1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Trung thu HN mưa + tắc đường ==> bia vài cốc ==> về nhà nằm buồn
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đọc cứ tưởng đánh nhau tới nơi rồi. Mà đọc được câu của bà làm tôi tí sặc, tự dưng lại phong cho mình là cao sang quý phái Thảo nào mà thằng kia nó bỏ của chạy lấy người.
  3. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ông ko biết thế nào gọi là lối nói thậm xưng à?
    Nhìn mặt đeo kính dày thế mà chắc hồi nhỏ học Văn dốt lắm đây nè.
    Để tui diễn giải cho mà nghe: Tui ngước lên thì chẳng bằng ai, nhưng ngó xuống thì thấy hơn hẳn... ông và lão Tè. Hêhê..
    Tui chỉ cần thế thui là quý òi.
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hiểu hiểu mà ... Thêm mắm muối tí thôi không lại mang tiếng xì pam. Ừh , hóa ra đi chơi tối 13 chứ không phải 14 , hì nhầm lẫn xíu...
  5. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bà chẳng chịu thua ai bao giờ. Chắc là cãi nhau nhiều với thằng người yêu nên nó bỏ, mà thằng đấy nhìn hiền lành tử tế nên nó sợ cái tính đó của bà. Sau này mà cưới bà rồi, bà về đè đâu cưỡi cổ nó, nó sao chịu
  6. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Anh đề nghị chú Long Văn Sến không nên lôi chuyện cố cung ri va tịt của cô Huyền Trân ra mà chọc ghẹo. Thú thật là anh cũng đã rất đau lòng vì việc này, vì ở cùng một thành phố.. và thi thoảng cũng có café nói với nhau nghe. Nhưng anh đã không thể ngăn nổi cái cớ sự vụ của cô Huyền Trang, thành ra bi giờ mới xảy ra việc cô Huyền Trang nhàn hạ một cách phung phí như thế này.
    Tetuong cũng rất mộng ước có dịp nào đó cốc TVTY sẽ tụ hội được đông đủ quần hùng. Và từ tận đáy lòng, tetuong đã cảm thấy rất gắn bó với cốc TVTY. Ngày nào cũng thế, chỉ trừ phi đang ở ngoài vùng phủ sóng internet.. còn dù bận bịu đến mấy thì cũng ráng tranh thủ mở cái browser ra dòm liếc chút đỉnh. Điều này cũng có lý do của nó, suốt 2.5 qua.. đồng hành cùng TVTY tetuong đã được nhiều cái.
    Được kết giao với nhiều đồng đạo, đầu tiên là cô Huyền Trang, kế nữa là bác Xì Gà, tiếp đến là cô Khongthe, và còn rất rất nhiều đạo hữu khác nữa. Được nhìn thấy những hỉ-nộ-ái-ố vì tình của các víc tim, được đọc những dòng tâm tư rỉ nước ảo giác vì tình, được cười vì những bài viết hóm hỉnh có chiều sâu ứng dụng. Và cuối cùng là được nâng cao kỹ khả năng viết lách, tetuong từ thưở thiếu niên vốn dĩ văn dốt chữ nát như cua bò.. nhờ thường xuyên viết, nên đến giờ ít nhất cũng khả năng viết mà người khác biết mình muốn nói cái gì.
    Nói chung cốc TVTY đã gắn bó cùng tetuong này trong một tgian khá dài, và đã đồng hành cùng tetuong trong những phút giây thăng trầm ngâm trong cuộc sống. Cuối cùng tetuong đã nhận ra một điều: cuộc sống này vốn quá phức tạp nhạp, mệt.. đôi khi thật là mệt mõi. Phải vật lộn, phải chiến đấu, phải quan sát.. phải tư duy động não liên tu bất tận. Và cũng chỉ có tình yêu thương mới xoa dịu bớt đi những mệt mõi đó, tình yêu gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, và đặc biệt là.. tình yêu đôi lứa. Nhưng "tình yêu" không phải là tất cả, thật là hạnh phúc khi một cá nhân nào đó.. sống thoải mái, và nằm đè trọn vẹn được bên chữ "tình". Còn bằng không chỉ là việc "thôi thì đã đến lúc..".
    Chắc là còn hơi lâu, nhưng trước khi bước lên xe bông.. tetuong sẽ thu xếp Bắc du 1 chuyến. Trước là để được sống trong cái k khí của hanoi ngày nào.. sau nữa là xin được gặp mặt một số đạo hữu mà tetuong từng ái mộ: chú chanquayxoan, 3www hiền hữu, chú Long Văn Sến, Xì Gà đạo huynh, và một số anh em chí sỹ khác nữa.
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he,thảo nào mà giọng nhẹ như con gái Hà Nội zậy.Chắc cũng thik ăn chanh với dấm lắm đúng hok???
  9. Ko_Ta_Ro

    Ko_Ta_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc thác loạn vui chơi này mà ko có TVinh tớ thì mất đi 50% sự vui vẻ,nhưng mình có đặc tính đi off phải nhiều em gái xinh cơ chứ 6677 là tớ ở nhà
  10. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông nhầm to, tui bị đau bao tử đâu có ăn được mấy món đó .
    Còn giọng nói của tui, ông có thể hỏi lão Tè tường để thẩm định lúc nói chuyện với trai tui "hót ngọt như mía" lùi zậy đó. Hehê... Còn giọng đanh đá chua ngoa tui chỉ dành cho những người hay móc họng như ông, lão Long sến,... thui!

Chia sẻ trang này