1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kiểu tình yêu nào như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 611_forever_251, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elyaxauxi

    elyaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Khi nào thấy chán nhau thì hãy nhắm mắt lại ... chứ đừng buông tay nhau
  2. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ lại cũng có người giống như mình. Nói thật là tớ đã từng ở trong trường hợp của bạn. Bọn tớ ko gặp nhau 1 tuần cũng chẳng sao. Nhưng khi gặp, những hành động như ôm, hôn hay chỉ đơn giản là 1 cái nắm tay lại có cảm xúc kinh khủng. Tớ đã từng đặt câu hỏi cho mình: "Tình yêu của mình là cái quái gì vậy?" Bọn tớ còn mới yêu nhau đc có 1 tháng cơ, chưa đc 3 tháng như bạn đâu. Có hôm còn chẳng nhắn tin cho nhau câu nào. Hoặc nếu có nhắn thì lúc nào cũng chỉ: Em đang làm gì đấy, hnay làm sáng hay chiều, em đã ăn cơm chưa, hnay là ngày nghỉ mà ko đi chơi đâu à <-- câu này mới ức chứ (hôm đó là 3/9, anh ấy cũng đc nghỉ). Mình tỏ ý giận dỗi vì anh ấy nhắn tin nhạt nhẽo quá thì sau này có biến chuyển hơn 1 chút: "em đang làm gì đấy, ko nhớ anh à?". Chưa bao giờ nói "anh nhớ em quá" mà chỉ hỏi mình như vậy thôi. Chán lắm.
    Người yêu tớ thì ko bận. Làm hành chính. Sáng đi làm, chiều 5h về. Hẹn nhau 8h đi chơi nhưng toàn 8h15'' mới tới, thậm chí có hôm còn 8h30. Mà đi chơi 10h đã phải về rồi. Thử hỏi có mấy thời gian đc ở bên nhau? Đi chơi về cũng chẳng buồn gửi tin chúc ngủ ngon như hồi chưa yêu nữa.
    Nói thật thì ngoài những lúc ôm, hôn, anh ấy chẳng dành những cử chỉ, hành động yêu thương nào cho tớ cả. Ví dụ như những lúc 2 đứa đi bộ hay sang đường chẳng bao giờ nắm tay hay khoác vai mình cả, những lúc như thế khiến mình cảm thấy lạc lõng vô cùng. Còn nữa, chưa bao giờ thử tìm hiểu nguyên nhân mỗi khi mình giận dỗi mà cứ mặc kệ mình. Mình giận thì mình phải tự hết giận thế mới điên chứ. Có lẽ anh ấy còn cho rằng mình là 1 cô gái đỏng đảnh cũng nên (tớ đoán thế vì trong mắt anh ấy tớ là người con gái ko biết nấu nướng, ko biết chăm lo cho gia đình, chỉ biết đòi hỏi người khác phải thế này, phải thế kia theo ý tớ).
    Thực ra đây là do tớ thử lòng anh ấy. Luôn nói rằng ở nhà toàn mẹ nấu cơm, chẳng phải làm gì, số em sướng từ bé và tớ luôn đòi hỏi anh ấy phải tỏ ra quan tâm đến tớ nhiều hơn nữa.
    Tớ giận đến đúng lần thứ 3 thì anh ta nói bọn tớ ko thể hợp nhau và đòi chia tay. Tớ biết chẳng còn cứu vãn gì được nên cũng mặc kệ.
    Nói chung là yêu kiểu này sau này lấy nhau về còn chán nữa bạn ạ. Anh ta sẽ cho rằng việc bạn yêu anh ta là điều tất nhiên nó phải thế chứ anh ta ko nghĩ rằng anh ta phải làm gì để níu giữ đc TY của bạn đâu.
  3. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    đây có người đông cảnh ngộ chia sẻ này, ko tin nhắn, ko điện thoại, ko chat, ko hôn, ko ôm trong 3 tháng. Của đáng tội 3 tháng đó anh chàng bận thật nhưng chẳng lẽ bận đến mức 1 cái tin nhắn cũng ko nhắn được. Như bạn kia còn hỏi em ăn cơm chưa là còn tốt rồi ý, đằng này chỉ là mai ra trông cửa hàng cho anh để anh ... 1001 việc bận, tớ bận ko ra được thì cáu um lên. Đấy là hôm nào tớ ra cửa hàng thì còn gặp nhau 1 tí, còn ko thì thôi khéo cả 1-2 tuần cũng chả xi nhê gì. Tớ ko biết sức chịu đựng của bạn ra sao nhưng tớ chọn giải pháp chia tay rồi, với tớ cho dù có bận đến mấy thì cũng phải dành cho nhau 15-20'' riêng tư, còn ko thì tớ chịu tớ chẳng theo được. Với tớ thì ty giữa bọn tớ đúng chỉ là thói quen thôi, vì chúng tớ yêu lâu rồi, còn bạn chỉ mới 3 tháng thôi thì vấn đề lắm đấy, bạn nên xem xét lại nhé.
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Iem chửa yêu bao giừ nên chả bít thế nào, dưng mờ 2 anh chị nhớ nhau như thế chắc chưa bằng nửa nỗi nhớ nhà của em đâu .
    Iem cứ tưởng yêu thì sẽ nhớ nhung mất thời gian lắm, chứ thế kia em cũng đi yêu thôi
  5. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    chuyện này bình thường thôi
    có thể do 1 trong 2 người bận
    nếu kô bận thì bạn nên chủ động hơn
    sướng hay khổ là ở bản thân
    nếu yêu nhau thì phải tự thay đổi để tốt hơn cho cả 2
  6. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy. Mình đã từng nói chuyện rất thẳng thắn với anh ấy, mong anh ấy quan tâm đến mình nhiều hơn 1 chút, nói chuyện tình cảm hơn 1 chút thì anh ấy nói rằng mình quá lãng mạn còn anh ấy thì thực tế. Mình giải thích rằng đó ko phải lãng mạn đến mức mơ mộng mà chỉ đơn giản đó là điều tất yếu trong tình yêu.
    Sau đó thì anh ấy có biến chuyển đôi chút. Mình thấy rất vui. Nhưng vẫn có những khi chạnh lòng, thử dỗi xem anh ấy dỗ mình thế nào thì vẫn chứng nào tật nấy. Chán. Thế là lại góp ý. Anh ấy nói 1 câu khiến mình chẳng còn thiết tha gì nữa, đó là: "Anh là anh, ko ai có thể thay đổi anh đc. Đến mẹ anh muốn anh thay đổi còn khó nữa là. Tại sao con gái khi yêu đều muốn dùng tình yêu của mình để thay đổi họ nhỉ? Thật viển vông".
    Dù rất muốn cứu vãn vì cả 2 chúng mình vẫn còn tình cảm với nhau nhưng khó quá. Có lẽ tình yêu ko chỉ cần có mỗi tình cảm.
  7. lLoveYou

    lLoveYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như thế! một số người thì bảo mình đúng, một số người thì bảo mình sai. Rồi dần dần mình nghĩ thoáng hơn, sao mình không thông cảm cho anh ấy thay vì đòi hỏi. Nếu anh bận thì mình có thể lên thăm anh, anh sẽ rất cảm động. Chỉ cần trong lòng anh luôn có mình thôi. Con trai vốn vô tình trước những điều con gái cho là quan trọng. Bản chất con trai đa số là vậy mà. Vì vậy bạn hãy thông cảm cho anh thay vì cứ đòi hỏi bạn nhé!
  8. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con gái khi yêu thường mộng mơ sẽ dùng tình yêu của mình để "cảm hóa" ,để thay đổi người yêu.Khó lắm bạn ạ, nếu ko muốn nói là ko thể.
    Chỉ còn cách là bản thân mình phải nghĩ thoáng ra, chia sẻ với nhau thật nhiều để hiểu nhau hơn.....Mà thời gian yêu mới là 3 tháng, chắc chắn còn có rất nhiều điều phải cần có thời gian mới trở nên hòa hợp với nhau được!
    Lý thuyết mãi chỉ là lý thuyết thôi, cái chính là bạn nên xác định:
    nếu ko thay đổi đc anh ấy,thì liệu bản thân bạn có tự thay đổi cho phù hợp với anh ấy ko, có thông cảm đc với anh ấy ko.Nếu ko thể thì nên tự giải thoát cho mình!!!!Mới yêu mà đã nhạt nhẽo thế rồi, thì sau này khi yêu lâu rồi còn thế nào?Mình chả dám nói j nhiều, nếu ko sẽ thành "chụp mũ" mất!
  9. pencilvn

    pencilvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cả thèm chóng chán ====> xa mặt cách lòng
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy

Chia sẻ trang này