1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tui có uống nhầm thuốc lú đâu mà tui ko tỉnh. Ông ko biết gì cứ phăng nhăng nhít.
    Tui nói ở giữa là vì nó gần nhà những người còn lại. Riêng nhà của Khongthe là tui bó tay toàn tập, vì mụ ý ở tận Bình Dương.
    Ông có biết Bình Dương nó nằm ở đâu ko?
    Từ nhà những người còn lại đi lên Bình Dương nó tương đương với việc tui đang đứng trước KS Deawoo ngoài thủ đô HN mến yêu của ông rùi chạy qua Hà Tây đó, cha nội!
    Xa lắc xa lơ, từ SG chạy qua tỉnh khác như thế bọn tui làm sao mà biết đường? Bởi vậy, 1 người phải hy sinh cho tất cả thôi.
    Mà cái quán café đó, chính xác là nó cách nhà tui 4km, tui mới đo lại rùi. Tui thấy quán đó rất được nên chọn địa điểm đó thôi. Chứ tui đâu nghĩ, vì nó gần nhà nên tui mới dụ dỗ mọi người đến đó chứ.
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chị à chị lầm rồi!.Anh tetuong02 ,anh ý có bồ rồi! được bạn thân là thầy giáo giới thiệu cho,chỉ mới đây thôi.Có thể là chị chưa biết đó thôi!.Ông này ổng giấu ghê lắm.Nghe nói là một cô rất xinh gái đó chị à!, chị đừng thấy ổng thế mà coi thường.Ông chơi hiểm lắm.Nếu có dịp , chị mà rãnh rỗi thì cứ kiếm cớ dụ anh đi chơi cùng.Mà có khi ổng bận đi với bạn gái rồi nên hok biết có dắt chị đi dạo chung quanh của SG được kô nữa?????????.Chuc chị được toại nguyện.
  3. Odysse

    Odysse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Là 1 niu bai mới lơ ngơ bước chân vào bốc, ngó bâng quơ bỗng nhiên thấy giật mình, nghe thấy đâu có tiếng sét đánh bên tai... Đại k của bốc này lập to pit xin tư vấn ư??
    Định thần nhìn lại hoá ra ko phải, thì ra là mắt mũi mình kèm nhèm. Các cao thủ, thành viên lão làng, thâm căn cố đế ở cái bốc này hẹn nhau luận kưa tại Sì Gòn. Vài trăm năm trước có Huê Sơn luận kiếm thì ngày này năm nay có Sì Gòn luận kưa. Hay quá, hay quá phải vào xem xem có học lỏm được gì từ những cao thủ luận bàn mà rơi rớt ra ko đây...
    Ngay đầu buổi luận kưa, tetuong với vị thế cao thủ võ kưa của mình đã xuất chiêu với sự tự tin như thường lệ. Tuy nhiên đối thủ của tetuong lần này cũng ko phải là tay vừa, đó là 2 nữ đại ma đầu danh tiếng cũng đã vang lừng trong bốc. Với bản lãnh của mình, 2 nữ đại ma đầu cũng nhanh chóng xuất ra liền 2 chiêu để đối phó lại 1 chiêu của tetuong đại quan... Mới theo dõi được đến đó tại hạ phần nào có thể nhận thấy tetuong đại quan dù có là 1 cao thủ võ kưa nhưng "mãnh hổ nan địch quần hồ", do phải đối phó với 2 nữ đại ma đầu có trình độ võ kưa ko hề kém cạnh nên tetuong hiện nay có vẻ đang ở thế hạ phong... Tuy nhiên cuộc chiến đấu vẫn chưa đến hồi kết và vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi ở phía trước...
    Tuy nhiên lần xuất trận này của tetuong đại quan có phần nào đó là không trong sáng đối với anh em đạo hữu trong bốc.Có thể theo quan điểm chủ đạo của đại quan thì đây chỉ là 1 cuộc luận kưa mi ni chứ ko phải mắc xi nên ko cần thiết phải làm ầm ĩ, tuy nhiên theo e nghĩ điều này cũng ko thể là lý do để bác giấu đi những hình ảnh của cuộc luận kưa. Bác đã vào đây và làm đến chức tetuong thì nội quy ở bốc này nói riêng và TTVNOL nói chung thì bác phải bít rõ hơn e, đã gặp mặt là phải có hình ảnh báo cáo về... với anh em đạo hữu.
