1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có Không

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Randuoichuong, 22/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có Không

    Cờ o có sắc có, đánh vần theo cách cũ hay mới thì cũng thế.
    Ô ngờ ông, khờ ông không. Theo cách cũ, còn theo cách mới thì là khờ ô ông không.

    Hai từ đơn này tường chừng đơn giản ẹc mà nó bao hàm toàn bộ cuộc sống của mỗi con người. Cuộc đời con người chỉ được bao hàm tổng quát qua hai từ không.

    Không tin à, một con người có được sinh ra hay không thì cũng chỉ bắt đầu bằng có hay là không.

    Cuộc sống của một con người chỉ bao hàm trong hai từ có hoặc không. TIền, tình, tài cũng chỉ bao gồm có hay không.

    Con người còn được sống hay đã chết, nhiều khi cũng phụ thuộc vào từ có hay không.

    Tính cách con người cũng vậy, sống có bạc nhược hay không cũng thể hiện chỉ qua một trong hai từ có hoặc không.

    Ở đời có hai dạng người, một là đê tiện(có), hai là không đê tiện.

    Topic này sinh ra sẽ tồn tại dưới hai dạng, một là bị khoá(xoá)(có), hai là không bị khoá (xoá)(không)
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra: Có
    Tiền: Không
    Tình: Không
    Tài: Không
    Chết: Coi như Có
    Vậy là bắt đầu và kết thúc là có, còn lại phần giữa là Không.... Vô nghĩa.
  3. registration_ok

    registration_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người ta biết viết thì có đánh vần sai không ??? Có. (nhìn trên thì biết).
    Đời người còn có một từ để định nghĩa nữa: CHƯA. Thật ra cái này cũng rất mơ hồ, nó nằm trung gian giữa có và không. Nó không phải là có mà cũng không hẳn là không. VD như việc vợ/ chồng (với những người độc thân), nếu bảo là không thì cũng không phải mà bảo là có thì lại hoàn toàn sai. Nó là qui luật, cái người ta thường phải có nhưng lại hiện tại thì không. CÓ hay KHÔNG thì lại không quan trọng mà CHƯA mới là quan trọng, nếu đã CÓ thì mọi việc đơn giản vì đã đạt được, nếy KHÔNG thì quá phức tạp vì cũng sẽ phải cố gắng. CHƯA cũng là một cách để vừa tự động viên trong sự cố gắng, đôi lúc cũng là một cách để tự an ủi hoặc thậm chí là một cái cớ để phủ nhận một số điều.
    Có một điều khác trùng hợp khi người miền bắc (Việt nam) lại đọc trại đi: CHƯA = CHỬA. Chửa thì cũng không thể hoàn toàn xác định là sẽ có một con người mới nhưng xác suất để khẳng định là khá cao.
    Quan trọng là CHƯA (hay CHỬA).

Chia sẻ trang này