1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ko một friendship sau Love????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là bạn cũng ko có nghĩa là kẻ thù. Đúng là "Tuổi trẻ thiếu hiểu biết"
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  2. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nói thế là ko đúng rồi , con trai đâu phải ai cũng vậy , những loại đấy chỉ có những thằng con trai ko ra con trai , gái ko ra gái , đc gọi là những thằng đàn bà đó . Có những loại như thế thật đáng xấu hổ cho con trai .

    Tel : 0033632426703 .
    ARSENAL !
    Thà một giây loé sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm !
    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=45665
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Minh_Ice_heart hiểu nhầm ý của tiger rồi,đây là tiger chỉ nói về những boy mà đáng mất cả phẩm chất của mình như thế thôi.Tiger này có nói tất cả đâu mà,có phải ai cũng thế cả đâu cơ chứ.Đúng đấy,loai con trai như thế là ko chấp nhận được.Cực kì đàn bà luôn,bạn của tiger cũng bị một anh chàng nói xấu,nó cũng đau khổ nhưng cuối cùng nó thấy khinh loại đấy.Mọi người có chấp nhận được ko?
    Quay trở về chủ đề này,sau love chỉ 1 là ko là gì,2 là bạn chỉ khi nào tình cờ gặp thì cuời nói.Ko thể là bạn thân.Friendship ở đây nó có 1 ý nghĩa rất khác,nó thân như bạn thân vậy.Theo tôi sau Love ko thể là friendship đưọc!
    VỚI THẾ GIỚI BẠN CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI NHƯNG......VỚI MỘT NGƯỜ BẠN LÀ CẢ THẾ GIỚI !!!!!!!!!!!!!!
  4. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tôi hỏi ông có chửi nó ko chứ có bảo ông là kẻ thù của nó đâu. Ông ko chửi thì bảo ko chửi. Đúng là "già đầu mà ngu "!

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    uh , không thể là bạn thân nghe còn được chứ bảo là tất cả tình bạn ấy đều là giả dối thì chỉ có ai nói thế mới là người giả dối thôi , thì phải giả dối với người khác rồi mới dám khẳng định như thế chứ !

    ...I have just wanted to you know that I love you...forever..

  6. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Có thể được ! Nhưng khó chịu nhất là khi người đó có người yêu mới. Mình như người thừa.

    Cuộc sống như một bức tranh, ko chỉ có những mảng màu sáng, cảnh dẹp là phải có những mảng màu tối làm nền
    [/size18]
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    giotnuoc1986 à! bạn bảo là khi người ta có người yêu mới là lại cảm thấy người thừa á.Tất nhiên đấy chỉ trừ phi mình còn yêu người ta thôi,vì khi đã chấp nhận chia tay nhau thì không còn gì để buồn để mà hối tiếc hết.Mặc dù người đưa ra quyết đinh chia tay một là bạn,hoặc người kia thì cũng đẫ rồi.
    Theo tôi khi đã chia tay thì mỗi người nên trở về với chính mình thoải mái tự do .Mỗi người đều có quyền của mỗi người.Buồn thì được gì hả bạn,người thừa hả,cũng ko sao hế.Khi 2 người đã quyết định chia tay rồi thì mọi chuyện nên cho wa và quên người đó đi bạn.Chứ đừng để ý hay quan tâm nhiều,vì chẳng còn là gì của nhau,họ lại tưởng bạn có ý gì với họ là phiền lắm!
    BUSH!---->No War,No BLood,No Bomb---->I hate you!
    Dear:Bicon
  8. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    mấy "mẹ" này yêu bao nhiêu lần rồi mà to còi thế....

    nothing gonna change my love for you


  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko ít hơn mày đâu ku con
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tigerfire sai rùi...đâu phải đôi nào sao khi bỏ nhau thì ko thể làm bạn thân được cơ chứ...sai lầm hoàn toàn...em cứ thử làm người yêu anh mà xem...sau này bỏ nhau đảm bảo là bạn thân là cái chắc...he he he he...cón những thằng mà nói xấu sau lưng như thế hả thì fuk nó đi em ạ...
    the thing i see,the thing i say,the thing i hear,the thing i feel...it's nothing...

Chia sẻ trang này