    Những tình tiết và hình ảnh minh hoạ tetuong đại quan tỷ thí với 2 nữ đại ma đầu cần phải được... đưa ra trước giang hồ, để cho đồng đạo giang hồ được chim ngưỡng và tín thưởng.
  4. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Lầm rồi, con trai miền nam mà nổi tiếng là ga lăng àh
    Nhầm gồi hố hố.....
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , vậy ko đúng àh, nghe nói chứ đã tận mắt coi đâu kìa trời
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Nói gì thì nói, vì lý do lịch sử nên tetuong luôn dành một sự ưu ái nhất định đối với cô Huyền Trang.
    @cogaidentuhomqua25: cô trách oan cho anh rồi, đồng ý là cô có PM nói xa gần là cần hướng dẫn viên khi vào Saigon. Nhưng nào anh có biết cái mẹt mũi của cô nó ra mần răng, với lại anh cũng không có thói quen.. dẫn người lạ đi chơi. Cô PM cho anh có vài 3 câu, rồi cô tưởng là anh phải PM lại xin xỏ cô cái thời gian và địa điểm khi cô vào để làm xe ôm à.? Cô hiểu lầm anh rồi, anh bận kiếm cơm, rồi còn bận đi tác nghiệp nữa.. nếu anh chạy xe honda ôm, thì anh phải sắp xếp lịch rồi còn xin phép cấp trên nữa. Anh k biết cái quả ga lăng khuôn mẹt nó tròn méo như thế nào, nhưng tetuong anh luôn rất lịch sự.
    Các đạo hữu thân mến, vì tối hôm đó thiệt ra là buổi gặp gỡ thân mật welcome cô Không Thể từ phương xa đến. Cũng không nghĩ đó là buổi ốp mini, nên sự chuẩn bị về phụ tùng, phục trang có phần cặp rặp. Vì vậy k có miếng ảnh ọt nào cả.. mong các đạo hữu hết sức thông cảm, và bỏ quá cho thiếu sót này.
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Có những câu hỏi tốt nhất k nên có câu trả lời, giống như Mẽo đi nựng Iraq với lý do "chống khủng bố".. nhưng câu trả lời chân thực sự là vì "dầu-khí và địa 9 trị". Uh, cũng có thể trong chúng ta.. ai cũng có ít nhất một lần không thể nằm đè lên ái tình một cách trọn vẹn là vì thiếu yếu tố "dầu-khí và địa 9 trị" chăng.!?
    Đột nhiên có giọng nhừa nhựa mang âm hưởng Hồng Kông Chợ Lớn "tiểu muội à.! tiểu muội có bằng lòng vào trong tắm với anh không hả.? tiền bạc đối với anh k thành vấn đề đâu, 2 tờ 500 anh coi như 1000 thôi mà. Cái gì.? không bằng lòng hả.? Vậy thì em hãy đi...". Giật mình, hoá ra đó nhạc chuông điện thoại của cô Huyền Trang.
    - À Lố.. anh đang ở đâu.? Tới rồi hả sao em k thấy.? Ở trong luôn hả.? Đâu.? anh đứng chổ nào.?
    Từ trong chánh điện đột nhiên lú lòi ra một cánh tay vẫy gọi chào:
    - 2 đứa đi vào đây luôn đi.
    Đó là bác Nam một thành viên của 7x Saigon, một chuyên gia "đánh bóng" nhãn hiệu. Vì đã có cô Huyền Trang cung cấp thông tin trước, mới biết bác Nam nhớn hơn tetuong 3 tuổi. Trông bác ấy có nhiều chi tiết lão thành nhưng long thể vẫn còn đầy phong độ, áo thun chui cổ bo đì bó sát, cơ bắp 2 tay vẫn cuồn cuộn. Sau màn bắt tay chào hỏi, giới thiệu xong xuôi.. bác Nam quay sang bác gái rồi e thẹn nói:
    - 2 đứa mình ngày nay duyên tình thắm thiết như thế này, cũng do là nhờ hồng phúc lúc trước anh đi lạc vào.. box TVTY.
