1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có không một tình yêu vĩnh cửu????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    ê ông anh đừng vơ đũa cả nắm chớ...ông anh là joméo..còn người ta là jomeo mè...khác nhau hoàn toàn

    nothing gonna change my love for you


  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa phải hỏi lại câu này! Chẳng thể tin vào cái gì được nữa rồi! Anh nó, tình yêu của anh nó..... những gì mà nó luôn tin tưởng, luôn lấy làm chuẩn mực, nhiều khi là sự ganh tỵ vì những gì anh giành cho người ấy.....vậy mà giờ đây cái tình yêu đấy cũng đã trở nên tan vỡ bởi một lý do mà chẳng bao giờ nó tin được......anh nó yêu một người khác.....một người mà nó cũng chẳng bao giờ có thể ngờ được.....một người mà nó ghét vô cùng!
    Anh nó và người ấy - bạn thân cũ của nó đã có một tình yêu thật đẹp mà ngay cả nó lúc đó đang rất giận người ấy cũng phải ủng hộ anh. Nó đi mua quà cho người ấy cùng anh, nghe anh kể chuyện của hai người, nghe những mơ ước, những điều anh dự định sẽ làm cho người ấy.....Nó dẹp mọi tức giận, mọi hờn ghét với người ấy để vun vào cho anh.........
    Anh đã từng nói đến tương lai, rằng anh và người ấy sẽ bên nhau suốt đời. Có lần nó hỏi anh, nếu sau này anh phải đi làm xa nhưng có cơ hội thăng tiến nhanh anh có đi ko? Hay anh được đi du học anh có đi ko? Anh đã nói rằng anh ko đi vì anh ko thể để người ấy ở lại một mình, anh sợ người ấy sẽ ko thể chịu đựng được, anh luôn muốn ở bên người ấy, che chở, bảo vệ người ấy......
    Vậy mà giờ đây tất cả đã thành hư vô...............
    Nó vẫn nghĩ nếu một ngày nào đó chuyện của hai người tan vỡ thì chỉ có thể là tại người ấy, bởi những gì nó thấy, những gì anh dành cho người ấy dường như là vĩnh cửu, là ko thể thay đổi...... vậy mà nó lại được biết rằng họ chia tay.....bởi....anh yêu người khác........ Anh ko nói mà tự người ấy biết......cũng như nó người ấy ko thể tin được vào điều đó.......Anh nó đã thay đổi đến thế ư???
    Nó vẫn ko tin dù rằng sự thật là hiển nhiên trước mắt......nó ko tin được......nó buồn, nó thất vọng......nó hỏi anh nhưng anh giấu nó, anh ko biết rằng nó đã biết chuyện, chẳng hiểu tại sao anh muốn giấu nó? Anh sợ nó tức giận? Anh sợ nó buồn? Hay đơn giản chỉ vì anh muốn giấu đi cái lỗi lầm của mình??? Hay anh sợ nó đến chửi vào mặt kẻ ấy, cái kẻ mà chuyên đi phá hạnh phúc người khác, cái kẻ nó ghét, cái kẻ đã lăm le chiếm đi người nó yêu để rồi khi biết nó ko còn gì nữa mới bỏ đấy đi phá người khác?? Và giờ đây nó cướp đi nốt anh, cướp nốt tình yêu mà nó luôn tôn trọng, luôn ngợi ca! Sao lại thế hả anh? Sao lại thế? Anh có biết anh làm như thế làm em chẳng bao giờ có thể tin được điều gì nữa ko? Chẳng còn có thể tin vào những gì người khác hứa hẹn nữa.........Em chẳng biết phải đối xử với anh thế nào nữa, chẳng biết bao giờ cái lòng tin mới được dựng lại trong em vừa bị anh đạp đổ mới dựng lại được nữa? Buồn quá anh à!!!!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy khi mà có đc một tình yêu vĩnh cửu đâu chị , rồi thời gian sẽ làm tất cả thay đổi mà thôi . Em đã từng nói rằng trên đời này em sẽ chỉ yêu một ngưòi , em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ chia tay với ngừoi yêu mình . Em đã nghĩ và cho rằng nhiều lắm . Em nghĩ tình cảm là vĩnh cửu và sẽ chẳng thể nào mình có thể dành tình cảm cho ngừoi khác ngoài một ngừoi . Vậy mà sự thật ko phải như vậy đâu . Dù biết là chẳng muốn nhưng cũng đành chấp nhận một sự thực như thế mà thôi chị ạ . Nhưng đôi khi cũng có những tình yêu vĩnh cửu . Đó chắc chắn sẽ là tình yêu đẹp . Dù có chuyện gì xảy ra họ vẫn yêu nhau và họ vẫn nghĩ về nhau , dù cho họ ko có nhau . Nhưng đến bao giờ mình mới có đc một tình yêu thật sự và đẹp như thế nhỉ ??????????
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em ko tin có ai có thể yêu em mãi mãi nhưng em tin là em sẽ yêu người ấy mãi mãi!em ko hiểu sao trái tim người ta lại có thể yêu nhiều người thế!tình yêu lại có thể đem chia xẻ cho nhiều người đến thế!yêu người này rồi lại quay lưng với họ!lại yêu người khác!một vòng quay đáng buồn!
    Ngày nào đó trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
    1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  5. POTUS

    POTUS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mọi người biết không tôi đã từng chơi một trắc ngiệm như thế này:
    "Theo bạn điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời:
    +Tình yêu
    +Sức khoẻ
    +Công việc
    +Tình bạn"
    Tôi đã chon tình yêu và số điểm tôi nhận được là một con số không tròn trĩnh.Còn các bạn thì sao?

