1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DOANDIEMHANG

    DOANDIEMHANG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn Ngân chuyên chở lời cảm ơn và những giấc mơ tới địa chỉ sau: http://360.yahoo.com/hin_online
  2. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu "tiếng thét trong đêm" chuyên gia nói năng nhảm nhí, đọc chẳng hiểu gì cả!
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Uh, chả hiểu mấy ông này định nói cái gì, kể cả mấy cái chuyện cười của ông ấy.
  4. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng ATM và tui chia tay rùi bà, giờ tui cũng cô đơn như bà thui, có khá hơn đâu. Húhúhú...
    Bà đong giai thì bà cứ đong đi. Có điều lâu lâu nghĩ tới anh em 1 chút, tổ chức offline mọi người giao lưu cho vui cũng được mà bà. Hén!
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0

    Em đã gặp đ/c không thể ở ngoài rồi nên công nhận bác tetuong tả vô cùng chính xác và bắt được cái hồn của nhân vật
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Thôi xong, một đời tetuong02 oai hùng mấy cõi, giờ thân bại danh liệt với chị chàng khongthe. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan.
    Chỉ béo khongthe đang cười thầm, dám tranh chức đại ca của cái box danh tiếng này ư, bà chỉ cần vào Sài Goòng một chuyến, hiệp lực với Huyền Trang tỷ tỷ và Bí Ẩn cô cô, bà bà cho biết ai mới là đại ca.
    Than ôi, khóc cho box, từ nay âm thịnh dương suy
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    ai nói là em định mượn anh làm xe ôm, em nói chính xác là mượn anh làm HDV du lịch, em cũng có ngưưoì nhà trong đó và cũng có xe nhé. cái em cần ở anh là đưa em đến những nơi mà em chưa đến thôi, giới thiệu cho em biết cái nơi mà người ta gọi là Sài gòn nhé, nhưng rất vui là em vào đó đã gặp rất nhiều đạo hữu rất tốt đã HDV cho em, nên em ko 1 lâànnào nữa pm nhờ vả anh nhé, cho dù lúc đó em đã đặy chân đến SG.
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này lớn cả rồi vẫn còn đi chơi trung thu , phớn quá đi . Gặp mặt nhau thất vọng quá chứ gì , hehe...
    Bác tètường nói sơ sơ thế cũng đủ hình dung được buổi offline thế nào rồi . Lần sau có tổ chức thì em tham gia một cẳng , chuyện quốc gia thì em chẳng biết gì đâu , trăng tròn trăng méo chắc cũng nói được dăm ba câu
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Nếu được may mắn gặp chú cá voi, tớ sẽ lấy máu đổi thù. Khà khà khà!
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Cá voi nên đọc cho kỹ trước khi phát biểu. Chúng tớ ko hề đi ăn trung thu, nhá. Nhắc tới thấy tủi thân, hôm nay mới là Trung thu mà nằm vò võ ở nhà 1 mình đây này. .
    Để chào mừng mụ Khongthe vào SG nên hôm đó chúng tớ họp mặt nhau thôi.
    Ngoại trừ cái vụ địa điểm làm bà Khongthe bực mình ra thì túm lại hôm đó đi rất vui. Hehehe...
    Tại lão Tè tường cứ hay khoác lác, nói quá sự vụ lên, làm mọi người tưởng là có cãi nhau, chứ hôm đó cười nhìu quá về tui bị sái cả quai hàm đây này!

Chia sẻ trang này