1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật sự quá phức tạp , hơn tôi tưởng nhiều , tôi mới chỉ yêu có 1 lần và 1 người duy nhất và tôi nghĩ như vậy cũng đã là quá đủ . Bây giờ dù chia tay nhau rồi nhưng tôi chẳng hề có ý định yêu bất kỳ ai nữa . Nếu có thời gian , tôi sẽ học , học và kiếm tiền , đó là ước mơ lớn nhất của tôi lúc này . Mong bạn hãy chín chắn . Hãy đừng để mất những gì mình đang có chỉ để tìm đến những cái viển vông . Hãy xem mình là 1 ví dụ đi nhé ,...
    Chúc bạn hạnh phúc !!!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật lạ khi một người có cái nick trùng tên lại có những suy nghi khá giống như vậy. Tình cờ đọc và tình cờ phát hiện. River_red
    Định mệnh. Bạn đúng là một người con gái với đầy đủ tính cách đặc trưng. Mềm yếu, đa mang, thiếu quyết đoán. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những gì bạn đang phải đối mặt là những gì bạn gây ra không trực tiếp hay gian tiếp không.
    Cuộc sống cho ta nhiều lựa chọn không co nghĩa là no cho phép ta đùa giỡn với nó. Bạn đã đùa giỡn quá nhiều rồi đấy. Q, A rồi M. Vẫn biết TY la phức tạp, là những gì tự nhiên nhất, những gì ko tuân theo bất cứ một quy luật nào. Cũng chính vì chỉ con nguời mới có đưọc nó nên cũng chỉ con người mới có thể kiểm soát nó.
    Bạn yêu ai đây? Một ngưòi quyêt rũ bạn bởi vẻ manly
    một người làm bạn xiêu lòng vì sự chân thành galang
    còn một người là người yeu cũ.
    Bạn phải lựa chọn, đièu ây là bắt buộc.
    bạn đã buông mình sống như vợ chồng với A, điều đấy đáng ra phai là điều bạn ko thể cho phep minh tự tha thứ. Thử nghĩ mà xem, liệu bạn có coi trọng phẩm giá của bạn hay không khi mà tự buông tha mình vào những đam mê bình thuờng thậm chí tầm thuờng, bạn đã để những thứ hoàn toàn chưa được kiểm chứng kiểm soát bản thân. Tôi nói có thể hơi quá lời nhưng quả thực điều đó là điều tôi cảm thấy.
    Đọc những dòng tâm sự của bạn về A gần như từ đầu đến cuối không hề có một chử nào thể hiện sự cảm phục của bạn về những gì bạn nói ở lần đầu tiên. Vậy những điều đó có phải là do ban tự tưởng tượng ra.
    Bạn hay rời xa tât cả một thời gian để tự xem xét lại bản thân mình khi chưa quá muộn. Bạn đá bước chân mình vào một lối đi không có đường ra đâu. Hãy tỉnh lại khi con chưa muộn
  3. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải cám ơn bạn mới phải, suculamdieu ạ!
    Những gì bạn viết cho tôi, cũng chính là những dằn vặt nhất của chính bản thân tôi. Tôi e ngại và lo sợ cho chính bản thân mình. Cứ mãi đắm chìm trong những điều vô nghĩa? tôi căm ghét bản thân tôi nữa..
    Nhiều khi tôi tự hỏi mình: ai bắt tôi phải chịu cảnh như vậy? Cảnh khó xử, ?oéo le??. Hahaha?.. Cảnh ?ochẳng có gì? mà tôi cứ gào toáng lên là ?ocó vấn đề?.
    Bây giờ cứ nhìn lại, tôi sẽ thấy: với Q, người yêu cũ của tôi- tôi sẽ nói thẳng thắn, qua phone cũng được, rằng tôi sẽ ko bao giờ trở lại được với Q. Chắc chắn là như vậy ?" vì lý do gia đình. Còn với M, anh ấy đã có vợ, và sẽ là một ?otổ? rắc rối cho tôi, nếu tôi vướng vào. Tôi nên lý trí một chút ?" có gì đâu, mọi việc cũng chả là gì cả mà?
