1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocnam

    quocnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có đấy ! Chỉ có điều ngươi ta sẽ không thể nhận ra khi đi trên con đường đó bởi không ai chú ý tới nó mà chỉ chú ý tơi nơi mà mình sẽ đến .
    Còn nói theo Toán học thì 2 đường thẳng // sẽ gặp nhau ở vô cực .
    Tại sao bạn đặt ra câu hỏi này ? Tôi chưa nhận ra ý của bạn...
    Thân mến River_red .
    Tôi yêu em , yêu bố mẹ tôi , gia đình tôi và tất cả những nguời bạn của tôi ! Hãy cho tôi niềm tin !!!
  2. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, 2 đường thẳng song song thì gặp nhau ở Vô cực.. Nhưng ai biết vô cực là ở đâu nào??
    Vậy đó, tôi với người yêu tôi cũng vậy, sẽ gặp nhau ở vô cực.. khi tích cách ko gì giống nhau...
  3. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại là tôi? đã 11 giờ đêm, tôi không làm sao ngủ được.
    Trời ơi, chiều nay tôi đã ngoại tình! Tôi đã lỡ trong tay một người đàn ông khác?
    Bắt đầu buổi sáng chán chường hôm nay. Anh có vẻ buồn vì bị tôi ?olàm lơ? mấy hôm nay. Thế là sáng nay gọi điện cho tôi, năn nỉ gặp tôi sớm? lại cái giọng van nài nghe thấy tội. Lại khiến tôi nhớ mấy buổi chiều, chiều nào cũng tới công ty tôi, rồi lẽo đẽo theo về tận nhà. Lại nhớ ánh mắt anh dỗi hờn, buồn, nhìn thấy tội?
    Và rồi? tôi đã ko thể cầm lòng, ko thể cứng rắn hơn?. Lại nhủ lòng, lại thấy thương anh lắm?
    Tôi cảm thấy ghét chính bản thân tôi, tại sao tôi không thể cứng rắn hơn, tại sao?! Tôi biết, mình còn thương, còn yêu anh nhiều lắm? Tôi yêu anh, nhưng tôi lại ghét những thói quen của anh, tôi chán khi phải hàng ngày đối diện với những việc làm ?ochướng tai gai mắt? của anh, nhưng rồi lại ko thể dứt khoát hơn??
    Vậy là ghé qua nhà anh. Y như rằng, gặp ngay 1 cảnh tượng chán chường. Anh còn đang ngái ngủ ( gọi phone sáng sớm cho tôi, sau đó đi ngủ tiếp!!) Tôi phát chán khi thấy anh bèo nhèo (đúng nghĩa) lem nhem, tóc tai bù xù, nhà cửa bày bừa? Còn tôi ư? (lại khiến tôi bắt đầu so sánh) Tôi vừa tắm xong, áo quần gọn ghẽ, người thơm tho?
    Thế! Ôm lấy tôi? Tôi chán quá, xô ra, bảo đi tắm đi, và xăn tay áo vào việc quét dọn nhà cửa cho anh. Ba mẹ anh đi làm hết rồi?
    Cuối cùng thì nhà cửa cũng gọn, anh cũng sạch sẽ?. Và một lần nữa, anh ôm tôi trong tay âu yếm, tôi lại mềm yếu quá, ko thể chống cự gì được? Tôi chán tôi quá!! Mà cũng mâu thuẫn, khi bên nhau, tôi và anh đều có một cảm giác rất cuốn hút. Tôi chả biết nữa, tôi thích được anh ôm lấy trong vòng tay vạm vỡ, áp mặt lên khuôn ngực rộng và mát của anh, được anh lùa tay vào trong mái tóc, rồi?.?..Còn anh, anh thích những đường cong của tôi, thích những lần quấn chặt lấy nhau - hạnh phúc- cả hai cùng cảm nhận như vậy?.
    Hình như có một cái gì đó rất quyến rũ về thể xác! Tôi ko biết nữa, và thỉnh thoảng tự hỏi bản thân: Liệu tôi và anh đang yêu nhau, hay yêu cái gì gì đấy của nhau mà thôi?!!
