1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ là cuộc đời - Những câu danh ngôn trong cờ tướng

Chủ đề trong 'Cờ' bởi huhu122001, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhu122001

    huhu122001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    3.827
    Đã được thích:
    0
    Cờ là cuộc đời - Những câu danh ngôn trong cờ tướng

    *** Phải nhìn cho rộng ,suy cho kỹ
    Kiên quyết ,không ngừng thế tấn công
    Lạc nứoc hai xe đành bỏ phí
    Gặp thời một chốt cũng thành công
    ( Hồ chí minh )

    ***Biết người ,biết ta trăm trận trăm thắng
    (Tôn tử )

    *** Được thế bỏ xe cũng tốt
    Mất tiên khí tử chỉ toi công
    (Ba''ch tượng cuộc kỳ phổ )

    Ai biết thêm post cho AE thưởng thức . thx
  2. huhu122001

    huhu122001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    3.827
    Đã được thích:
    0
    Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
    (Thơ Hồ Xuân Hương)
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra ***** là một người vị đại về nhiều mặt cái này đa số ko ai phủ nhận (trừ một số C+) . Nhưng bài thơ này chủ yếu diễn giải ý nghĩa của người làm cách mạng phải kiên nhân chờ thời . Chứ ***** đánh cờ cũng ở mức thường thường mà thôi .
    Bình luận tí :
    Câu 1 : đương nhiên đúng ko những ở cờ tướng mà ở nhiều lĩnh vực khác như quân sự , kinh tế, thậm chí là đánh bạc
    Câu 2 : Ko dễ tấn công nếu như mình chưa thủ chắc, thậm chí sót nước khi tấn công quyết liệt và hi sinh một số con nhưng ko chiếu bí được thì lúc đó sẽ thua về cờ tàn huặc hoá giải về hoà huặc bị phản công lại ngay. Còn nếu thích đôi công thì ngay từ khai cuộc chơi thuận - nghịch pháo cho mạo hiểm . Với lại ở tuổi của cụ khi viết bài thơ đó thì chắc ko thích chơi đôi công ngay từ đầu . Với lại chưa chắc lúc đó cụ đã đọc sách cờ tướng về các loại trận
    Câu 3 : Ko bao giờ có trường hợp nào lạc nước 2 xe cả ...chỉ có trong cờ thế mà thôi huặc 2 xe cùng các binh chủng khác ham tấn công nhưng ko chiếu bí được nên bị phản công .
    Câu 4 : Để cho nhất chốt chiếu bí được đối phương thì ván cờ đã phải về trung - tàn cuộc hi sinh khá nhiều quân khác, huặc chốt có quân khác yểm trợ .
    Điều này cũng tựa như việc vẫy cờ ở chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) huặc chiếc xe tăng húc đổ cổng dinh độc lập (1975) năm xưa thì phải trải qua nhiều gian đoạn và hi sinh khá nhiều quân - dân.
    Nói chung bài thơ của ***** mang ý nghĩa làm cách mạng chứ ko phải áp dụng trong đánh cờ tướng. Ko nên vì thấy cụ vĩ đại thì bất cứ cái gì liên quan đến cụ cũng vị đại. Hồi xưa cụ Trần Hưng Đạo đã từng nói đại loại "mẹo cờ tướng ko để bắt giặc" trong "Hịch tướng sỹ" rồi
    Ngoài lề : mạng chậm quá nên download mãi vẫn chưa xong phần mềm . Chán !
  4. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    @dhlv: đây là đánh giá của ai? bản thân ông? những nhân vật cùng thời với Người, đã từng bên Người, chơi cờ với Người? ông có thu thập được các thông tin hay những mẩu chuyện có liên quan đến vấn đề này không?
  5. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18

    Ở đây chỉ là chủ đề, danh ngôn - (đại khái nghĩa là các câu nói hay) về cờ tướng thôi mà anh dhlv. Anh bình luận về sức cờ của bác Hồ làm gì, lạc hết cả đề. Mà giả sử như có ai từng biết sức đánh cờ của Bác Hồ ở mức nào, chắc cũng chả nên đem ra mà đánh giá làm chi.
    theo ý kiến riêng của lão phu thì bất kể người sáng tác trình độ cờ ra sao, bài thơ đó rất hay-có thể làm khẩu quyết cho việc đánh cờ và luyện cờ của mọi người.
    mấy câu kết:
    Vốn trước hai bên ngang thế lực,
    Mà sau thắng lợi một bên giành
    Tấn công phòng thủ không sơ hở,
    Đại tướng anh hùng mới xứng danh.