    Còn A? Có những niềm đam mê, đúng là như vậy mà, tôi ko dối lòng được, và dù A có ít nhiều điều ko hay, nhưng hy vọng (lại hy vọng) A sẽ thay đổi từ từ. Mà thay đổi hay ko, thì đó cũng là do tôi có biết chấp nhận A hay ko. Tùy tôi thôi, A có những điểm tốt mà tôi nghĩ cũng sẽ ?obù qua sớt lại? với nhược điểm của A, tôi có thể tiếp tục với A hay stop, tôi sẽ biết.
    Đúng là tôi nên tạm thời bước ra mọi mqh này, rồi nhìn lại cho kĩ hơn.
    Một ngày qua, tôi đã cố suy nghĩ cho riêng mình, ừ tôi ko nên ?ovướng? vào Q, M, H làm chi.. Phức tạp và cũng bởi lẽ tôi chắc chắn sẽ ko đào đâu ra cho việc vừa đi làm, vừa ?ochăm lo? cho một TY nào mới phát sinh thêm cả.
    Vậy thôi mà? bình tĩnh và đừng tự hành hạ mình như thế Đinh_mệnh ơi!!
    -----------------------------------------------------
    "....chào bạn.Tôi là người đã theo dõi chuyện "có là định mệnh của bạn.Bây giờ mọi chuyẹn đã tốt hơn chưa?Tại sao bạn không viết tiếp.Bạn chấp làm gì nhừng gì mà mấy ng trên đó nói?Nếu nói ra để nhẹ nhàng hơn thi bạn cứ tiếp tục đi.Có nhiều người ủng hộ bạn đó.........."
    To XuyenChi:
    Tôi biết nói gì để cám ơn bạn bây giờ? Ừ, tôi có sai, nhưng rồi tôi sẽ cố vượt qua, và tôi sẽ vẫn viết, viết như là một cách giải toả "stress" mà....
  4. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có thể tôi hình dung được những cảm giac của bạn, những gì gần như tôi đã từng có. Lý trí cho bạn cái nhìn rõ ràng về những gì bạn đang trai qua thậm chí ý thức được hoàn toàn những hậu quả mà bạn sẽ phải chịu khi bước chân vào còn dường phiêu lưu nào đó. Nhưng mỗi phút quyết định thì cảm xúc lại nói với bạn rằng. Cũng chẳng đến nỗi tệ như mình nghĩ, sẽ chăng sao cả và thế là mọi việc lại tiêp tục. Mỗi một buớc lại tiến sâu thêm, mỗi một bước lại tự nhủ rằng sẽ là lần cuối. để rồi sẽ đến luc ko còn quay lại được nũa. Dù sau mỗi lần như thế lại tự nhủ rằng mình có lỗi. Có phải vay ko Dinhmenh. Tôi cũng đang tìm cho minh khoang thời gian riêng để suy nghi. Và tôi nghĩ bạn thực sự cần nó đấy.
  5. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng một lúc cho vui. Gặp H, anh ta nói đủ thứ chuyện. Nhảm nhí!!
    Bảo là mai đi Vtàu?! Ùh, tôi đùa là nhớ mang quà về cho tôi. Thế là nói ?oanh đang hết tiền rồi?
    Xì ! Tôi chúa ghét thấy cảnh con trai than thở hết tiền với phụ nữ! Làm đàn ông, nghĩa là phải có nghĩa vụ chăm lo, lo toan cho người phụ nữ mà anh yêu, phải ráng bằng mọi giá làm ra tiền để chăm lo vợ, cớ gì cứ than hết tiền, nghĩa là hèn kém, ko biết xấu hổ mà còn ?ovêo vao?. Tôi chán khi nghe mãi đến ?otiền? như vậy. Vô duyên!
    Cách đây vài hôm, Q. Phone cho tôi 6lần liên tục. Tôi tắt máy, ko nhận bất kì cuộc gọi nào của Q, vì lúc đó đang đi với A. Tôi ko muốn bị phân tâm. Mà cũng nhớ lại lần trước đó vài hôm, Q lúc phone tôi, lại than ?oanh sắp hết tiền rồi em ạ?. Tôi biết, tiền bạc làm được bao nhiêu đưa chủ cất dùm, cuối tháng hay cuối năm mới lấy, còn tiền nho nhỏ thì lấy hàng tuần. Nhưng tự nhiên nghe xong, mất hết hứng thú nói chuyện! Chắc rồi từ từ ko liên hệ nữa, anh sẽ hiểu, cũng chả cần nói gì hết.