    Bác gái che miệng bẽn lẽn:
    - Em cũng có vào đó đọc chứ bộ.. nên biết hết trơn rồi.
    Bác Nam hồ hởi:
    - Thì anh cũng nghi em có vào đọc.. nên anh chỉ rút ra cái chiến lược, và tinh túy của những bí kíp trong đó biến thành sách lược ra xài mà thôi. Chứ em tưởng cái vụ suốt gần 1 năm anh không tặng quà cáp gì cho em là tự nhiên ý anh nó mọc ra như thế à.? Từ sách vở thánh hiền mà ra cả đó.
    - Chú tetuong bữa nào sang 7x Saigon chơi đi, ở bển có mấy tay nai già ngơ ngác.. cũng vui lắm. Anh cũng biểu dương tinh thần đại hiệp nghĩa, chia sẽ kiến thức cầm kưa của anh em đồng đạo box TVTY.. các chú xứng đáng được nhận huân chương "vì sự nghiệp kưa gái".
    Mặc dù lúc trước đã nhận được k ít các PM, email lời cảm ơn, động viên, khen tặng. Nhưng hôm nay được tận mắt thấy 1 đôi bằng xương bằng thịt, quấn quýt với nhau một phần là nhờ bí kíp box TVTY.. trong lòng tetuong cảm thấy rất vui.
    ..tiểu muội à.! tiểu muội có bằng lòng vào trong tắm với anh không hả.? tiền bạc đối với anh k thành vấn đề đâu, 2 tờ 500 anh coi như 1000 thôi mà..
    Lại điện thoại của cô Huyền Trang:
    - Cái gì.? bà đang ở cviên Hoàng Văn Thụ chi dzậy.? Thôi bà đứng yên ở đó tui ra đón.
    - Anh tetuong ngồi đây tiếp anh Nam và chị, em ra đón Không Thể rồi vào ngay.
    Tranh thủ lúc giải lao, 2 anh em mỗi người đốt 1 điếu thuốc để phiêu bồng. Tetuong nhìn ra ngoài 1 lúc thì phát hiện ra một đặc điểm: hầu như 70% thằng giai dẫn gái đi uống café ở trong này chúng nó trang bị quần tà lỏn, hay gọi một cách híp hóp là quần đùi kaki túi hộp. Cũng chẳng thể hiểu nổi tuổi lớp trẻ bây giờ, chúng nó hở hang và bất lịch sự nơi công cộng quá. Nhớ năm xưa khi bằng tuổi chúng, lớp đàn anh khi đi với gái ở nơi công cộng thì rất lịch sự kín cổng cao tường. Còn bọn giai trẻ bây giờ thiệt là hở hang, áo thun 3 lổ, dép lê, quần tà lỏn.. cứ thế mà tồng ngông khắp phố phường.
    Cô Huyền Trang như một cơn lốc:
    - Tới rồi.
    Từ khoảng cách 6m, một mỹ nhân đột ngột hiện ra (mặc dù đã từng diện kiến qua ảnh nhưng vẫn hết hồn). Lọt thỏm trong cái áo choàng màu đen có 2 cánh rủ ra như dơi, với một quả đầu bù xù như hoả vân tà thần trong Như lai thần chưởng. Mỹ nhân với gương mẹt cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là có đôi mắt cực to như 2 bóng đèn pha của xe tải.. trang điểm rất đậm. Toàn thân một màu đen thui, Với một dáng đi vô cùng lạch bạch, từng bước ẻo lã tiến về phía tetuong...
    ......
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong nói rất có lý
    Đàn ông cũng phải có cái giá của đàn ông chứ
  10. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chà chà. buổi offfline hoành tráng quá ta. Hì hì. Bác Tể Tướng quả danh bất hư truyền nha

Chia sẻ trang này