1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

    Xin thưa chư vị sự cố đó là: ĐÃ CÓ 1 CUỘC MIN-OFFLINE box TVTY chi nhánh SG tối qua tại NetViet với 7 mạng tham dự.

    Thành phần tham gia:
    - tetuong02
    - cô Không Thể
    - cô Huyền Trang lâu quơ
    - cô Bí Ẩn box Suy Ngẫm
    - bác Nam box 7x Saigon
    - bạn gái bác Nam mới kưa, và cũng là thành viên box Marketing (bác gái đã đổ gục vì bị bác Nam sử dụng bí kíp kưa gái trong cốc TVTY).
    - và 1 khách mời danh dự: chú bạn thời còn đóng khố của cô Không Thể.

    Cuối cùng thì ước mơ từ bấy lâu nay đã trở thành sự hiện thực...

    Do đặc thù của TTVNOL, dân Saigon tham gia hơi bị ít.. mà trong cái box TVTY này thì Saigon chỉ lèo tèo vài 3 mống. Tetuong từ lâu rất muốn có buổi tụ họp, để anh em đồng đạo dòm được cái mẹt của nhau cho biết, rồi cùng hàn thuyên.. bàn chuyện quốc gia đại sự.

    Dịp may đã đến, bỗng cách đây mấy hôm cô Khongthe gõ dây thép thông báo với tetuong là "sắp di cư trú vào phương Nam". Ngay sau đó đã có 1 sự tranh luận nảy lửa về địa điểm tổ chức giữa cô Huyền Trang lâu quơ, cô Không Thể, và cô Bí Ẩn. Cuối cùng bằng tài năng PR của mình, Huyền Trang lâu quơ đã thuyết khách được mọi người cái thời gian, và địa điểm gặp gỡ tâm tình: 08 pm; Nét Việt café - 151/5 Nguyễn Văn Trỗi, Q. PN.

    19h45 tetuong đang cỡi ngựa chạy giữa đường, chợt cái truyền khẩu cách không nó rung kêu lên "anh ơi.! có tin nhắn kìa". Móc ra liền thấy cô Không Thể sms "em bị lạc mất lối rồi..". Sms gì mà khó hiểu vậy ta, tetuong thuận tay nhấn nút gọi luôn.. thì ra là nàng đi lạc tận Tân Bình. 19h58'''''''''''''''''''''''''''''''' tetuong đã có mẹt trước NetViet, tuyệt nhiên không thấy bóng giai nhân nào cả.. bèn đậu xe rồi châm điếu thuốc để nâng cao sĩ diện.

    Bỗng nhiên từ phía trong có chú bảo vệ đi ra nhắc nhở "Anh ơi.! làm ơn tắt máy xe.. xe anh xịt khói mịt mù làm khách ngồi trong quán em bị ngộp kìa". Nghe thế tetuong liền rối rít xin lỗi và tắt máy con ngựa già ngay lập tức, cảm giác hơi e thẹn vì phải đứng lẻ loi 1 mình.. tetuong liền gọi cho cô Huyền Trang lâu quơ thì nhận được phản hồi "em sắp đến rồi".

    Cuối cùng thì cô Huyền Trang lâu quơ cũng đã đến, cũng với cái thân hình đó.. nhưng hôm nay quần khác áo khác lần gặp trước. Tối nay hình như cô Huyền Trang lâu quơ không ăn đèn.. nên có nét gì đó hơi bị k ăn ảnh 1 chút. Cả 2 quyết định ngồi xuống cái ghế đá trước cổng để đợi những người chưa đến, phải nói rằng cái quán này nam nữ thanh nữ tú ra và dày đặc.. em nào em nấy khúc nào ra khúc đó. Mặc dù đã dùng bí thuật để kín đáo quán sát gái, nhưng hình như em Trang lâu quơ đã nhận ra nét tâm trạng đang địa gái của tetuong. Em ấy liền sửa thế ngồi, rồi đột nhiên tetuong nghe 1 giọng nói từ xa lắc từ đâu vọng về "anh tetuong này.! em không hiểu tại sao năm xưa 2 anh em mình không iu nhau anh nhỉ.!?".


