1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ko một friendship sau Love????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Có ko một friendship sau Love????

    Theo bạn có 1 tình bạn đẹp sau tình yêu ko??.Mình đang băn khoăn đây ko là người yêu vậy là bạn được chứ.Nó có rất nhiều chuyện nữa đấy theo mọi người thế nào ????

    VỚI THẾ GIỚI BẠN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯNG......VỚI MỘT NGƯỜ BẠN LÀ CẢ THẾ GIỚI !!!!!!!!!!!!!!
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là không thể
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Sai be bét nhè...Phải nói là chắc chắn ko thể thì đúng hơn...Nếu có thì cũng chỉ là xã giao ko thì là những lời nói giả dối...Keke...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì điều đó là không thể, dù đã có lúc mình nghĩ rằng điều đó cũng không khó lắm. Nhưng đến bây giờ thì mình có thể khẳng định một điều là:"ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA"
    Có thể mình nghĩ rằng làm được điều đó không khó, nhưng mà thứ tình cảm đó sẽ không tồn tại lâu được, nó không thân thiết được như những tình bạn khác. Bởi vì dù sao thì giữa mình và người đó đã có những tình cảm đặc biệt dành cho nhau.Từ tình bạn lên tình yêu thì dễ, chứ còn từ tình yêu quay lại tình bạn thì quá khó, và có thể nói nó sẽ không xảy ra.
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dù gì các bạn có đồng ý cho mình rằng ko thể nhưng vẫn có đúng ko?.Như nhiều người nói đó,ko là người yêu thì là bạn.Nói nghe có vẻ đơn giản quá nhỉ?.Nhưng theo mình đã chia tay rồi coi như đã hết.Quả thật mình cũng hơi thấy buồn khi chia tay chẳng là gì của nhau nữa.Nói đúng hơn là ko coi sự tồn tại của người kia nữa.Nhưng cũng vẫn có những tình bạn đẹp với ex cũ của mình.Trường hợp đó rất là ít,khi mà đã tuyên bố chính thức chia tay rồi,còn suy nghĩ còn quan tâm thì người kia còn nghĩ mình còn tình cảm và lúc đấy thì..........Sẽ chẳng biết giải quyết ra sao?,như vậy sẽ cực kì khó xử!.Vậy chắc khó duy trì 1 tình bạn sau tình yêu.Theo các bạn còn có những ý kiến nào nữa .Nêu lên những suy nghĩ của bạn về vấn đề nầy nha!
    VỚI THẾ GIỚI BẠN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯNG......VỚI MỘT NGƯỜ BẠN LÀ CẢ THẾ GIỚI !!!!!!!!!!!!!!
  6. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Sau love chắc chắn sẽ có Friendship. Thời buổi này làm gì có chuyện sau love là dấu chấm hết.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  7. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Tuổi trẻ nông nổi thiếu hiểu biết
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  8. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Mày thấy chưa? Mày chỉ thế thôi, quá thiếu hiểu biết về cuộc sống, hoặc có lẽ mày chưa bị người iu đá bao giờ, keke . Nếu đã không bít gì thì im mồm đi cho người khác vừa, mày mà chọc tao lần nữa tao oánh à ......
    Trăng có lúc mờ, tỏ, tròn, khuyết. Người có lúc bi, hoan, li, hợp.
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm
  9. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ko thể nói là tuổi trẻ nông cạn thiếu hiểu biết đc , rõ ràng hiện nay sau tinh yêu ta có thể thấy tình bạn , mà còn là bạn rất thân , tôi đã từng trải qua giai đoạn này , và tôi còn có cả nhưng đứa bạn cũng từng như vậy , điều đó chỉ phụ thuộc vào 2 người đó mà thôi .

    Tel : 0033632426703 .
    ARSENAL !
    Thà một giây loé sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm !
    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=45665
  10. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có thì tất nhiên là có nhưng đâu phải chắc chắn là có.Nhưng liệu có được bao nhiêu % ????
    Giám phát biểu một cách chắc chắn ko thèm suy nghĩ thì ko gọi là "Tuổi trẻ nông nổi thiều hiểu biết" thì gọi là gì ????
    Đề nghị đọc kỹ rồi hãy trích dẫn bài của người khác
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay

Chia sẻ trang này