1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có không một tình yêu vĩnh cửu????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Có không một tình yêu vĩnh cửu????

    Nhiều lúc ngồi ngẫm nghĩ, chẳng hiểu rồi chuyện tình yêu của mình sẽ kéo dài được bao lâu nữa. Một người đã từng rung động quá nhiều để rồi một thời gian dài mang theo trái tim nguội lạnh, một người đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu ai được nữa, một người chưa bao giờ yêu quá một tháng, đùng một cái, tình yêu đến, và người ta chợt băn khoăn, lần này nó có thể kéo dài được bao lâu??? Sao nhỉ, mình đã nói với người ta mình là người không chung thủy, hình như đúng là thế....và mình đang lo sợ....từ trước đến giờ, mình chỉ thích một người khi người đó chưa có tình cảm với mình hoặc mới có tình cảm với mình, nhưng sau đó, khi tình cảm của người ta với mình đã trở nên sâu đậm thì mình lại thấy chán, thấy rằng ko còn gì nữa...mình là một kẻ hay" cả thèm chóng chán" có phải không nhỉ!!!!????
    Mình có một người anh, anh ấy và người yêu đã cãi nhau vì những lý do thật vớ vẩn, và anh ấy cho mình biết, tại hai người gặp nhau nhiều quá nên nhiều lúc không còn cái cảm giác nhớ nhung, không còn thấy cái điều mới mẻ cần khám phá, anh ấy nói giờ tình yêu đó chỉ như là một sự ràng buộc....
    Nghe chuyện của anh, rồi chuyện gia đình mình, rồi bao chuyện tình yêu khác, chợt giật mình tự hỏi, có bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu, có bao giờ người ta yêu nhau mãi mãi như từ lần đầu mới biết???? Có phải tình yêu luôn chỉ đẹp ở những ngày đầu tiên rồi sau đó sẽ phai nhạt dần, để rồi thường kéo theo một kết cục đáng buồn???? Phải làm gì đây để tình yêu mãi như ngày đầu tiên, giữ mãi cảm xúc bồi hồi, xao xuyến của tình yêu ban đầu.....Lại nghĩ mãi một câu hỏi....: Liệu tình yêu của mình sẽ đi đến đâu???


    .........YOU ARE THE LIGHT OF MY LIFE..........

    .....IT'S HARD TO SAY TO YOU THAT... I LOVE YOU
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi, đọc bài này xong thì đừng nghĩ gì nhé, đừng có mắng tôi là chưa gì đã nghĩ linh tinh rồi....ừh, một người vấp váp quá nhiều trong tình cảm thì hay suy nghĩ lung tung mà, hay sợ lung tung nữa....
    .........YOU ARE THE LIGHT OF MY LIFE..........
    .....IT'S HARD TO SAY TO YOU THAT... I LOVE YOU
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cho người không biết yêu
    Gặp ai lòng dạ cũng liêu xiêu
    Cũng nhớ, cũng thương, rồi nghĩ ngợi
    Chẳng phải yêu đâu, nghĩ ngợi nhiều!
    Khổ quá, có người không biết thương
    Trái tim lay động, dễ vấn vương
    Lại nghĩ tình yêu là to tát
    Không phải thế đâu, rất bình thường!
    Có thể tình yêu là sợi chỉ
    Mong manh, mỏng mảnh, ngỡ đứt ngay
    Nhưng người ơi chớ có thò tay dứt
    Chỉ cứa vào tim, hận có ngày?
    Nếu như tình yêu là sợi chỉ
    Nhớ đừng bao giờ cắt ai ơi
    Thêu lên tim nhỏ cài trên ngực
    Để mối tình kia - mãi muôn đời!
    12:09 March 26 2003
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  4. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    KL à cần gì em phải nghĩ xa xôi như vậy chứ...cứ yêu hết mình đi...còn đến đâu thì đến...khuyên thế này thì hơi hâm thì phải...nhưng đừng nghĩ nhiều làm gì em à...
    còn cái thằng kia...mà làm gì mà em tao lại pải post bài này thế hả...
    the thing i see,the thing i say,the thing i hear,the thing i feel...it's nothing...
  5. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Yeu chi cho kho
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Oa, hôm đấy bức xúc quá, mà khổ nỗi ở đấy lại không có WC, thế là chả biết giải toả ra sao....hi hi.....Bây giờ đọc lại mới thấy sao mình viết hay thế....chà chà....hôm đấy lúc đi về nhà nhớ mãi mà chẳng nhớ là mình đã viết những gì nữa....he he..bây giờ mới nhớ.....Nhưng mà bây giờ vẫn hay nghĩ thế, và mong là sẽ rất lâu nữa mới tìm được câu trả lời...hi hi....
    To Beckham_a4: chả khổ lắm đâu, tôi thấy cuộc sống vẫn bình thường, chẳng ảnh hưởng đến cái gì cả...Mà hình như mỗi mình nói thế thì phải, toàn thấy mọi người kêu ca thôi....chết thật...mình khác người?!?!?!
    .........YOU ARE THE LIGHT OF MY LIFE..........
    .....IT'S HARD TO SAY TO YOU THAT... I LOVE YOU
  7. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Có tình iu vĩnh cửu nhưng thời buổi này khó tìm được 1 tình iu như rứa lém.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  8. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng vĩnh cửu đấy chứ. Nhưng trong tình yêu lại có 2 giai đoạn. Tình yêu tuổi trẻ và tình yêu hôn nhân. Khi lấy nhau rùi. Có thể người ta ko còn yêu nhau nữa mà chẳng qua đó là sụ ràng buộc của trách nhiệm của những đứa con, và của cái nhân cái nghĩa. Nói thế ko phải là tình cảm con người chỉ có thế đâu nhá. Như bố mẹ giotnuoc đây nè. Yêu nhau lắm. Nhiều lúc nhìn mà phát ghen, chnẳg biết khi có người yêu , anh ấy có yêu mình như thế ko?
    Mà thui, nghĩ làm gì. Cứ yêu bằng trái tim mình đi. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Nghĩ trước... hic.... mau già lém.
    86 muôn năm!

    Cuộc sống như một bức tranh, ko chỉ có những mảng màu sáng, cảnh dẹp là phải có những mảng màu tối làm nền
    [/size18]
  9. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    chà nếu tui ko phải là boy thì tui sẽ ủng hộ bà 100% vì tui cũng có một cách nghĩ như vậy , tình yêu có thể vĩnh cửu ko khi mà mình luôn luôn đổi thay .....Khi người ấy ở bên cạnh rồi sẽ có lúc bạn luôn thấy tình cảm của mình đã đổi thay .Nhưng rồi khi ngưòi đó đi xa thì bạn sẽ thấy mình yêu , yêu rất nhiều rất rất nhiều đó ....
    Chán chẳng buồn chết
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    con người khi đã có 1 thứ mà mình mong muốn có được họ sẽ cảm thấy dần dần chán nó...để rồi đến 1 lúc nào đó con người ta chán hẳn nó rùi quẳng nó đi...để đi tìm 1 thứ đồ chơi mới hơn...bây giờ tui đã rút ra kinh nghiệm này...cho dù từ xưa đã có câu "có mới nới cũ" nhưng thực sự tui cũng chưa hiểu lắm...bây giờ thì thật sự đã hiểu...
    vậy tình yêu vĩnh cửu nếu trên mặt lí thuyết đó ko bao giờ có thật cả...thật sự như vậy..câu hỏi đặt ra ở đâuy là tình yêu kéo dài nhìu nhất được bao lâu???
    the thing i see,the thing i say,the thing i hear,the thing i feel...it's nothing...

Chia sẻ trang này