    Phần kế: Chạm mẹt người dơi Không Thể, cùng người hùng cơ bắp của box Suy Ngẫm.. và lời khen tặng box TVTY của bác Nam ở box Marketing.
    .......
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Seo hỏng bik dzụ này ta níu bik sớm em cũng tham gia roài vì hum wa cjhả coá cuộc hẹn nèo em cũng ở SG mờ
  3. kalia_8x

    kalia_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hix, có vụ offline hay thế mà E ko biết ạ, nếu biết E cũng muốn bon chen ti''. Ah, E cũng mới vào SG đưọc 1 năm thôi ạ.Đọc các bài viết của Bác tetuong02 nhiều mà chưa được gặp mặt tận mắt chứng kiến dung nhan của Bác
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cho mẫy trăm ảnh mini-off với ít recap cụ tỉ cụ tỏi đi các bác
    @Tetuong02: thế bác trả lời câu hỏi khó đó ntn, trước một người đẹp như vậy ?
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ quan tâm mỗi anh tướng thôi , anh tướng cho em ít ảnh đi
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cha già kia, ăn không nói có hả?????
    Tui nói cái câu ấy hồi nào???
    Có mấy anh giữ xe làm chứng, tối hôm qua chính ba là người hỏi tui cái câu vàng vàng đó chớ ko phải tui !!!!!!!!!
    Cùi mía, ba nói xạo mà sơ hở, tui mới quen ba có mười mấy tháng, lấy đâu ra 2 năm hả?
    Ba vừa già vừa xấu xí, cao sang quý phái như tui ko thèm dòm ngó là dĩ nhiên rồi. Hỏi thế cũng hỏi.
  7. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Cho 1000 ảnh đi bác.
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn lắm gió bão quá.
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nghe Tèo tua lại đoạn này, e chỉ muốn cầm cái cốc lên cua thêm cho Tèo vài nhát ngay ở cái bộ nhá, cho trôi luôn cả cái răng sâu đang thượng ở chỗ thông thoáng nhất luôn.
    Em biết vì sao Tèo ế rồi. Bớ làng nước ơi, có lão già nào như lão Tèo, ba mấy tuổi đầu rồi mà ko có tí teo tâm lý gái.
    Xin thuật lại nguyên văn cho bà con rõ. Tôn trọng sự thật ko thêm nếm ngoài mấy câu chửi bới lão Tèo. E vừa vô, đã le te mời mọi người xuống nhà e làm bữa nhậu. Chả là đã 3 năm trôi qua e ko hề có cảm hứng làm người phụ nữ của gian bếp, tự nhiên cái oi bức của Sài Gòn khiến em muốn quay lại bản tính cam chịu hiền hoà ngày xưa, mới quyết nướng mực, nướng tôm càng xanh, hấp ốc, lẩu hải sản, gà tre quay, dưa chuột tẩm nước mắm, canh cải thảo nấu tôm mọc... hòng đãi chư vị thực khách. Ai dè lão Tèo ban đầu hăm hở rỏ dãi, nhưng sau bị con mụ Huyền Trâng chèo kéo, kèm theo cái xì dài của mệ Bí Ẩn, lập trường lão lao đao đi theo hai con mụ gian tặc mà ở lại đất Sì Goòng.
    Tự nhiên 3 kẻ khùng ko thèm xuống, kế hoạch đổ bể đành nghĩ phương án 2 là gặp nhau ở quán cafe lúc 8h. Đang hì hụi nấu bếp đãi mấy người bạn khác nữa, thì nhận được msg của Bí Ẩn dục xác nhận lại điểm hẹn. Cuống vì mụ này là chúa tể của Khó Tính, nên mới vội bấm số giao phó trách nhiệm chọn địa điểm và tổ chức chương trình cho lão Tèo. Lão nhắn lại cho em địa chỉ, em đọc xong và chửi thầm cái lão Tèo già đầu rồi mà vẫn bị gái phỉnh.
    Tới nơi, đúng như dự đoán, e hỏi bâng quơ con mụ Huyền Trâng: "Nhà bà cách đây bao xa" --"2km". Thế mới bẽ mặt lão Tèo dại gái, mà lại ưa ngọt, mà cái đầu thì tối thui, mà cái tim thì ko có tí máu, nên mới không động não nghĩ cho tình cảnh của e, mới nghe ba lời mật ngọt đầy tính vị kỷ tiểu thư của con mệ Huyền Trâng tráo. Lão ko thèm nghĩ tới việc em cả ngày lăn trong bếp mệt phờ, dầu mỡ hôi hám, ba chân bốn cẳng chạy 25km tắc đường bụi khói. Mà hắn cũng chẳng nghĩ nổi là e mới tới có vài ngày, mò đường còn khó hơn tìm đường xuống Địa Ngục.
    Lạy hồn lão Tèo... Tèo chết quách Tèo đi.... Đúng là đồ dại gái, đầu óc tối thui. Tèo xứng đáng lắm, ko em nào thèm ngửi tới Tèo. Vì Tèo chẳng có chút nào tâm lý cả, vì lương tâm lẫn cái mông của Tèo đều bị chó cắn nát tươm hết cả rồi. Tèo xứng đáng lắm. Ba hồn bảy vía cho chết quách Tèo đi
  10. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,câu hỏi cuối cùng hay lém...khó ơi là khó.
    mà gái sài gòn đúng là khúc nào ra khúc nấy,pro hơn HN nhiều.

Chia sẻ trang này