    Rồi tôi đi làm, anh cũng đi. Dặn tôi trưa ghé nhà ăn cơm. Nhưng rồi trưa, tôi gọi phone mãi đến 3h mà anh chưa về? Buồn gì đâu! Tôi cũng đi làm luôn, ko ghé ?
    Lẽ ra mọi chuyện chỉ có vậy nếu ko có mẩu tin nhắn của M.
    M vừa lên SG, muốn gặp tôi.Lẽ ra tôi cũng sẽ ko gặp, nếu phone cho anh được ?" nhưng anh bỏ mặc tôi mà đi suốt, ko báo tôi 1 tiếng? Tôi cũng đang buồn chán, nên quyết định gặp M.
    M quen biết tôi cũng gần 3 năm. M ko phảI là mốI tình đầu, cũng chưa là gì của tôi. Nhưng tôi biết M thương yêu tôi nhiều lắm. M có những gì mà anh ko có: tính chu đáo, công việc tốt, lương cao, lịch sự, nho nhã, cẩn thận, nghiêm túc? cũng đúng thôi, M hơn anh 5 tuổi kia mà.. M chững chạc lắm! Nhớ cái lần M sắp lấy vợ, M phone tôi trước 1 tuần, giọng van nài: ?oEm ơi, cưới anh đi!, Tuần sau anh lấy vợ, anh gọi cho em lần cuối, xem em có thay đổi ý kiến gì ko?em nói đi, em làm vợ anh nhé!? Tôi cười, ko tin, cứ cho rằng M đùa? Hình như lúc đó tôi ko nghĩ là M yêu tôi đến thế. Tôi cứ ngỡ tình cảm anh em.. Tôi cứ ngỡ mình lầm, và cũng vì tôi đang còn đi học, tôi đâu dám?
    Vậy mà M cưới vợ thật! Rồi sau đó vẫn gặp tôi, vẫn ánh mắt thiết tha như hồi đầu? và sau này cũng như thế? vẫn luôn nhắn tin, gọi điện cho tôi? cho tới bây giờ, tôi mới tin đó là tình yêu thật sự thì mọi thứ đã lỡ làng rồi?
    Hình như lúc trước tôi cũng có thương M, nhưng cũng chỉ là tình anh em? và hình như M ko thuộc tuýp đàn ông tôi thích. M khác anh, anh to cao, khoẻ mạnh, vạm vỡ, bên cạnh anh, tôi cứ như con mèo! Còn M, anh bé xíu, gầy và ko được đẹp trai lắm. M bình thường, hiền và dịu dàng, luôn cho tôi cảm giác được che chở , nhưng M thì ko hấp dẫn gì hết (phải nói thật là như vậy!) M là anh trai thì tốt, nếu là người tình thì e là ko phù hợp?.
    Thế, tôi đến với M. Cuộc nói chuyện trong sáng và đầy tình cảm của M, khiến tôi dịu cả lòng. Tôi biết, M là 1 người cực kì nghiêm túc, anh ko dám làm gì sai quấy với tôi. Chỉ xin được ôm chặc lấy tôi 1 lần trong đời. Ừ, M còn chưa bao giờ được cầm lấy tay tôi nữa là. Tim M đập nhanh, tôi biết anh đang rất xúc động. Anh nghẹn cả lời khi nói chuyện với tôi. Trời ơi, anh giàu tình cảm quá! Cái cách anh ôm tôi dịu dàng cực kì. Tự dưng thấy được che chở ghê gớm. Và ko hề phát sinh đòi hỏi gì khác. Một vài nụ hôn thật sâu trên môi tôi? nhưng tôi chả có cảm giác gì! Chỉ thấy mình sao tội lỗi quá. Tội lỗi với anh, với vợ M?
    Anh tâm sự anh ko hề hạnh phúc, anh chỉ yêu mình tôi, cưới vợ chỉ là 1 quyết định để quên, nhưng rồi ko quên được. Lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Lần cách đây mấy tháng, kể từ lúc được gặp lại tôi, anh tháo cất cả nhẫn cưới. Bây giờ anh muốn rủ bỏ tất cả để cùng tôi?..Nếu ko được cùng tôi, anh cũng sẽ rủ bỏ tất cả để sống trọn với tình yêu của mình. Tôi biết, và TY của M đã được tôi kiểm chứng nhiều lần, và tôi cũng ko thuộc dạng dễ tin, nhưng cũng buộc nói rằng M là người yêu tôi thật lòng nhất !
