1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có không một tình yêu vĩnh cửu????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Như Romeo&Juliette là 1 tình yêu vĩnh cửu , nhưng ai cũng biết là họ cùng chết cả rồi đấy , nhưng vì họ chết nên mới là tình yêu vĩnh cửu , bởi vì mọi người sau này ai cũng biết đến tình yêu của 2 người
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!Chỉ khi nào 1 hoặc 2 ng cùng chết đi trong lúc đang yêu nhau nhất thì mới xuất hiện tình yêu vĩnh cửu....
    Cái gì cũng có thể thay đổi cả....''Chẳng ai có thể tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông cả'',thời gian khắc nghiệt,bào mòn tất cả...ai dám chắc sau 30,40 năm nhìn nhau vẫn cảm thấy yêu nồng nàn như ngày đầu.....,nhưng dù sao vẫn nên tin...tin để còn dám yêu...không thì lại sợ...
       ....Thế nên....em vẫn là người bơ vơ.....        
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ mãi là những cái gì mất đi thì ngưòi ta mới có thể gìn giữ và trân trọng nó nhỉ ? Sao cái lúc nó trong tầm tay thì ta ko trân trọng . Để rồi nó mất đi rồi mãi mãi ko quên đc . Chắc là nó vẫn còn đấy thì chẳng bao giờ cảm thấy hối tiếc đâu nhỉ ?

    Mà này . Nếu mà mình chia tay ngừoi ta rùi , ngừoi ta sống vui vẻ với ngừoi khác thì chẳng đau bằng ngừoi ta nằm xuống đất đâu nhỉ , lúc đó thì mất hoàn toàn rùi . Chắc là ngừoi ta sẽ có một niềm đau . đau hơn cả khi mình ko có ngừoi đó bên mình nữa cơ !
    Mùa thu lưng chừng đến
    Chiếc lá lưng chừng rơi .
    Lưng chừng anh ... và ... tôi
    Tình yêu ... hay .... tình bạn ? ? ?

Chia sẻ trang này