nhất thời. Nhưng ai có lỗi và ai là người đúng, chẳng ai cả, đơn giản đó chỉ là cách nhìn nhận cuộc sống khác nhau giữa người và người cũng như hoàn cảnh sống mỗi người đã tác động vào bản thân họ tạo nên những con người khác nhau về suy nghĩ, đánh giá..............
    Anh quá gần và anh quá xa
    Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
    .....Lẽ nào em lại nhớ anh đến thế
    Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Người iu của em đi xe sườn ngang (xe đạp sường ngang, lọc cà lọc cọc í ), mang dép lèo, mặng áo 7 lỗ (áo rách màh), quần cộc. 1 tháng mua 5kg bột giặt (vừa giặt đồ, vừa rửa bát, vừa tắm, vừa gội đầu.......4 trong 1). Đúng nghĩa sinh viên nghèo ! Mỗi lần hẹn hò đi chơi , chúng em đèo nhau ra bờ hồ, ngồi uống trà đá. Hôm nào sang thì được 500 mua túi lạc ngồi gặm, còn ko thì vẫn thế, "bên bờ hồ ngồi bắt chấy cho nhau"
    Sorry, mình đùa tí ! Đừng giận nhé !!!!!!
  4. fanyuanling61

    fanyuanling61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Jolie06 thật là vui tính . Tôi nghĩ là nếu như những gì bạn kể là sự thật thì có lẽ chị Dậu trong tiểu thuyết Tắt đèn còn sung sướng ( về mặt vật chất ) hơn bạn nhiều
    Ni shi wo yisheng weiyi de jiyi...

Chia sẻ trang này