1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kiểu tình yêu nào như thế này không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 611_forever_251, 21/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, và bây giờ đang trong trạng thái tránh gặp nhau, tránh liên lạc, trở thành 2 người xa lạ. Rõ ràng ko còn tình yêu mà
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác như tình thật của bạn chuyển sang tình ảo rồi. Coi chừng, không lại Thật đi mà Ảo cũng chẳng còn.
  3. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thế nè.Hko gặp cô ấy thì hko chịu được, gọi điện, nt cho cô ấy là anh gặp em được hko? Trả lời thẳng thừng: Hko để khi khác....hixx Nịnh nọt mãi thì mới được gặp. Tôi yêu cô ấy lắm. Cũng bắt đầu khoảng 3 tháng thui! Có lúc tôi tự hỏi: Vì sao cô ấy lại thế, cô ấy yêu tôi đến mức nào...Có phảo đó có phải là sự trêu đùa của cô ấy chăng,...cô ấy thử tôi??? Nhưng thực sự hko gặp cô ấy 1 ngày thì tôi hko chịu được. Mới yêu nhau mà đã thế sao?? Tôi và cô ấy đang có 1 khoảng cách chăng? Nhung dù sao tôi vẫn yêu cô ấy, vì cô ấy là tất cả đối với tôi,tôi muốn chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, vất vả..chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn! Nếu em đọc được những dòng này thì hãy nói cho anh! Chỉ vì anh quá yêu em mà thôi
  4. 611_forever_251

    611_forever_251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đã chính thức chia tay. Anh ấy nhắn tin cho tớ rằng "Em ơi, anh không thể quên em, nhưng anh không thể đến với em".
    Thế là hết! kết thúc thế đấy!

Chia sẻ trang này