  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nó lại một lần nữa suy nghĩ về một tình yêu . Con bạn nó yêu là thế , chung thuỷ là thế . Vậy mà bạn nó cũng chẳng nhận đc điều gì tốt đẹp cả . Lúc nào cũng anh T của nó là trên hết . Vậy mà giờ đây anh T của nó đòi chia tay với nó với một cái lý do rất củ chuối . Vậy mà ngừoi đấy vẫn có thể thốt lên với bạn nó một câu " Bao giờ anh cũng là ngưòi thuơng yêu em nhất , quan tâm đến em nhất " Tại sao mà chia tay rồi còn có thể nói đc những câu như thế chứ . Giả dối . Quan tâm đến em nhất mà sao rời bỏ ngừoi ta như thế . mình muốn chửi vào cái lời đấy lắm . Ko yêu nữa thì bảo một câu , có cần nói thế để ngừoi ta còn đau hơn ko . Như một ngưòi đã nói với em " Tôi ko thích bà như bà thích tôi " Thà nói thẳng một câu là ko thích cho xong còn bày đặt , làm ngừoi khác càng suy nghĩ hơn . Càng ngày càng thấy chán nản vì tình yêu !
    Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau ...... Dù ta xa nhau lòng ta vẫn có nhau .....
  7. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chuyện của anh nó......1 tuần rồi....nhiều lúc nghĩ chẳng biết nó có phải cái đứa hay ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ko nhỉ?? toàn đi lo cho chuyện của người khác....... Chả ai hiểu được anh nó nghĩ gì nữa.....Ai cũng nghĩ tình yêu anh nó dành cho người ấy sẽ chẳng thể thay đổi, chỉ trừ khi người ấy thay đổi! Vậy mà, anh nó đã thay đổi......Nó nói chuyện với người ấy, người ấy buồn nhiều lắm, người ấy bảo với nó : "Tao đau lắm mày ạ.......Tao ko nghĩ là tao lại yêu anh mày nhiều đến như thế....để rồi bây giờ tao đau lắm.....Tao chẳng biết phải làm gì nữa, một người như anh mày mà còn thế thì chẳng biết tao còn có thể tin được ai và yêu được ai nữa" . Rồi người ta bảo : "CŨng tại hồi trước mày bảo ai mà yêu anh tao là có phúc lắm nên tao mới yêu anh mày....ai ngờ....". Mày ơi, đến tao cũng chẳng ngờ nữa là ...... Ừ, có lẽ chẳng bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu..... chẳng bao giờ nên tin có một người yêu mình mãi mãi.......
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh............
    Don''t ya think that you need somebody
    Don''t ya think that you need someone
    Everybody needs somebody
    You''re not the only one
    You''re not the only one
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em vẫn biết mùa xuân rồi sẽ đến!
    Liễu buông tơ và chim én bay về
    Em vẫn biết mùa thu rồi sẽ lại!
    Hoa cúc vàng như những dấu chân ai

    Em vẫn biết màu hoa xưa vàng úa!
    Bông hoa khô giữa trang vở học trò
    Rồi một chiều bâng khuâng ngồi nhớ!
    Tưởng như là dĩ vãng xa xôi!

    Em cứ chạy tìm bóng ai vô vọng!
    Rồi một ngày đến trước dòng sông
    Người khách mỏi chờ con đò muộn!
    Chờ một người đem tặng lá diêu bông!
    đừng buồn chị ạ!rồi cũng qua thôi!khi người ta vấp ngã!là 1 lần đứng lên vững vàng hơn!!
    Ngày nào đó trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
    1 tâm hồn ta đã đợi từ lâu
    Được girl_never_die sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 02/08/2003
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vĩnh cửu chỉ có thời xưa thôi,còn bây giờ thi hơi bị hiếm.Bây giờ tìm đâu ra mối tình như romeo và juliet nữa.Mà có nguyện chết cùng nhau cũng là vì ko suy nghĩ chín chắn chứ thực sự đấy chẳng phải tình yêu,chỉ là 1 phút bốc đồng nông nổi để mà chết cùng nhau.
    toKl:chị đừng nên lo lắng quá chị ạ.Cứ yêu hết mình vào,sống thật thoải mái.Ít người mà yêu mà biết được tình yêu sẽ thế nào đâu.Ngay cả khi có gia đình rồi cũng chẳng biết có được ở mãi mãi ko mà.Nên đừng lo gì chị nhé!!!!!!!!!!
    The World is not enough for meee!!!!!!!!!
    Minh Ngoc----->BrightGem

Chia sẻ trang này