1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước thế .Mới được gặp anh 3www,anh TVinh,anh Longnv,......... giá có hôm nào đó được đông đủ nhỉ .Anh tetuong02 với chị Huyền Trang sắp xếp ra đây chơi đi
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ thật. Vậy mà cứ tưởng là có chuyện gì.
  3. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hic,đúng là chạy từ quận này sang quận khác cũng ngại rùi chứ đừng nói tỉnh khác.thế thì cô khong the phải thông cảm cho tinh thần hy sinh vì mọi người rùi.mà bạn ra hà nội bao h chưa???
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Hôhô, tui đã sống ở HN 1 mình từ năm 18 tuổi rùi bạn à. Cảm ơn đã hỏi thăm!
    To all: Mụ Khongthe đã vào đây, với tài tổ chức của mụ ý hy vọng sẽ có buổi off hoành tráng hơn cho dân TTVNOL Sài Gòn!!!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sau khi thống nhất là bộ ba nữ tặc sẽ làm buổi offline hoành tá tràng với bác Tèo, bọn tớ đã chốt 2 nội dung mang tính chủ đạo sau:
    - Đồng phục thời trang kinh dị
    - Cấm lão Tèo mang theo hậu vệ dự bị. Để cái xác Tèo lại cho ba mụ bới một bữa rách tươm.
    Lão rất ngoan ngoãn cất gái ở nhà. Hậu quả cuối cùng là lão ngồi bẹp dúm một góc dưới bàn tay của ba mụ la sát.
    Nhưng mà túm lại thì lão Tèo vẫn là đồ dại gái!
    À mà chị ko có nhu cầu nhờ lão đưa đi chơi đâu. Lão kiêu bỏ xừ, ai mà thèm cái lão đã ốm nhách, mặt già khọm lại còn kiêu....
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đập chết lão Tèo chanh chua điêu ngoa. Cái mẹt thì rõ là hiền, mà sao cái miệng thì láo liên. Lưỡi ko xương lưỡi lắm đường lắt léo
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Này nhé!
    Bà thì đã có anh chàng ATM nhé
    Lão Tèo đã có em gái 85 nhé
    Bà Bí Ẩn đã có dăm mảnh tình bí ẩn nhé
    Anh Nam có nàng liễu yếu đào tơ nhé
    Vậy, bà ko định để tui đi đong giai à? Con mụ độc ác kia? Bắt người ta lết 25km cho rã chân, bóc da mặt, sùi bọt mép ra rồi bi giờ tính om cho tui chết già chết ế hả?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ấy! Tớ rất chi là nữ tính dịu dàng, lại vui vẻ lạc quan đến mức bác Nam còn không thể hình dung ra là tớ đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt bác ấy. Mãi sau phải nhờ vợ véo vào tay, cấu vào mặt mới tỉnh ngộ đấy
    Chi tiết thế nào để lão Tèo thư ký của tớ hầu chuyện. Chả là trước khi off bất thình lình, tớ đã dặn lão phải làm thư kí cắp tráp cho tớ. Tới lúc tớ đang tay bắt mặt mừng với bác Nam, thì lão ngồi thu lu, hai tay ôm quặp lấy cái thân hình mảnh dẻ, tai vểnh lên như tai con hoẵng để nghe ngóng tình hình. Giờ hắn report lại mới đủ màu.
  9. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố, chuyện là thế này:
    Sau khi phiếm bàn về đủ các loại tình yêu: tình đơn phương, tình đa phương, tình tập thể, tình cho không biếu thêm, tình phang xong rồi té... Kỹ sư tâm hồn tetuong02 cảm thấy nhàm chán, đổi sang nghiệp vụ chuyên môn:
    - Anh vừa thiết kế được một cỗ máy, chỉ cần nhét đồng 5000 vào là có ngay một chiếc xúc xích bò hảo hạng.
    - Ối dào, tưởng gì - huyentranglover cướp lời - cách đây ba mươi mấy năm người ta đã có cỗ máy hiện đại hơn ý, cho cái xúc xích là có thể có một con bò.
    Chúc mừng cô khongthe nhé.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chàng lắm nick và cũng lắm điều!

Chia sẻ trang này