    đọc nghe rất khoái. Lão phu vẫn tiếc là bài thơ này chỉ là bài đọc thêm ở chương trình cấp 3, ví thử được phân tích kĩ càng thì rất chi là thú vị. Vừa nói về việc đời, vừa chính xác về chơi cờ, thật quả tuyệt tác.
    Nhầm lẫn là chuyện thường lắm, nhưng nhầm lẫn như anh nói thì hơi hại cho bọn đánh cờ. Trong cái "hịch tướng sĩ" mà anh nói, tướng quân Trần Hưng Đạo có chê trách "mẹo cờ bạc" "cựa gà chọi", chứ ko nói mẹo cờ tướng. Còn nhớ cách đây hơn chục năm, chính phủ ra cái quyết đinh 36CP gì đó, đại khái cấm tệ nạn xã hội, trong đó có "cờ bạc", nếu chẳng may Chính phủ cũng nhầm lẫn giống anh thì dân cờ tướng nghỉ chơi cả, hoặc lại phải lén lút sao?
    ngoài ra các bước phân tích 1-2-3-4 của anh lão phu đọc chả hiểu gì ráo. Thuận nghịch pháo chắc hẳn là tên 1 thế trận phải ko? Có dịp, lão phu rất mong được chỉ giáo về cái đó. Với cả lạc nước 2 xe nữa, lão phu hoặc là bị thua kiểu thế, hoặc là làm cho người ta thua như vậy cũng đã nhiều lần. Câu đó quá thực tế đấy chứ nhỉ. còn về thành công, chắc ko hẳn là chiếu hết mới thành công anh ạ. Ra quân giữ vững tiên thủ, được quyền lập kế hoạch cho trung cuộc (cũng được coi là thành công cho bên tiên) hoặc giữ được cân bằng, sẵn sàng trả đòn(cũng coi thành công cho bên hậu) vân vân... bàn cờ có nhiều mục đích lắm, được bước nào là thành công bước đó.
    Thế anh nhé, anh nếu cũng biết được nhiều câu nói hay ho về môn cờ tướng, mời anh góp vui.
    @huhu...: topic hay, lúc nào có thời giờ em sưu tầm thêm đi.
  6. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    *_* lớp 1 theo bố xem đánh cờ ăn tiền...ko mê cờ vì phải lang thang...ko đc dạy dỗ > cấp 2 bắt đầu thik chơi cờ --> lớp 8 những đứa cùng tuổi hoặc hơn ko phải là đối thủ *_* đc 1 giải nhất cờ khi...nghỉ hè ra ngoài TP Yên Bái chơi cho vui *_* những năm học lớp 12 thì có thua...nhưng nếu đánh 3 ván thì chắc chắn thắng 2 *_*...2 năm sau..bỏ chơi cờ..vì....đơn giản...đánh cờ 1 gà cờ....nếu THUA thì...bỏ cờ ko bao giờ chơi nữa...may HÒA vì lúc đó đang ĐIÊN tiết nhưng từ đó ko động đến bàn cờ...thi thoảng có hứng thì chơi....hoặc dạy tụi trẻ con.....đó là lý lịch của mình *_*...nếu bảo mình chơi cờ >10 năm thì cũng đúng nhưng nếu bảo mình chơi đc vài năm cũng phải...nhưng có lẽ nói về CỜ Tướng này nó như 1 cuộc đời con người....cần tĩnh tâm suy xét biết tính toán...cái j cũng đòi hỏi sự thông minh và rèn luyện nhưng sự rèn luyện là bước quan trọng hơn cả....năm học lớp 10..mình từng đánh cờ với 1 ông già người nghệ an..3 tháng đánh thông ngày --> cờ mình tiến bộ...nhưng nói chung khi đó cách nghĩ vẫn còn nông cạn ko hiểu j lắm.....ko tính toán đc những nước cao.....nhưng 5 năm sau...mình đã gần như trở thành 1 ông già...đôi khi ngồi nghĩ cờ giải thế..rất mất công và thời gian....cảm thấy những nước đi và suy nghĩ rất chi là hay....đôi khi ta tìm đc những triết lý và đc những câu trả lời trong những con cờ...nước đi..nói chung nói về cờ thì nhièu lắm.......những cái j cũng thế ...người ta bảo...binh pháp khác cờ...các bạn nói đúng...nhưng các bạn có thử nghĩ đánh cờ có giúp đc j trong việc suy nghĩ các thế đánh ko ?
    hum nay tự dưng điên điên lang thang linh tinh lại mò vào đêy xem có j hay hôk *_*....hiii may mờ ko có cao thủ ko thì ......lên clubxiwang...cái j .com ý ở đó đanhs cờ Online cũng tạm...nhưng nó ko có hứng....ko có tình....ko đánh đòn tâm lý đc *_*
  7. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    m cũng hay lên clubxiangqi.com đánh online...ngày xưa lớp 5 củng là cao thủ..bây giờ là 1 thất thủ vì ham cờ quá nên hỏng người mất roài.mẹ cấm ko đánh cờ thỉnh thoàng có online giết thời gian thui.....còn thi đi chơi cờ vỉa hè với mấy ông trung quốc.......hichic..........M có 3 cái nick đều là gà cả lúc nào bác nào online thì gặp nhau nha.....thelucden,laychua,dechemoi...mong các bác giúp đỡ........
  8. ngvohinh0709

    ngvohinh0709 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vài câu thành ngữ trong Cờ Tướng:
    - Xe mười, Pháo bảy, Mã ba
    - Cờ tàn, Pháo hoàn
    - Tốt nhập cung, Tướng khốn cùng
    - Nhất Tốt độ hà, bán Xa chi lực
    - Khuyết Sĩ kị song Xa, khuyết Tượng kị song Pháo
    - Cụt Xe hơn què Tượng
    - Nhất Mã hoán lưỡng Tượng, kỳ thế tất anh hùng
    - Một Sĩ chòi góc cóc sợ Mã công
    - Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc
    - Cờ bí dí Tốt
    - Mã nhật, Tượng điền, Xa liên, Pháo cách
    - Tam tử đồng qui (Tam tử qui biên)
    - Nhất Xa sát vạn tử
    - Nhất Xa thập tử hàn
  9. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    huhu tiếp tục đi em.
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tướng mất sỹ như đĩ mất váy !

Chia sẻ trang này