1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cám ơn bạn Xanxan và HàKhánhLinh... Tôi muốn cám ơn những bạn đã hiểu tôi và đang chia sẻ với tôi trong giai đoạn này...
    Đúng như bạn Xanxan nói, tình hình của chúng tôi là như vậy đấy. Tính cách của chúng tôi là trái ngược hầu như hoàn toàn.
    Những việc tôi làm được thì hầu như anh không thể. Vậy mà tôi cứ nghĩ, khi yêu, con người ta sẽ thay đổi cho phù hợp với người yêu của mình....
    Thật là đáng xấu hổ cho tôi, hình như tôi đang tự "thay đổi" tôi, chứ không phải thay đổi anh ấy.
    Tôi bắt đầu có những thói xấu như có thể ăn bừa bãi ngoài đường, rồi thì đồ đạc trong phòng cứ để lung tung mà ko hề nghĩ đó là mất trật tự, rồi nào là bắt đầu cảm thấy việc ăn uống, nói năng hồ đồ ko là gì quan trọng nữa. Đến nỗi, mẹ tôi phải than phiền sao tôi dạo này ko còn vẻ ý tứ, lịch thiệp nữa, mà mọi việc đều hồ đồ...
    Tôi tiếc cho bản thân mình, và cũng tiếc cho anh...
    Khi tôi bảo: anh cố lên, thay đổi cách sống của mình cho chu đáo một tí, sửa những gì mình thiếu sót, bây giờ là muộn rồi... Thì anh nói: em nói muộn huh? muộn thì cần gì sửa nữa...?!
    Tôi ko hiểu, tại sao những việc đó anh hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần có cố gắng một tí, nhưng anh lại ko thích cố gắng. Anh xem đó là những hành vi "kiểu cách, giả tạo" - và con người phải nên sống thực với bản chất của mình.
    Nhưng bạn nghĩ coi, tôi có bắt anh thay đổi bản chất gì gì đâu, chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi mà... Vì còn có những mối quan hệ lịch thiệp của tôi nữa... ko vì tôi thì cũng phải vì khách quan một tí chứ!
    Tôi từng đi ăn cùng bạn bè với anh - mới nhận thấy ra cái gọi là "nết ăn, nết ở" của anh rất tệ. Qua nhà tôi ăn cơm, anh cũng ko làm ba mẹ tôi hài lòng, đánh đổ lung tung, luộm thuộm, bừa bãi.....
    Đừng bảo đó là vụng về, vì vụng về thì vẫn có thể thay đổi bằng cách chú ý hơn hành vi của mình... mà vì đó đã trở thành nếp sống quen thuộc của gia đình anh, và đó là "giai cấp bình dân"! Hãy tha lỗi cho tôi, nhưng tôi ko hề có ý chê giai cấp hay phân biệt giai cấp đâu. bằng chứng là tôi cũng từng qua nhà anh để cùng nấu ăn, dọn dẹp với mẹ anh. Nhà cửa bày bừa lắm bạn ạ!
    Và họ sống trong cảnh như vậy cũng quen rồi. Tôi biết, đó là nếp sống, vì tôi cũng có nhiều bạn bè là người bình dân, ít học, nhưng gia đình vẫn rất nề nếp và gọn gàng. Tôi rất trân trọng họ ở nếp sống ấy.
    Cái tôi muốn nói đến ở đây là có lẽ sự chịu đựng của tôi đã lên đến đỉnh điểm của nó rồi. Anh ko thể hoà hợp với tôi trong cách sống, và sẽ là cách nuôi dạy con cái sau này.
    Thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi anh sẽ "bắt mũi" ( hỉ mũi) cho con tôi bằng tay, sau đó "phẹt", trát lên tường?! Tôi ư? Tôi sẽ dùng khăn giấy, rồi bỏ thùng rác đàng hoàng. Rồi khi ăn cơm, cả nhà mấy người, sẽ uống chung 1 cái ca nhựa to. Ai khát thì uống, ngay trong lúc ăn! Dù miệng đang vấy đầy dầu mỡ...?! Nhà tôi ư? Ăn xong, rửa miệng rồi mới được uống nứơc.
    Tôi biết, có lẽ vì cuộc sống gia đình tôi quá ngăn nắp, quá kĩ, nên tôi thực sự bị "shock" khi đối diện với gia đình anh.
