1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có là định mệnh?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dinh_menh, 17/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chị à , em không hiểu nổi chị đấy ..... hic ... em mà đã yêu thì chỉ duy nhất 1 người ... còn lại em chỉ coi là bạn và dứt khoát liền ... vậy mà người yêu em vẫn vì ghen đến nỗi phải chia tay trong đau khổ nè ... em nghĩ chị nên xem lại thì hay hơn chịi ạ .. đèo bồng rồi khổ mình thôi ...
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  2. Amaryllis

    Amaryllis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Huu DUYEN thien ly nang tuong ngo
    Vo DUYEN giap mat bat tuong phung

    Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM

  3. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Phải gần 1 năm sau, tôi mới post lại bài trên Topic này.
    Bỏ cả tiếng đồng hồ để đọc lại và nhìn lại bản thân mình qua những dòng đã từng viết và những góp ý của mọi người... mới thấy sao chán chường quá.
    Vậy là một năm nữa trôi qua. Tôi ko gặp gỡ gì Q, M.. và lại tiếp tục công việc "dã tràng se cát" của mình với A!!
    Đúng là River_red nói "bản tính khó dời"! đúng thật, suốt cả 1 năm tôi đã "tập" cho mình được sự nhẫn nhịn và cùng sống với cuộc sống của anh, tôi "hòa mình" vào lối sống của anh, nghĩa là tôi đang tự thay đổi chính tôi.
    Tôi thay đổi tôi nhiều hơn tôi thay đổi được A. Phải nói là đúng vậy. Cách suy nghĩ công việc của cả hai quá khác nhau.
    Nghĩ cũng buồn ghê, cuộc sống mình đang theo hướng này, lại ko chịu, để mặc cho theo hướng khác....
    Mà theo linh cảm, "hình như" tôi đang sai lầm, sai lầm các bạn ạ! Anh ko chỉ có cách sống theo kiểu xóm lao động, mà cách anh giao tiếp và nói chuyện với tôi cũng ko được lịch thiệp cho lắm. Nếu anh đang vui thì ko sao, chứ anh đang bực mình hay đang có chuyện gì đó, anh sẵn sàng quát lên với tôi, đại loại "Thôi! Nói gì nói hoài vậy! " và thỉnh thoảng một vài câu xúc phạm nữa. Những lần ấy là do tôi quá lolắng cho anh nên tôi có khuyên bảo anh làm những việc tốt, nhưng anh ko nghe, cứ muốn để mặc mình tự lo, ko cần tôi.
    Có những lần nói nặng lời với tôi ghê lắm "Có là người ko hả?", và tôi chỉ có im lặng. Tôi khóc! Tôi im lặng, anh lại hối hận, hối lỗi, qua tận nhà xin lỗi tôi. Tôi quá mệt với cái trò xin lỗi này, nên ậm ừ cho qua.
    Thật sự thì tôi "sợ" cảm giác chia tay. Tôi từng chia tay nên tôi sợ lắm. Tôi có đang tự ru ngủ mình ko đây...?? Cố giữ lấy một tình yêu ko đáng, còn hơn là đau khổ trong sự chia tay...??? Và
    hình như tôi đang làm sai!!!??
    Hôm nay mới thật là buồn cười, tình cảm đang bình thường (nghĩa là ko có gây gổ), anh đòi đi Đà Lạt chơi mấy hôm với lớp của thằng bạn. Anh bảo anh cần có thời gian 1 mình suy nghĩ... ha ha ha, buồn cười, đi chung cả trăm người, chơivận động, thì thử hỏi anh sẽ "yên lặng 1 mình suy nghĩ về cuộc đời, về mọi chuyện" sao được??
    Ko hiểu nổi, gia đình tôi đang có chút xích mích với hàng xóm, anh bảo anh lo cho tôi về việc an toàn, nhưng .. vẫn đi chơi??? Bảo tôi có gì gọi Di Động!
    Tôi cản hết lời, thì tỏ ra cay cú với tôi lắm. Nói với cái giọng bất mãn tôi lắm
    Lần cuối cùng, tôi nói tuỳ anh, em thì buồn, ko muốn đi, và cũng ko thể đi như vậy được, gđ ko cho, anh nói đó là tại em, anh cũng muốn rủ em, tại gia đình em ko cho, thì để anh đi 1 mình vậy.
    Trong khi tôi ở lại, tôi phải đi dạy kèm đứa nhóc kia, giúp anh giữ mối quan hệ với ba mẹ nó.???
    Tôi đang tự hỏi, anh hăm hở đi chơi xa ko có tôi, nếu là một người đang yêu 1 ngừơi, thì việc đi chơi xa 1 mình, ko có người yêu bên cạnh thì có hứng thú gì ko? có enjoy được gì ko? Nhất là đi Đà lạt - xứ sở của tình yêu???
    Liệu tôi có đang.... tự lừa dối mình và bị người lừa dối??

Chia sẻ trang này