    Tôi áy náy và phân vân ghê gớm??Biết chắc là sẽ rất khó khăn. Tôi liên tục khuyên anh cố yêu thương vợ mình, vợ có lỗi gì đâu mà bỏ? M rất buồn, nghe theo lời tôi?
    Nhưng tôi biết chắc, chỉ cần tôi đồng ý, M sẽ bỏ tất cả?
    Trời ơi, tại sao lại có 1 người đàn ông tội nghiệp như vậy chứ? Tôi bảo là tôi đang có người yêu, và tôi cũng bày tỏ sự e ngại của mình?nhưng M vẫn cương quyết yêu tôi.
    Tin được ko, 1 nam, 1 nữ, 1 phòng, vậy mà chả có gì xảy ra cả. Chỉ là những cái ôm chặc gần nghẹt thở và 3 nụ hôn tham lam của M dành cho tôi?.
    Nhưng bấy nhiêu thôi cũng làm tôi bứt rứt vô cùng. Tôi biết mình đang phạm tội. Tuy là tôi từ chối TY của M, nhưng vẫn để M hôn? như vậy là môi tôi ko còn trong trắng nữa rồi?. Nếu anh biết chuyện này, anh ghen và buồn giận tôi lắm?
    M muốn đi 1 nơi thật xa và đem tôi theo. Việc này M làm được, và đủ sức bảo bọc cuộc đời tôi, tôi biết. Nhưng?..tôi ko biết gì nữa cả?.TrờI ơi!!
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Tôi đọc những dòng của bạn thực sự đã nhắc tôi nhớ những ngày đã qua của mình . Có lẽ tôi cũng có phần nào đó rất giông anh người yêu của bạn . Nói thật nhé , những cái giống đó tôi không muốn mình có và tôi quyết tâm sẽ bỏ hết, thay đổi hết . Đó có lẽ cũng chỉ là những thói quen xấu như luộm thuộm , bẩn thỉu và thiếu ngăn nắp và quy củ !
    Nhưng có 1 điểm tôi không hề và không bao giờ giống anh bạn của bạn , tôi coi thường anh ta . Tôi không bao giờ cho phép mình hạ thấp cá nhân mình như vậy . Thà tôi mất tất cả chứ không bao giờ chấp nhận sự thương hại của người khác và nhất là của người mình yêu . Ví dụ như bây giờ đây tôi là 1 Kẻ KHÔNG GIA ĐÌNH theo đúng nghĩa của nó . Đã hơn 2 tháng nay tôi đã không hề liên lạc với gia đình và với tất cả các bạ bè cũ . Tôi muốn mình sẽ tự mình làm lại và bằng chính khả năng và trí tuệ của mình . Tôi đã từng hận tôi , thù hằn chính bản thân mình nhưng tôi thực sự đã bình tĩnh trở lại và bây giờ dù rất khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua tất cả , không phải vì tôi mà vì những người đã từng Kỳ vọng vào tôi , trong đó có cô ấy , TY của tôi !
    Còn tôi có 1 lời khuyên với bạn nhé , hãy lập tức quên cái con người thiếu liêm sỉ kia đi , nếu đúng như bạn nói thì hắn ta hèn quá . Còn M , có thể anh ta yêu bạn đấy nhưng bạn phải hiểu rằng bạn không nên vì 1 sụ chưa rõ ràng trong Tình cảm của mình và những phút yếu lòng mà vô tình làm tan vỡ 1 gia đình của người khác . Có thể dù bạn không muốn vậy nhưng 1 lúc nào đó lương tâm của bạn liệu có ngủ yên ???
    Chúc bạn có những quyết định sáng suốt !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết xong một bài dài loằng ngoằng thì bị dis... ko kịp copy... Vậy là mất hết những dòng suy nghĩ đang nóng hổi trong đầu...
    Viết lại vậy.... Uh`, sao tính của mình kiên nhẫn thế nhỉ...
