1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta không vừa lòng ở người yêu một vài điểm, đồng thời ta lại thấy những người khác đeo đuổi ta mạnh ở những điểm ấy. Nhưng nếu bạn liệt kê lại những tính tốt của A và so sánh toàn diện (chuyện so sánh này nói ra có vẻ không phải, nhưng thực tế) cả về tính cách bạn yêu thích và sự quen thuộc đối với bạn, bạn sẽ thấy đúng là bạn chỉ yêu A thôi.
    Mà sao bạn không nói thẳng với anh ấy rằng: nếu anh làm thế này, theo cách đó thì em sẽ cảm thấy rất được trân trọng, nâng niu, làm thế kia thì bạn sẽ cảm nhận được niềm đam mê của anh ấy đối với bạn... Và dĩ nhiên là khéo léo, bằng một câu chuyện kể đâu đâu hay kể chuyện xong thì nêu chính kiến, bảo là em mà là cô ấy thì em thích lắm, vì vì vì em sẽ thấy ... Anh chàng bạn yêu chắc chắn là đủ thông minh để hiểu.
    Chúc bạn vui!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  2. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lại là tôi đây.....
    Vừa post 1 bài dài ngoằng, nhưng... ai bảo cái tật ko copy sơ cua... đáng đời tôi thôi, bây giờ phải type lại từ đầu.
    Nhưng qua đó, mới phát hiện ra mình kiên nhẫn vô cùng..
    Ừ, bạn aseanart (sorry nếu tôi type sai tên nhé) đã viết rất đúng, y như trường hợp tôi và Q. Q của tôi cũng vậy, và chúng tôi đã chọn giải pháp chia tay như là cách để giải thoát cả hai. chấm dứt một mối tình kéo dài gần 2 năm.
    Bây giờ thì Q quay lại. Hai ngày Lễ này, Q phone cho tôi liên tục, nhưng tôi cứ lấy cớ thoái thác bận việc cty. Lần gặp lại Q vừa qua hình như ko đủ sức thuyết phục tôi gặp Q lần nữa.
    Hình như tôi đang lo sợ. Tôi ko muốn gây thêm rắc rối cho chính bản thân mình nữa. Và A ko có lỗi gì để tôi có thể làm A buồn. Vậy tôi sẽ từ từ giải quyết chuyện này.
    Hôm qua A có qua nhà tôi chơi. Tôi biết A đang rất cố gắng để có thể hoà đồng với gia đình tôi. Tôi cũng hy vọng phần nào. Thay đổi tôi? Thay đổi A? Hay phải thay đổi cả 2 để dung hoà? Đó là một bài toán lớn cho tôi. Nhưng bản chất tôi là kiên trì, thử xem, tôi kiên nhẫn tới mức nào?!
    A bảo là A yêu tôi nhiều lắm, ko gì thay thế tôi được...... Ừ, em chỉ mong có thế thôi A!
    Câu chuyện của tôi cứ như film, khi bây giờ xuất hiện thêm 1 vị khách - một anh chàng sửa xe cho tôi - chỉ sửa 1 lần duy nhất, và tôi trả tiền thiếu 1.000 (do đem ko đủ), nên tôi đã miễn cưỡng cho số DĐ để vừa lòng hắn. Vì hắn thích tôi?! Chả biết!! Nhưng rồi hắn cứ phone tôi hoài. Tôi bảo tôi có chồng rồi! hehhehe vậy mà hắn có chừa đâu, vẫn lì lợm phone hoài. Nhưng có sao đâu, tôi ko nhấc máy! Vì đã lưu số của hắn, nên việc từ chối hắn là chuyện nhỏ thôi mà !!
    Phù....... type lại, nội dung chả giống gì lúc đầu !!
