1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ko một friendship sau Love????

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 04/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tui đã hiểu tại sao tigerfire gọi lão là "jocker".....


    I DON'T LIVE WITHOUT YOU !
    I WANT YOU KNOW !!!


  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị các bác ko cho những từ trừu tuợng như từ " fuk " vào đây nha . Thế là ko hay đâu các bác ạ !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  3. Minh_Ice_heart

    Minh_Ice_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , nói hay đây , các chú ăn nói cũng hay gớm , chắc cũng từng trải chuyện tình cảm lắm nhỉ , nhiều lần bị bồ đá rồi phải ko nên mới nói thế . ko ngờ đấy , các chú mới 86 thôi mà cũng ghe thật .

    Tel : 0033632426703 .
    ARSENAL !
    Thà một giây loé sáng rồi vụt tắt còn hơn le lói suốt trăm năm !
    http://ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=45665
  4. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên thay từ Fuk = từ Fuki thì sẽ hết trừu tượng
    To Joker : Dùng từ Fuk ko hợp roài, cẩn thận kẻo bị phịch cho toè mỏ vì bị hiểu nhầm là khuyên em ý mấy thằng đấy
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    nó ko trừu tượng chút nào đâu dễ hiểu lắm...he he he he...
    anh ơi anh lại nói ý rùi...he he he he...với lại từ đó đa nghĩa nên dễ nói anh ạ...he he he he...
    the thing i see,the thing i say,the thing i hear,the thing i feel...it's nothing...
  6. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
     Hê hê nói ý thi kệ tau, đứa nào hiểu được thì hiểu, ko hiểu được thì thôi [​IMG]
    Huyết lệ chia ly biệt từ nay.
    Yên ba thiên lý bóng nhạn bay.
    Đa tình thương hận xưa nay thế.
    Tỉnh mộng đoạn trường mấy ai hay
  7. HoroscopeLeo

    HoroscopeLeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê , các bạn nhắc đi nhắc lại nick của mình là có ý gì thế
    * U might not need me now
    maybe not tormorrow
    maybe not anymore
    but if ever,
    even for just a second ..
    U feel lonely
    Remember
    I'll be here for you *
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Trời xin mọi người nhìn kĩ đây là topic gì nhẩy.Mà lại chuyển sang nói nhau về cách dùng từ thế này.Chán chết đi đưọc.Đá bồ hay bồ đá là sao?,chẳng có gì chằn qua tôi viết topic này để mọi người cùng vào thảo luận thôi.Vậy mọi người thêm 1 ý kiến nữa đi nào.
    TB:Lưu ý ko được dùng những từ trừu tượng mà ko hay ho cho lắm nhé.Mong các bác thông cảm cho nha!!!!!!!!!!
    BUSH!---->No War,No BLood,No Bomb---->I hate you!
    Dear:Bicon
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đá bồ mà cũng ko hỉu à...chán nhỉ...he he he he...
    the thing i see,the thing i say,the thing i hear,the thing i feel...it's nothing...
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    chỗ nào cũng buôn , đi đâu cũng buôn , còn đi buôn thật thì sao mấy nguời chẳng chịu buôn cho tôi nhờ chứ hic hic bồ đá với đá bồ cái gì , có bằng " xiền " ko cơ chứ hic hic
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này