    Sáng nay tôi ko đi làm, mà lại đi với anh... Tôi cần nói chuyện với anh. Nói mọi thứ cho rõ ràng.
    M đã về Vũng Tàu. Mẩu tin nhắn lúc 00:45' tối hôm qua của anh mà tôi đã ngủ thiếp đi ko kịp đọc : "ngủ đi em, anh luôn bên cạnh em và cầu nguyện cho em"
    Ừ, M lúc nào cũng vậy, cũng chu đáo, cũng dịu dàng...
    Nhưng mình lúc nào cũng mang một cảm giác tội lỗi.. tội lỗi!! Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tôi lại để cho một người đàn ông đã có vợ hôn mình như vậy. Tôi ko hiểu nỗi nữa... nhưng tôi chả có cảm giác gì... cái che tay cản nụ hôn vội vã của anh- dù chỉ là phản xạ tự nhiên, nhưng cũng cho thấy rằng tôi chưa được chuẩn bị tinh thần...
    Tôi ko thể nào và cũng ko có một cảm giác gì... mặc dù khi M bất ngờ bế tôi lên, cái bế dịu dàng vô cùng, nhưng tôi ko muốn... tôi ko muốn gì hết...
    Một trận tắm gội thật kĩ của tôi sáng nay, tôi như muốn xoá đi mọi tội lỗi... Hình như tôi chỉ mới thương và quý mà thôi... nhưng chỉ thương và quý thôi, thì ko nên để M hôn như vậy... tôi thấy thương cho TY của anh... Tôi áy náy lắm. Tôi biết mình đang làm sai. Tôi dám chắc rằng rồi bắt đầu từ đây, cuộc sống gia đình của M sẽ bắt đầu đổ vỡ...
    Cuộc sống mà M từng nói :"anh ko thể nào yên ổn được, anh ko hề cảm thấy HP, khi mà lúc nào anh cũng thường trực nghĩ đến em như vầy" ..."ra giàn khoan, anh nhớ em nhiều lắm".... "em có biết là anh yêu em đến dường nào ko?"..... "làm sao đây.. làm sao để anh mãi mãi có được em đây"...
    Mọi việc điều dịu dàng, hoàn hảo.. nhưng lạ là tôi ko cảm giác được gì hết....
    Tôi phải làm một điều gì đó thôi, ko thể để M hy vọng gì hết được. Vì có thể tôi sẽ ko thực sự hp cùng M đâu. và cũng vì gia đình riêng của M nữa.
    Khác xa khi tôi bên cạnh A (người hiện tại - anh chàng luộm thuộm của tôi)... tôi cảm nhận rõ từng hơi thở, từng nhịp tim đập cùng lúc, từng ngón tay, lọn tóc, hàng mi cong của anh chớp trên gáy tôi.... Ừ, tôi cảm nhận từng chi tiết như vậy đó...
    Sáng nay, cuộc nói chuyện khá gay gắt, tôi nói thẳng, nói thật, nói hết! Tôi nói như ra lệnh. Tôi cho tôi có quyền ra lệnh! A ngồi im lắng nghe, và "hình như" A hiểu...
    Thật sự thì tôi cũng giả vờ "gào ầm" lên như vậy thôi, chứ nếu anh có biểu hiện của sự thay đổi, tôi sẵng sàng bỏ qua hết mà tiếp tục xây dựng "công trình" của tôi... ừ, tôi ko thú nhận là mình yếu đuối, nhưng đúng là với A, tôi luôn yếu đuối... tôi chả biết vì sao.
    Tôi thích sự gentle man của M, nhưng lại bị vẻ manly của A quyến rũ.. và tôi chọn sự quyến rũ ấy! tôi thấy mình thật tệ...
    Tình hình thì hình như có khả quan... A có vẻ như "vỡ lẽ"... cách xử lý có chừng mực hơn... nhưng chỉ ko biết kéo dài bao lâu và mức độ như thế nào thôi.... Cũng đã "hăm he" sửa đổi mấy lần rồi mà.... Rồi mọi thứ xem chừng như ổn định lại. Tôi thoải mài hơn, cho phép mình lần nữa bớt khắt khe với anh...