  3. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì nếu nói thế này có thể sẽ làm cho chị và một số người khác tức, dinh_menh à. Nhưng em thấy chị hèn yếu quá! Có thể chị yêu A, nhưng hình như em thấy chị vẫn yêu chính mình hơn. Tất cả những gì chị cần có bây giờ có lẽ là... là... nhưng thôi, có lẽ em chưa thể nói được vì em sợ mình có thể hiểu lầm. Em tuy là một thằng nhóc về cả tuổi đời lẫn chuyện tình cảm, nhưng tha thứ cho em, em chỉ muốn viết ra những gì mình nghĩ thôi. Người yêu em cũng hệt như chị, và bây giờ bọn em đang tạm thời xa nhau để cân bằng trở lại. Em chỉ muốn khuyên chị đừng để những người đàn ông khác lợi dụng, vì trong giai đoạn này chị đang rất mất cân bằng. Đừng làm gì có hại cho mình cả, chị nhé!
    Dont slump like Slump
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Này Dịnh Mệnh , tôi thấy có vẻ bây giờ bạn hình như đã quyết định không chia tay với anh ta rồi thì phải . Nhưng mình nói thật nhé , Các cụ ta từng nói : " Giang Sơn dễ đổi , bản tính khó dời " . Có lẽ chỉ có những con người thật sự dũng cảm , có ý chí mới có thể thay đổi những cái gọi là bản chất hoặc những thói quen đã dần theo lối mòn thành bản chất ! Tôi tin vào lòng kiên trì của bạn , tôi tin vào chí tuệ của anh ta và cũng mong bạn sẽ thành công nhưng tôi khuyên bạn 1 điều , hãy đưng quá gò bó , quá khắt khe . Tôi cũng từng là 1 người thiếu ngăn nắp như anh ta , tôi cũng đã từng là kẻ hèn nhát và thiếu ý chí , nhưng tôi có con tim hướng thiện và khát khao thành công . Tôi đã dần thay đổi được mình nhưng đó là khi tôi đã quyết định sẽ tạm xa rời tất cả , Gia đình , bạn bè và cả tình yêu duy nhất của mình . Tôi đã chiến đấu 1 cách không khoan nhượng đối với chính bản thân mình chỉ để làm 1 việc là thay đổi bản thân , nhưng chắc bạn hiểu , điều đó vô cùng khó khăn .
    Bạn có biết 1 học giả đã viết : " Trước khi muốn thay đổi thế giới , bạn phải thay đổi đất nước mình , và muốn thay đổi đất nước mình bạn phải thay đổi quê hương mình , gia đình mình nhưng muốn làm được điều đó bạn phải thay đổi chính bạn " . Tôi đã đọc những dòng này và cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nó . Có lẽ anh ta cũng giống tôi , anh người yêu của bạn đó , đầy tham vọng và mơ ước nhưng lại thiếu dũng khí để thay đổi bản thân và những ước mơ sẽ trở nên điên rồ và hoang tưởng . Ngay chính bạn , bạn hãy nhìn lại mình xem , có quá nhiều thứ không tốt , bạn muốn thay đổi anh ta ? Trước hết hãy thay đổi chính bạn .
    Chúc bạn thành công !
    Thân mến Quốc Nam .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NOI that toi khong hieu ....ban noi la nguoi yeu ban kheo leo ,tai hoa ,thao vat .vay ma anh ta co nhung hanh dong nhu vay sao???nhung du sao thi mot thoi gian lau nhu vay roi ma anh ta khong the thay doi duoc vi ban ...thi ban quyet dinh nhu vay la phai roi ....chuc ban luon vui va dung buon nua ///
    Gai_Hong_Nhung
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chẳng hiểu. Cái này gọi là tâm trạng giằng xé, và cũng.... nhưng tôi thấy nó cứ chuối chuối, truth but lies
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  7. bonghong

    bonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    size=3
    black
    Thanhtrung
  8. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết là tôi "chuối"!
    Cần phải khẳng định như vậy! Vì việc đem chuyện riêng tư lên đây post um sùm là đủ cho việc kết luận ấy rùi!
    Nhưng ko sao, ai biết ai đâu mà lo. Với lại, trong 1 lúc nào đó, con người ta ko đủ bình tĩnh, thì việc thà là post bài "nhảm nhí" còn hơn là đi lung tung, làm những việc tung lung...
    Ừ, nói chung là cám ơn tất cả những ai đã đọc bài tôi viết và viết cho tôi - nhất là anh bạn đáng yêu Q. Nam!
