1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có là định mệnh?!

    Buồn, cô đơn, đau khổ.. là tất cả mọi cảm giác của tôi lúc này..
    Hôm nay tôi quyết định chia tay với người yêu: một chàng trai khéo léo, tài hoa, tháo vát, và hình như thương tôi thật lòng!?
    Chuyện tình đã bước vào năm thứ 2, chúng tôi đã từng sống gần như là vợ chồng- tuy trước mắt mọi người, chúng tôi chỉ là 2 kẻ tình nhân luôn quấn quýt... luôn xuất hiện trước mọi người với vẻ hạnh phúc...
    Nhưng nào ai biết, mọi bất đồng luôn xảy ra.. chỉ vì khác giai cấp, khác tầng lớp.
    Tôi - thuộc gia đình nề nếp, ba mẹ có địa vị xã hội cao, cuộc sống đầy đủ và rất ngăn nắp.
    Anh - gia đình bình dân, lao động phổ thông, cuộc sống bừa bãi, tạm bợ....
    Tôi cứ nghĩ rồi thời gian, tôi sẽ "cải thiện" được anh....
    Nhưng (lại nhưng)... bản chất khó dời.......
    Tôi vẫn còn thương, còn nhớ.... nhưng đã quá mệt mỏi...
    Lẽ nào đấy là định mệnh của tôi? Người yêu đầu tiên của tôi cũng từng như anh.......
    Tôi hiểu và cố gắng "lôi " anh lên tầng lớp của tôi... nhưng vô ích.. hình như mỗi người có cách sống như vậy rồi thì khó thay đổi lắm...
    Tôi đã làm đúng hay sai? tôi phải làm gì đây?
  2. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    một khi có khái niệm "tầng lớp" --tầng lớp của anhtầng lớp của tôi--trong tư tưởng của hai người đang iu nhau thì... thật khó để cái gọi là " tình yêu" ấy bền vững...
  3. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Khi co hai chua "tang lop" thi khong bao gio co tinh yeu, ban khong yeu anh ay that long, vi ban khong vuot qua dc rao can cua " tang lop", that bun cho ban.
  4. anti_anti_shock