    Bây giờ bình thường ghê, ko quan trọng nhiều về tình cảm nữa, lo cho xong mấy dự án của cty? có lẽ là thời điểm cho mọi việc came down xuống!!
  6. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tồi hôm qua A lại sang nhà chơi? lúc về thì cũng 9h30, nhưng rồi tôi vòi vĩnh đòi uống Sinh tố, vậy mà A cũng chạy xe mua cho, rồi mới chịu về. Cũng biết chìu chuộng đó chứ? ?
    Lúc này tôi tự thay đổi bản thân mình dễ sợ, biết bình thường hoá và biết chấp nhận A, chấp nhận những tật xấu của A? mà để tâm hơn với những gì tốt đẹp của A.
    Sáng nay A bỏ cả công việc để chở tôi đi công chuyện- mà lại là chuyện nghiêm trọng, Thế tự dưng làm cho tôi cảm động lắm! Trong lúc khó khăn, có A cạnh bên, dù gì đi chăng nữa, cũng là sự mạnh mẽ của một người đàn ông, cũng là quan trọng trong những lúc như vậy. Thế mới thấy tôi ko chỉ thương, mà còn cần A nữa?
    Và dường như A cũng đã trở thành một thói quen ko tài nào thay đổi được của tôi! Mọi việc rồi cũng sẽ yên bình, nếu tôi biết chấp nhận nó và cải thiện nó?. Tôi tự biết mình nên ?olờ? đi trước những thói xấu của A, nếu xét thấy A có những điểm tốt đáng chú ý? rồi cũng vậy thôi..
  7. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    bộ phim truyền hình nhiều tập giữa buổi trưa đang đi đến hồi kết, hihi
    kể ra cũng dc, phim VN ma`
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  8. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    To "tinhlagiacmo" : Bạn đang làm cho tôi có cảm giác xấu hổ đó.... ừ, nhưng cũng rất cảm ơn bạn đã chú ý theo dõi Topic này của tôi.
    * * * * * * * * *
    Sáng hôm nay A phải đi đám tang, một người trong nhà nhưng cũng hơi xa xa, ko thân thuộc lắm!
    Chà, mà trời lại đang mưa ầm ĩ thế này, có cả giông lớn nữa.. ko biết rồi làm sao chôn nhỉ..? Chắc lại tới trưa mới xong...
    Đang nghe earphone một mình, nhằm bài "Biệt khúc" - cái bài mà trước đây, lúc chia tay với Q, cứ nghe và khóc một mình mãi - "...buồn đến bao giờ, nhạc sầu hoen ý thơ..... biết ai còn nhớ tình yêu thứ nhất, biết ai còn nhớ tình xưa chất ngất..."- còn bây giờ, nghe và cảm thấy bình thường vô cùng.
    Cảm giác lúc này bình thường quá, ko còn nao núng khi nhớ đến Q, cũng như một kỉ niệm đẹp, rồi đã qua thật rồi!
  9. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Khi đã có mối tình mới rồi ( có nghĩa là quên dc tinh xưa rồi) thì nghe nhạc buồn đâu có nghĩa lí nghĩa địa gì.
    Thôi, chúc em hạnh phúc, đừng nghĩ ngợi quá mà làm gì, đừng để những chuyện lăn tăn bên ngoài làm ảnh hưởng đến tình yêu của mình.
    Thời gian trôi qua mau mà lòng anh vẫn chưa có quên được em...
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dinh_menh,tôi chỉ mới đọc bài của bạn gần đây thôi.Tôi thấy là bạn là người sống rất tình cảm.Cầu mong hạnh phúc sẽ đến với bạn.Tôi đồng cảm với bạn và không muốn có một lời chỉ trích hay ý kiến gì về cuộc tình của bạn.Bạn hãy làm những gì mà bạn cho là đúng, bạn nhé.Tôi không có thói quen chỉ trích hay đánh giá tư cách người khác qua những chuyện như là "sống như vợ chồng..." hay gì đó.Bạn hãy yêu hết lòng với tình yêu của bạn nhé. Chúc bạn vui.

Chia sẻ trang này