    Tôi sẽ stop việc "rên rỉ" ở đây. Tôi lại là tôi - mạnh mẽ, quyết đóan hơn rùi...!! ( hehhe ko biết có phải sắp lãnh lương mà tôi hăng hái ko nữa)
    Việc của tôi, dù "chuối" đến đâu, tôi cũng sẽ giải quyết cho ổn thoả. Từ từ từng việc một!
    Và một điều cuối cùng, cũng là "tin nóng hổi" nhất mà tôi muốn các bạn biết là: A yêu tôi, rất rất yêu tôi! A đang cố gắng thay đổi anh ấy. Tôi cũng vậy, cũng thay đổi tôi!!
    Thế nhé! Chúng ta chấm dứt từ đây!!
    Thanx for reading!!
    Much love to you guys!
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ chờ đợi sự " mạnh mẽ và quyết đoán " của bạn !!!
    Bạn sẽ không là gì cả nếu bạn tự đặt mình vào vị trí hèn kém . Nhưng cũng chẳng thể thành công nếu ta tự ti trước chính mình !!!
    Chúc bạn thành công !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  10. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi buộc mình phải open Topic này thôi?.
    Yếu đuối quá, đến mức tự mình ko thể tha thứ cho mình? trời ơi, liệu đó có phải là Tình yêu duy nhất mà tôi có được? Và là vĩnh viễn trên cuộc đời này?
    Q lại gọi điện cho tôi.. Giọng Q vẫn trầm ấm, tiếng cười vẫn trẻ thơ như chưa từng chia tay? Q- mối tình đầu tiên ngọt ngào của tôi, và A, lại đang là người yêu hiện tại?
    Xót xa quá, nhưng ko thể kềm lòng được, khi nghe giọng Q - những lời hỏi thăm dịu dàng vẫn như thuở nào còn là của nhau? Tuy nỗi luyến tiếc đã vơi, nhưng mọi cảm xúc cứ tràn về, mặc cho lý trí cố gắng cản ngăn.. ..Vẫn đang dành cho Q một ngăn bé tí trong tim mình, như một người anh trai, nhưng lại ko thể, vì đã lỡ yêu Q với mối tình đầu trong sáng nhất, dịu dành nhất mất rồi!!
    Q đang muốn quay lại với tôi. Việc Q ?ora đi? và ?obỏ rơi? tôi cũng vì lý do tạo dựng sự nghiệp gì gì đó của anh, anh lao đầu vào công việc của mình, công việc tuy ko cao sang, nhưng lại đủ sống, thậm chí dư dả?Và lời chia tay buông ra như một việc bất đắc dĩ..
    Hơn hai năm rồi, và A đã tới kịp lúc nhất để ?ová? vết thương lòng đang rỉ máu của tôi, dù là rất vô tình, và A cũng ko hề biết A là người đóng vai ?othay thế?! Rồi TY của A, rồi tôi đã lỡ? rồi? mọi chuyện cứ như film Trân Châu Cảng vậy! Tôi thuộc về ?ongười thứ 2? khi lòng còn chưa nguôi với vết thương cũ. Vậy mà Q lại về?. Q khơi lại biết bao là kỉ niệm, những lần rung động nhất của tôi cho mọi thứ lúc ấy còn trinh nguyên vô cùng?.
    Thương A lắm, biết làm sao đây, những cuộc nói chuyện với Q có làm A buồn và ghen? Chắc chắn là có! Nhưng con tim tôi ko cho phép mình ?othẳng thắn? với Q, dù là nói ?omé mé? là em đã có bạn trai? nhưng Q vẫn tin tôi yêu Q nhất và Q cũng thế, ko ai thay thế được tôi trong tim Q? tôi biết và vẫn tin Q như đã từng tin Q?
    Nhưng rồi lý trí phán xét: liệu bây giờ bỏ hết để làm lại được ko? A có đáng để tôi cư xử như vậy? Còn Q? Q chắc chắc sẽ đau khổ lắm khi biết tôi ko chọn anh!
    Nhưng Tôi ko còn quá dư thời gian cho việc xây dựng bất kì 1 mqh nào khác.. Tôi đang ổn định với A kia mà?Liệu mọi chuyện có trôi qua ko? Hay cơn sóng tình nào đó lại đang kéo đến?.?!

Chia sẻ trang này