1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ko một friendship sau Love????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ toàn mấy thằng ko cưa được thì ko làm bạn nữa và quay ra nói xấu người ta. Chết mẹ nó hết đi chứ sống làm đíu gì cái loại đấy.
    Tôi chấp nhận là người thiếu hiểu biết còn hơn là người.... như trên.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  2. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    hix !!! iu nhau đá nhau thì làm bạn làm sao đc ... bắt vở hết nhau rồi làm bạn thế lào đc ... nhứt là mí bác tíc tíc rồi thì có mà tránh sa ý chứ .... ngồi đó mà làm bạn nhá ...
    Mời bạn vào Forum của tôi
    [​IMG]
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sau một love thì có thể là một friend ship nhưng mà đều là giả dối như ngưòi ta nói . Vì 2 ngưòi đó đã một thời yêu nhau , dù ít dù nhiều thì vẫn có tình cảm . Liệu cứ nói chuyện và làm bạn với nhau thì có thể có đc một tình bạn trong sáng hay ko? Hay là phải cố gắng , gắng guợng để ko phải nguợng , , gắng guợng coi như rằng đã quên . Chỉ có thể làm bạn với nhau khi cả hai nguời đã có ngừoi khác , nhưng đôi khi gặp lại vẫn bồi hồi về cái thời đã từng yêu thuơng . Em đã từng nói . Tình cảm là do mình điều chỉnh nhưng công nhận là khó làm bạn thiệt . Nhưng đôi khi ta vẫn muốn làm bạn vì ta còn yêu ngừoi kia tha thiết , chỉ mong rằng có thể làm bạn để còn đc thấy ngừoi đó , Đôi khi tình yêu thật mù quáng !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    sau tình bạn thì có friendlyfire thui(bác nào biết bắn half life chắc hiểu)...nghĩa là choảng lẫn nhau í mò....

    nothing gonna change my love for you


  5. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    là con gái rất ghét rắc rối
    là con gái cũng chẳng muốn mất gì cả
    là con gái chỉ mong 1 tình ban sau LOVE
    là con gái ko hiểu vì sao ko thể được
    lạ thiệt ... friendship sau love có gì là sai trái nhỉ nhưng ít Boy chấp nhận hichic !??
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấp nhận với casper86 .Cái xấu nhất của bọn con trai là ko yêu người ta nữa thì quay ra nói xấu người ta.Ko thể chấp nhận được,con gái thì còn có thể nói ,chứ con trai thì.Nhưng riêng với tôi,sau love rồi,làm bạn rất gượng gạo ,ko tự nhiên,và dễ hiểu lầm.Tốt nhất coi như ko biết nhau,hoặc nếu muôn duy trì thì cũng chỉ là bạn xã giao .Chứ ko thể là bạn thân được đâu!,đúng ko nào!!!!!!!
    VỚI THẾ GIỚI BẠN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯNG......VỚI MỘT NGƯỜ BẠN LÀ CẢ THẾ GIỚI !!!!!!!!!!!!!!
  7. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Vụ này hả?
    Thường chỉ có 1 bên là cố gắng keep quan hệ thôi còn 1 bên thì đến đâu thì đến!Chán lém!

    LEARNING BY
    MISTAKE
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , một bên mà thôi , bên nào có ý định chia tay đó thì cố gắng giữ tình bạn nhưng bên ko có ý định chia tay thì làm sao mà làm bạn đc khi lòng vẫn còn ......... Hai đứa cùng có ý chán nhau thì làm bạn đc ngay ý mà !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  9. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    các bác ai cũng bảo sau love thì không có Friendship em nghĩ toàn là ý kiến 1 chiều cả ! tại sao lại không thể cơ chứ , cái gì cũng có 2 mặt của nó đâu cứ phải nhất thiết là điều đó không bao giờ xảy ra , chẳng qua có những tình bạn như thế mà mình không biết đó thôi nên cũng đừng khẳng định 1 cách chắn xhắc như thế nghe nó vô lý lắm !

    ...I have just wanted to you know that I love you...forever..

  10. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Mr.Rain nói thế thì chắc bây giờ ông ko còn là bạn của **** nữa nhẩy. Thế có quay ra chửi nó ko đấy ???

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop

Chia sẻ trang này