1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kiểu tình yêu nào như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 611_forever_251, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chia tay cho sớm đi!
    Để yêu được người khác thì fải biết thương mình đã nhé!
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay thật đấy, Chả khuyên người ta gìn giữ tình yêu thì thôi, chỉ được cái bảo bỏ là nhanh. Tình yêu đâu có dễ kiếm mà cứ không vừa ý một tý là bỏ ngay. Đồng ý là đã yêu thì lúc nào mà chả nhớ nhung với lại mong được gần người yêu nhưng có khi hoàn cảnh công việc không cho phép ấy chứ. Ví dụ như anh ấy đi làm đến tận 6h tối mới được về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong thì đã 8h. Lúc đấy ai chả mệt, mà mang bộ dạng mệt mỏi đấy mà đến gặp người yêu thì có khi còn gây bực bội cho cả hai ấy chứ. Còn nếu bạn muốn tình cảm của hai người lại nồng ấm như lúc đầu thì có thể trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Nhiều khi chỉ cần nhận được một tin nhắn yêu thương của người mình yêu cũng đã sung sướng lắm rồi. Hãy quan tâm đến anh ấy hơn nhé, vì yêu cũng là thương
  3. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thiếu sôi nổi wa'', có khi vì 2 ng lớn tuổi rồi cũng nên.
    Nhưng dần dần rồi cũng quen thôi mà, quan trọng là trong lòng vẫn có nhau.
    Bọn tớ thì ngày nào cũng gặp, nhưng ntin, gọi đt thì tần suất giảm =1/5 hồi mới yêu. Lúc đầu ức chế lắm, ầm ĩ lên, bây giờ thì quen rùi, dưng vẫn hơi chạnh lòng
  4. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay thật đấy, Chả khuyên người ta gìn giữ tình yêu thì thôi, chỉ được cái bảo bỏ là nhanh. Tình yêu đâu có dễ kiếm mà cứ không vừa ý một tý là bỏ ngay. Đồng ý là đã yêu thì lúc nào mà chả nhớ nhung với lại mong được gần người yêu nhưng có khi hoàn cảnh công việc không cho phép ấy chứ. Ví dụ như anh ấy đi làm đến tận 6h tối mới được về đến nhà, tắm rửa ăn uống xong thì đã 8h. Lúc đấy ai chả mệt, mà mang bộ dạng mệt mỏi đấy mà đến gặp người yêu thì có khi còn gây bực bội cho cả hai ấy chứ. Còn nếu bạn muốn tình cảm của hai người lại nồng ấm như lúc đầu thì có thể trao đổi thẳng thắn với anh ấy. Nhiều khi chỉ cần nhận được một tin nhắn yêu thương của người mình yêu cũng đã sung sướng lắm rồi. Hãy quan tâm đến anh ấy hơn nhé, vì yêu cũng là thương
    Bác ơi nhưng vấn để ở đây là bản thân chị ý cũng chả có cảm xúc gì lắm với anh iu của chị ý , chị ý bảo gặp cũng được ko gặp cũng chả sao , chứ có phải hoàn toàn do anh kia đâu .
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi!công việc nhiều vào thì tránh làm sao được. Đây là thử thách,qua được sẽ ổn thôi.
  6. 611_forever_251

    611_forever_251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thực lòng trong lòng tớ vẫn có anh ấy (em 25 tuổi rồi, anh 26).
    Mỗi lần nhạc chuông tin nhắn rung lên vẫn mong đó là của anh.
    Nếu là của người khác thì thấy hụt hẫng...
    Tháng đầu 1 ngày gặp 1 lần đã thấy nhớ.
    Tháng 2 thì 3 ngày không gặp cũng thấy nhớ
    Bước sang tháng 3 thì 1 tuần, đúng 1 tuần rồi không gặp cũng thấy bình thường. Anh ấy thì đúng là bận thật, nhưng nếu thực sự nhớ thì bận đến mấy cũng thu xếp gặp nhau được mà. Đúng không các bác. Chắc anh ấy cũng không thấy nhớ tớ nên bận cũng chỉ là biện minh thôi.
    Mà thực sự em rất buồn vì tình trạng này... Mặc dù chính em cũng không thấy nhớ lắm! Hay vì anh như thế nên em cũng buông xuôi...
  7. Blue_chel

    Blue_chel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này không khéo tháng thứ 4, một tháng không gặp nhau cũng thấy bình thường
    Rồi dần dần 1 năm không gặp nhau cũng không sao
    Và rồi anh có người yêu mới, em có người yêu mới cũng thấy bình thường.
    Và thế là chấm hết cho một cuộc tình nhạt như nước lã
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em hãy cùng bạn em kiểm nghiệm lại tình cảm của hai người xem?
  9. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm đấy......
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    không hẳn, có một số người cũng yêu kiểu thế
    nếu bạn bận rộn, bạn có nhiều bạn bè, nhất là bạn khác giới
    bạn sẽ thấy việc bạn trai k kè kè bên cạnh k phải là điều gì đáng quan tâm và ghê gớm lắm

Chia sẻ trang này