    Thoạt đầu, tôi nghĩ, vì anh ko chú ý, nếu chú ý thì chắc anh sẽ khá hơn.... Nhưng.... bạn ạ, cái cốt yếu là ngay bản thân anh, anh có nhận ra đó là 1 việc kì cục của mình ko đã... Mà anh lại ko thấy đó là kì mới chết chứ!!
    Và, 1 năm cũng là quá đủ với tôi. Tôi vẫn còn thương, còn nhớ nhiều lắm... nhưng lúc nào cùng anh, tôi cũng khó chịu vì tính thích sự thoải mái của anh. Anh ko tôn trọng ngay cả bản thân mình, thì làm sao anh tôn trọng ai được?
    Tôi biết anh giỏi, nói chuyện thì khéo, nhưng cách sống xuề xoà, bày bừa ko chịu được.... Tôi lo xa, tôi thấy trước những rắc rối mà do chính sự bừa bãi sẽ gây ra...
    Ừ, ví dụ như việc nuôi chó mèo. Tôi ko cấm, vì nhà tôi cũng nuôi mà. Nhưng phải biết, khi chơi với nó xong, phải rửa tay sạch sẽ, rồi làm gì thì làm chứ- vì đó là vệ sinh mà. Anh ư? Ôm nguyên con mèo đang ngủ trong Toilet (vì nóng) ra chơi, xong thì vơ luôn 1 thứ gì đó bỏ vào miệng (kinh khiếp! vi trùng ) Thậm chí ... sau đó sẽ là vuốt tóc tôi! Rồi ngoáy mũi luôn, rồi... chả biết, nói đến đây đủ thấy mất vệ sinh quá rồi. Tôi góp ý, anh cãi: con mèo nhà anh sạch lắm, mới tắm cho nó mà. Có gì đâu mà tôi làm lớn chuyện..?!
    Đấy! anh thậm chí đến vấn đề vệ sinh cũng trái ngược với tôi nữa là...
    Nói chung là nhiều thứ lắm.... và cho đến bây giờ thì tôi đã có quyết định cho riêng tôi!
    Việc tôi cần là chia tay như thế nào thật dứt khoát, vì bởi lẽ, chúng tôi có nhiều kỉ niệm, quá nhiều.... và anh là 1 kẻ cứng đầu, chắc chắn sẽ làm đủ trò để liên hệ với tôi.
    Nghĩ vậy cũng hay, tôi tạm stop, rút lui, và tùy anh, nếu anh chịu thay đổi anh, dù chỉ 1 chút, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.
    Chỉ vậy thôi - tôi đã từng yêu anh bằng con tim, bỏ hết mọi lý lẽ... nhưng bây giờ, tôi sẽ yêu bằng cái đầu. Tôi đã thấy ra sự "tha hoá' (dùng từ ko chính xác lắm, dùng tạm vậy) của chính tôi. Tôi tự cho mình bị cuốn trôi theo cách sống ko ngăn nắp đó quá lâu rồi. Và tôi luôn đau khổ về điều này, tôi bị mất đi cái gọi là "bản sắc" của mình - rời xa lối sống rất chuẩn mực của gia đình quá nhiều.
    Buộc phải chọn lựa thôi - đây là quyết định của cả đời người - Dù là quyết định này làm tôi "tổn thất" quá nhiều: lòng tin, sự kiên nhẫn, tình yêu, thời gian, tiền bạc, cả tuổi trẻ của một cô gái
    ngoan hiền, khá xinh nữa...
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính cách hoàn toàn trái ngược nhau là 2 người không hợp nhau rồi. Như thế người ta mới có các giai đoạn tìm hiểu nhau chứ. Không thì thành đốt cháy giai đoạn mất rồi. Nếu bạn cảm thấy chia tay giúp bạn thanh thản hơn thì OK hi`hi` Chúc vui vẻ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào Bạn Dinh_Menh !
    Có lẽ tôi là kẻ trong hoàn cảnh của bạn nên tôi mới thực sự hiểu bạn . Tôi không phải là 1 cô gái có người yêu giống người yêu của bạn , trái lại , tôi là người giống ngườ yêu của bạn và khi tôi hiểu ra thì tất cả đã là quá muộn . Có lẽ đúng là định mệnh thật bởi chúng tôi đã quá yêu nhau , nhưng tôi đã không thể làm cho cô ấy hanhphục bởi tôi đã có quá nhiều ước mơ , quá nhiều hoài bão mà có khi đó là những điều hết sức viển vông . Tôi luôn cho mình là người thông minh nhưng thực chất tôi đã quá ngu dốt . Tôi luôn cho mình là người cao thượng nhưng thực tế tôi quá nhỏ nhen . Tôi đã yêu , được yêu nhưng tôi lại không biết giữ lấy TY của mình --> tôi là người quá tệ .
