1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Khongthe vừa vào đến Saigon thì đã xảy ra 1 sự cố...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetuong02, 24/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Em Khongthe mới góp phần làm vụ off f69 Hà Nội hoành tráng lắm, giờ vô SG làm vụ nữa chứ nhỉ. Quan trọng là phải có ảnh của mọi người đấy nhé.Hì
  2. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n offlien trước, anh thấy cô ko thê? du?ng liên lạc ko dây phát va? thu tín hiệu với 1 ai đó, anh nghif la? tê? ca ơ? Nam cực. Lâ?n na?y nhớ la?m mấy pha a?nh cho có mặt anh em nhé.
    @ Tê? ca: mơ?i tê? ca 1 ly.
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc là có đi ko đây để tui biết đường mà tính ??? DT liên lạc của tui : 0907164121. Từ 6h tối đến 3h sáng đi đâu cũng được
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em xin hai cha già tha cho em. Em xinh, em xấu, em đẹp, em thô gì cũng là cái mẹt của em, do cha mẹ em đẻ ra, do cơ địa em mà có, mắc mớ chi mấy cha mà mấy cha cứ soi lên soi xuống. Mà em có xấu hoắc, thì mấy cha cũng có thương tình chống ế cho em kô mà ngồi soi với mói???? Mấy cha làm ơn về lo Vườn ao chuồng - chăn nuôi con vợ tèm hem ở nhà cho em nhờ.
    Chẹp! mấy hnay IE ko sao vào nổi ttvn. Vừa mới cài được FF liền nhảy vô đây múa bút với các bậc hiền sĩ. Tự dưng ngồi ngâm ngợi, mới chợt nhận ra một điều: Trong mỗi con người đều có một phần tự cao tự hão về bản thân mình. Không ít thì rất nhiều, hoặc là rất khéo giấu diếm che đậy trong nhiều cái vỏ bọc nhung huyền đẹp đẽ khác nhau. Kẻ khéo che đậy thì cười thầm chê kẻ vụng về hoa trương.... Kẻ phô trương ồn ào thì cố gắng trang trí mình bằng rất nhiều thế lực. Nhưng tựu trung lại, mỗi con người đều có phấn yếu đuối, mà vì cảnh sống ai cũng muốn vươn cái cổ cò lên, nên tự bản thân cũng đành tặc lưỡi mà cố che đậy cái phần yếu đuối đó.
    Có một người bạn nọ của em, vốn rất điềm đạm lành tính - theo đánh giá bên ngoài là thế. Chú chàng cũng quý em lắm lắm, rất chiều chuộng em nên đi đâu cũng rủ em đi, mà em đi đâu nếu tiện cũng rủ lão đi, kể cả đi mua sandal hay ăn bún ốc. Một ngày nọ, em mới rủ lão đi nhậu nhẹt lê la với mấy người bạn chí thân. Lão chối đây đẩy, bẩu rằng nhà lão có giõ, không thể đi được vào ngày đó. Lần sau, em lại rủ lão đi nhậu, lão lại bẩu nhà lão có... tang. Lần sau nữa em rủ, lão bảo lão bận đi họp... Quốc hội. Sau này tìm hiểu em mới biết lão không uống được rượu, nên mới xù lông giương vi từ chối các lời mời của em không thương tiếc. Em cũng nghĩ quái lạ, ko uống được thì cứ bẩu là không uống được. Làm gì mà lão già cứ phải chối đây đẩy và không dám tự tin đứng trước quần chúng. Hay lão sợ cái uy danh và dáng vẻ đẹp chai của lão bị ô uế chỉ vì lão không uống được rượu? Đời cũng lắm chuyện buồn cười. Đời cũng lắm thằng yếu đuối ko dám đối diện với chính mình. Đáng thương đáng thương!
    Quay trở lại câu chuyện của em: Dẫu dung nhan em thế nào, thì may mắn em cũng không đến nỗi mất tự tin đến mức giấu nhẹm cái mẹt của mình ở xó bếp, mà vẫn vô tư tình tính tang đi dạo phố. Khì!
    P/s: Just kidding. Cho vui cửa vui nhà nhân đêm ko ngủ được vì ngày... lỡ ngủ nhiều
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 01/10/2007
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vỏ bọc không chỉ ở bề ngoài mà ngay đến thế giới nội tâm cũng cần vỏ bọc . Nếu mình có cái dở , cái vụng mà đem khoe cho người khác biết thì mình cũng hơi ngu , thật sự là ngu vậy . Nhưng những kẻ ngu đó cũng có quyền cười nhạo những người chăm chăm giữ vỏ bọc , tốn biết bao nhiêu thời gian công sức để tạo một cái vỏ hoành tráng rốt cuộc để làm gì??
    Ngẫm lại thì vỏ bọc trong thế giới thật còn đánh đổi được một vài cái có lợi nhưng cũng như kẻ sắp chết đói thấy có chén cơm , ăn xong rồi mới hiểu cuộc đời vốn sòng phẳng , chẳng lợi lộc gì mấy... Vỏ bọc trong cái thế giới ảo này chẳng vô nghĩa lắm sao??
    Cuối cùng tôi chỉ thấy những người sử dụng vỏ bọc như công cụ để đạt mục đích là khôn ngoan nhất . Không cầu kỳ , ko rườm ra , họ chỉ chú trọng đến hiệu quả... Tôi thì vẫn giữ vỏ bọc của riêng mình , lý do đơn giản là tôi thích khoe khoang... mặc dù tôi vẫn chưa hiểu là tôi đang khoe cái gì...
  6. abbbank

    abbbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác ui
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    bố khỉ
    đọc bài lão tetuong đang hay, đang hấp dẫn kịch tính thì lại gặp ngay đoàn kịch toàn cải lương với chèo ở đây.
    các bác làm ơn chú ý, tâm điểm của vụ này không phải ở đây mà là ở kia
    ở cái vụ ? to đùng kia kìa
    anh tetuong vào chế tiếp đọc cái
    vật quá
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... "hiền huynh" (bắt chước giọng bác Tể) la liếm vào box này hơi muộn nên không được cảm nhận sự hồi hộp, phấn khích khi theo dõi các bài viết của đại ca nữa rồi!
    Đại ca đã lên "xe bông" cách đây 1 năm, giờ chắc đại ca đang bù đầu lo quấy bột, pha sữa, bế con v.v.. phụ vợ rồi!
    Đôi khi thấy box tư vấn cũng le lói 1 vài cây bút mới, nhưng rồi rốt cục cũng chưa ai có được tài năng và nhiệt huyết như các đại ca thủa nào!
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Tetuong đại ca, ngày tháng thoi đưa, thoáng mấy đã 2 năm.. Đàn em đây dù vợ nhỏ con thơ, vẫn nhớ lời huynh dạy, thi thoảng đảo qua cốc quấy phá.
    Đại ca ở phương Nam xa xôi nếu biết đc vẫn có người nhớ mong tin, thì vô đây làm với tụi em vài cốc gọi là ôn cố tri tân, biết đâu ngày nay năm sau động đất lũ lụt, chết sập con mịa nó hết, thì day dứt lắm.
  10. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Indian Jones à các bác

Chia sẻ trang này