1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

co ko tinh yeu voi mot nguoi ban than ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi missing_u_3000, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chao moi nguoi!
    minh la nguoi moi den nhung co rat nhieu van de can su giup do cua moi nguoi.cac ban co tin rang ,co tinh yeu xuat hien giua hai nguoi ban khac gioi than ko?minh dang lung tung lam,minh co mot nguoi ban trai rat than.truoc day ban ay rat quy minh nhung minh da tu choi,vay ma bay gio minh cam thay hinh nhu minh co mot chut gi do voi ban ay.dieu nay chi minh minh biet,minh ko biet nen lam the nao ca?do co the goi la tinh yeu dc ko hay chi la su nho nhan?????minh rat mong cac ban gop y kien de minh nen lam gi. cam on nhieu nhe
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Phải chờ giống tớ thôi... Chuyện này sẽ còn kéo dài lắm, cách tốt nhất là phải giữ nguyên mọi thứ, đừng cố gượng ép cái gì cả...
    Em trốn đây...


    Slump - PIGHAUN Team
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chả có lý do gì mà không yêu nhau được, từ những đứa giời ơi đất hỡi qua một thời gian tìm hiểu còn yêu nhau được huống hồ đã là một người bạn thân, quá hiểu nhau rồi=> có thể yêu được vậy là yêu chứ sao? Thích thì phải nhích ngay. Vấn đề là người ta còn gì với minh nữa không thôi? Nếu còn thì phải đến ngay không nó lại bay mất đấy......
    Yêu anh nhé em???
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Có!!! Nhưng tình bạn thân ấy ban đầu phải xuất phát từ tình yêu, khi không yêu nữa thì mới có thể thân đời đời, thân mãi mãi được. Dĩ nhiên, hai người phải hợp tánh nhau, kể cả khi không còn yêu. Còn vì sao tui nói tình bạn thân giữa hai người khác phái phải đi lên từ tình yêu thí.... thử đi rồi piếk !!!
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có khả năng nhưng mà phải để thời gian trả lời, bạn xem film My best friend wedding chưa, nếu chưa thì thử xem đi, khi xem thì tui cảm nhận là giữa 2 ng` cũng có tình yêu đấy, họ không nhận ra rồi khi chàng trai yêu một người khác, trao trái tim cho người con gái khác rồi thì người con gái không còn cơ hội nữa đâu. Hãy cảm nhận bằng trái tim của mình, bạn sẽ tìm được câu trả lời chân thực nhất.
    (Quảng cáo tý : chữ ký của tui cũng là câu nói trong film đấy, đọc lên thích thiệt hà).
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không được nhỉ, nền tảng vững chắc nhất của một tình yêu là một tình bạn cơ mà, nhưng cái khó nhất của những người như thế này là họ sợ mất đi điều quý giá nhất (theo tôi) đó là tình bạn , cái mà họ đã có được sau thời gian rất dài gắn bó. Và để có thể tiến tới tình yêu thì giai đoạn ngập ngừng này làm người ta suy nghĩ và khó chịu rất nhiều. Nhiều lúc ở nhà người ta đã nghĩ ra rất nhiều điều, và quyết định sẽ nói với người ấy, nhưng rồi đến lúc gặp mặt, thì lại quên hết cả và chẳng thể nào nói lên được. Và để có thể tiến tới tình yêu mà không mất đi tình bạn thì trước tiên phải thăm dò thật chắc tình cảm của người kia, có thể qua những câu nói đùa chẳng hạn. Hi vọng rằng bạn sẽ có được tình yêu của bạn.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 10/10/2003
  7. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [ chao!
    cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên thật hay.nhưng co những mình nghĩ ,tình yêu là để hai người tìm hiểu nhau,nếu hai người là bạn thân rồi,họ đã hiểu hết về nhau rồi thì đâu còn lý thú nữa??????
     tình bạn là tất cả .
     tình yêu là mãi mãi .
     

Chia sẻ trang này