    Bây giờ thì tôi hiểu tôi đã sai lầm , sai lầm quá lớn nhưng đã là sai lầm thì dĩ nhiên là phải trả giá , tôi đang chấp nhận sự trả giá và coi như đó là sự ăn năn , chuộc lỗi với cô ấy . Tôi nghĩ bạn quyết dịnh vậy là hoàn toàn đúng đắn , tôi ủng hộ bạn . Hãy đẻ anh ta có cơ hội tự nhìn nhận lại mình , anh ta sẽ hiểu . Và bạn nên nhớ , dừng bao giờ tha thứ cho anh ta bởi nếu anh ta là 1 người đàn ông chân chính thì se không bao giờ anh ta tha thứ cho mình .
    Tôi mong bạn hạnh phúc !!!
    Thân mến !!!
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Tiền là giấy...đốt là cháy..thấy là lấy..Dại gì mà ko lấy...Hì..Ko có tiền thì lấy tiền đâu ra mà cua gái..Toàn các chị nói hay nói đẹp chứ cứ thử nhìn 1 anh nhà nghèo rách mùng tơi..Các chị chả tránh xa...Hic..Còn đâu cái thưở " 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng.." Kể cả nàng có ưng anh đi chăng nữa nhưng rồi đến ngày ra mắt...Bố mẹ nàng hỏi..
    - Anh làm nghề gì..?
    + Thưa bác cháu..cháu chưa tìm được việc làm ah..
    - Thế bố mẹ anh làm gì..?
    + Dạ..Bố cháu nghỉ hưu..Còn mẹ cháu bán nước ngoài chợ ah..
    - Thế anh muốn cưới em...con tôi đây...Thế anh định lấy gì nuôi nó..???
    + Dạ thưa bác..Cháu sẽ cố kiếm việc trong nay mai..Sẽ ko để em ... khổ đâu ah...
    - Thế ah..Thế thì nay mai hãy tính nhé..Còn bây giờ thì tôi chưa thể để con gái tôi đi với cái giá rẻ thế được..Mời anh về cho...
    ==> 1 đoạn tôi tự nghĩ ra..KeKe..Nhưng nó cũng đang phản ánh lại được phần nào sức mạnh của đồng tiền trong cuộc sống đời thường của chúng ta hiện nay... ( Đã post bên Tình bạn - Tình yêu..Thấy giống hoàn cảnh Topic này nên post lại )
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thay vi thay doi mot con nguoi hay co thu chap nhan nhuoc diem va phat huy uu diem cua ng ta co hon ko? Yeu nhu ban co ve met moi qua!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  6. nguyen_huyhoang2000

    nguyen_huyhoang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nay bac martin-luther-king,bac hoi thieu lich su roi day,ban be ho noi that long the ma ong lai co thai do nhu vay,vo lich su.
    Ban oi,minh thay ban da lam dung ,dung theo nhung gi ma ban cho la phai lam,khong ai co the trach ban duoc dau vi ban da lam dung ma.Minh rat thong cam cho ban.
    Co len nhe,minh cahng biet khuyen gi ban vi minh cung nhu ban thoi,nhung dung buon nua,hay lam nhung gi minh cho la dung thoi!Duoc khong?
  7. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn mọi ý kiến chia sẻ của các bạn...
    Cám ơn rất nhiều lời khuyên, cũng như lời chê trách, để mình co' thể rút ra một cách xử lý tình huống dung hoà...
    Cám ơn mọi người đã quan tâm mình...
    Cám ơn mọi lá thư và tin nhắn gửi đến cho mình...
    Định_mệnh
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây , tôi đã mail lại cho bạn rồi đấy ! Chúc bạn sớm tim ra con đường đi đúng đắn của mình !!!
    Thân mến River_Red .
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  9. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Quốc Nam và những message của bạn.
    Mình cũng reply rùi đấy. Hy vọng gặp bạn trên YM.
    Mình.
  10. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [ marquee] LIỆU HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CÓ BAO GIỜ GIAO NHAU??? [/marquee]

Chia sẻ trang này