    anti_anti_shock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chào,
    Tôi cũng giống như bạn, cũng có người yêu khác với tôi ở cái mà bạn gọi là "tầng lớp". Bố mẹ tôi là bác sĩ và giáo viên, nhà cửa rộng rãi, cuộc sống nền nếp, có nhiều mối quan hệ "quan trọng", còn người yêu tôi bố mẹ và nhiều cô chú đều làm ngoài chợ, nhà chỉ rộng bằng 1/5, 1/6 nhà tôi và sống cũng rất thiếu khuôn khổ, buổi trưa mạnh ai nấy ăn cơm bụi, chẳng nấu nướng gì hết. Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi.
    Thế đã gọi là khác "tầng lớp" chưa? Đã giống bạn chưa? Nhưng tôi khác bạn ở chỗ tôi không bao giờ định kéo người yêu tôi lên "tầng lớp" của tôi cả, bởi vì nếu tôi có tư tưởng "cải thiện và cố gắng lôi anh lên tầng lớp của tôi" tức là tôi xấu hổ vì cái "tầng lớp" của anh, coi thường cái môi trường mà anh ấy đã sinh ra, mà như thế thì khác nào tôi coi thường anh ấy. Khi bạn yêu một người, nhưng lại thấy anh ý có gì đó kém cỏi so với bạn, và bạn khó chấp nhận nó, thì yêu tiếp chẳng có nghĩa lý gì. Bao nhiêu gia đình vợ coi thường lối sống của chồng mà tan vỡ rồi đấy. Nếu bạn lúc naò cũng tự hào về "tầng lớp" của bạn, nói đúng hơn là của bố mẹ bạn như vậy thì chắc khó tìm một tình yêu đích thực vì tôi thấy bạn yêu cái "tầng lớp" của người yêu bạn hơn là yêu con người anh ta. Nói cho cùng, tầng lớp của bạn có phải do bạn tự tạo ra đâu nhỉ? Cái tài của con người sẽ tạo nên tầng lớp cho anh ta chứ không phải là do bố mẹ mang lại. Biết đâu sau này anh ấy lai chẳng làm sếp, còn bạn thì chỉ là nhân viên quèn thôi (hi vọng là vậy cho bạn sáng mắt ra). bây giờ mà còn có chuyện bất đồng trong tình yêu vì giai cấp tầng lớp, nghe cứ như chuyện nông thôn VN trước 1945.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con cũng đã từng nghĩ đến điều này. Chỉ có 1 điều là gà con chưa bao giờ biết rõ khái niệm tầng lớp là gì/ Gà con nghĩ thời đại này, ai cũng như ai thôi. Yêu nhau thì giúp nhau hoàn thiện tốt hơn thôi
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán! Đọc bài của bạn, tôi cảm thấy bạn chỉ nên sống trong ***g kính, trong cái mà bạn gọi là tầng lớp của mình thôi. Hãy tìm một người trong cái tầng lớp mà bạn cho là tương xứng, rồi cố mà yêu anh ta. Chứ yêu một người rồi lại băn khoăn về tầng lớp như thế... Tôi nói có hơi nặng lời nhưng dường như tôi thấy bạn chỉ yêu chính mình, nghĩ cho chính mình. Có bao giờ bạn nghĩ rằng anh ấy cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai bạn và ít nhiều cảm thấy tự ti không? Cái cách bạn xử sự với anh ấy cố gắng "lôi " anh lên tầng lớp của tôi làm tôi không có cách kết luận nào khác là bạn xấu hổ vì người mình yêu. Mà khi đã có ý nghĩ như vậy, tốt nhất là nên chia tay. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên bạn chia tay, đúng không? Và nếu bạn còn giữ kiểu suy nghĩ mình đứng trên như vậy thì sẽ còn có nhiều cuộc chia tay trong đời...
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi phảI giảI thích như thế nào, các bạn mớI hiểu cho tôi đây?!
    Xin khoan, đừng vộI kết án tôi như vậy nhé?
    Tôi hiểu, các bạn đang giận và cho là tôi quá ích kỉ, quá yêu bản thân, coi thường nguồn gốc của ngườI yêu?
    Không phảI vậy đâu, tôi ko xét về gia cảnh, mà là tôi đang xét về tính cách.
    Chẳng phảI tôi đã chấp nhận anh, chấp nhận nên tôi sẵng sàng yêu anh, và thậm chí từng về nhà anh chơi, ăn , ngủ?. cùng gia đình anh? Tôi chịu hết, tôi chịu chấp nhận cuộc sống chật vật của anh và gia đình? Nhưng bạn ạ, anh ta khác quá xa tôi về tính cách. Để tôi thử nói sơ qua nhé: ví dụ quần áo, khi tôi về nhà, tôi đổI áo quần ở nhà, thì tôi sẽ treo đồ đi ngoài đường lên, thẳng thớm. Còn anh? Anh vò lạI 1 cục, vất xuống ? gầm bàn..rồI tôi lạI là ngườI lôi ra, bảo anh phảI thay đổI, treo lên hoạc xếp gọn lại. Anh bảo ?oKệ, để đó cũng ko sao?.-> đó diễn tả 1 con ngườI có lốI sống bừa bãi, bạn ạ.
    Nói qua chuyện khác: tôi, khi ăn 1 món gí đó, phảI dùng đến tay, tôi dùng rất gọn và ko vấy bẩn- anh: dùng cả 10 ngón, thậm chí còn nên có cả khăn để chấm cùi tay??! Anh vụng về! Tôi có nhẹ nhàng khuyên anh nên ý tứ hơn , anh bảo ?oSao em khó khăn, xét nét, anh chỉ thích thoảI mái, ăn vầy mớI thoảI mái?. Thú thật, những việc của anh luôn cho thấy một ngườI thích sự thoảI mái, ko thích bó buộc, ko thích là ngườI lịch sự? Vì bản chất là bình dân, nên gentle là điều không thể! Bạn biết ko, tôi đã nhẹ nhàng, và kiên trì cả 1 năm nay rồI, và cuốI cùng nhận ra? tôi chỉ là con dã tràng xe lâu đài trên cát?.
  8. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đàn ông họ không giống như phụ nữ về vấn đề này nhỉ? Hầu hết đàn ông thuộc gia đình giàu có, có địa vị, nề nếp mà họ vẫn yêu, vẫn cưới những người phụ nữ họ yêu cho dù những người đó thuộc gia đình như thế nào.
    Bạn đừng lo lắng hay tự trách gì mình vì hầu hết phụ nữ cũng hành động như bạn thôi. Thế nhé, good luck next time :-)
    http://www.VietFirm.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có những điều rất nhỏ của người khác cũng khiến bạn rất bực mình. Những điều ấy mà không sửa thì có thể dễ dàng khiến tình yêu-cái to bự thương tổn như trường hợp của bạn dinh_menh. Các bạn nói cứng, và trách bạn ấy là phân biệt tầng lớp là chưa đúng. Riêng tôi thì không thể nào chịu đựng nổi một anh chàng liên tục khịt mũi ở mọi lúc mọi nơi, nhổ nước bọt bừa bãi, ợ hơi thật to sau khi ăn và ngáp thành tiếng vô tội vạ được. Tôi nghĩ bạn dinh_menh và người yêu chắc là mâu thuẫn về những điều nhỏ nhặt ấy. Nếu người yêu không sửa được, bạn phải nghĩ xem có thể sống chung với những điều đó suốt đời không, nếu không được thì nên chia tay đi thôi (đừng trách tôi xúi dại nha)
    Mến,
  10. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thực ra theo mình thì chuyện bạn làm cũng chẳng sai. Nói thật nhé, một cuộc sống hạnh phúc là gì nào? là trong cuộc sống đó mình luôn cảm thấy thoải mái và bằng lòng với những gì mình có. Ai cũng mong có hạnh phúc đúng không? bởi vì ai cũng mong mình có 1 cuộc sống thoải mái. Bạn làm như vậy 1 phần là giải thoát cho bạn và 1 phần cũng là giải thoát cho anh ấy (vì hai bạn có những suy nghĩ gần như trái ngược mà). Nhưng nói đến tình yêu thì cần phải hỏi ý kiến của trái tim. Nếu bạn chia tay anh ấy mà bạn cảm thấy nhẹ nhõm thì đó là quyết định đúng với bạn còn nếu chia tay anh ấy mà bạn còn cảm thấy nặng nề hơn thì bạn nên xem xét lại.....lúc đấy thì trái tim bạn sẽ lên tiếng chứ không phải là bạn nữa và lúc đấy thì bạn cũng chẳng thể nào làm khác được đâu.
    Cái sai lầm của bạn ở đây là dùng đến chữ "giai cấp" và "tầng lớp"----> trong thời đại này bạn không nên dùng 2 từ đó. Tính cách không phải do "giai cấp" và 'tầng lớp" quyết định.

Chia sẻ trang này