    Một lần nữa vậy.... ôi, con tim tôi sao yếu đuối quá. Cứ thấy A có thái độ tích cực, là tôi lại hy vọng....
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết nói thế nào...Nhưng thật sự nhé..Dù người con trai..Người yêu bạn có làm gì đi chăng nữa thì bạn cũng ko thể ngoại tình được..Hic..Đó ko phải bản chất tốt của 1 người con gái..Ngoại Tình - Mong bạn đã lỡ 1 lần rồi đừng bao giờ lập lại nữa..Hic..Tôi thì ko thể nào chấp nhận được người yêu hay vợ mình ngoại tình..Tôi mà biết chắc tôi điên lên là giết hết quá..Tôi chỉ nói là theo ý kiến của tôi thôi chứ tôi ko nói gì bạn đâu bạn đừng hiểu lầm..Tôi hiểu đây là những dòng tâm sự của bạn..Mong bạn cố gắng suy nghĩ tốt hơn trước những gì mình làm nhé..
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười
  7. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu, tôi biết tôi đã làm sai...
    Nhưng tôi sẽ sửa đổi....
    Ngày hôm qua, lúc A ôm tôi vào lòng, tôi đã khóc rấm rức vì hối hận....
    Dường như A hiểu 1 điều gì đó. A hỏi tôi: "nói anh nghe đi, sao em khóc... em làm gì sai à?"...
    Tôi gật đầu... "em hư lắm.. nhưng em sẽ sửa đổi.. vì em yêu anh nhiều lắm"...
    a bảo" "ừ, tùy em thôi..."
    Tôi thật tệ.. nhưng mọi chuyện qua rồi. Tôi sẽ biết mình nên làm gì...
    Hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua....
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy những lời bạn nói và gia cảnh của bạn,nó khập khiễng sao ý,gia đình bạn nếu đứng là gia đình nền nếp thì đã không cho bạn sống gần như vợ chồng với anh ta,tôi mới chỉ nhìn thấy điều đó nên chỉ biết nói vậy thôi,còn bạn nghĩ bạn lôi anh ta lên tầng lớp của bạn?thế có bao giờ bạn chịu chấp nhận để anh ta kéo bạn xuống tầng lớp của anh ta không?bạn đã có sự phân biệt trong tình cảm thì không bao giờ bạn có hạnh phúc được.
    When I Look Into Your Eyes.
  9. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi trốn gia đình để làm cái việc ?osống gần như vợ chồng? hư hỏng ấy vớI A đấy chứ. Và tôi cũng đang bị ?olôi? xuống đấy chứ!! Nhưng tôi đang đề cập đến đây là tính cách gọn gàng, chu đáo của tôi đang bị ?olôi? xuống thành 1 ngườI bừa bãi, luộm thuộm.. Chứ tôi ko hề nói gì đến ?ogiai cấp? ?" đó chỉ là một cách dùng từ ko đúng của tôi mà thôi. Nếu bạn chịu khó theo dõi Topic này từ đầu, bạn sẽ hiểu tôi hơn. Ở đây ko là vấn đề phân biệt giai cấp, tầng lớp gì gì cả. Chỉ là vấn đề tính cách ?" Tôi muốn nhắc lạI như thế, vớI bất cứ ai xem Topic này.
    Và PLS đừng chỉ trích tôi nữa.
    Tôi đang căng thẳng để giảI quyết 1 việc tôi làm sai. Nếu bạn thấy ko gì cần chia sẻ, thì LÀM ƠN cứ coi mình như là 1 kẻ qua đường, buồn chân ,ghé xem?
    vậy nhé?
    Phù?phù?.; hôm nay làm việc ở công ty cả ngày? gần 7PM rồI mà chưa về nữa.. tôi đang mệt lắm đây?.
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết đời 1 người con gái...Roài sẽ chẳng mấy chốc mà tàn lụi nếu như ko thay đổi cách sống ngay lập tức..Tuy muộn nhưng cũng còn hơn ko..Chúc bạn may mắn...
    Nhiều khi thấy lòng buồn... Ta ngỡ như đời sẽ không còn nghe nụ cười

Chia sẻ trang này