1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô lái đò-The isle

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi noinhongotngao, 20/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noinhongotngao

    noinhongotngao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cô lái đò-The isle

    Đêm qua mình vừa xem phim này, đến 5h sáng. Cũng ko hiểu lắm, chỉ cảm nhận được phim là 1 hình ảnh ẩn dụ về con người qua hình tượng con cá, đặc biệt là con cá bị lóc thịt làm món sushi bởi 1 tay quan chức đi chơi với bồ.!!?
    Các nhân vật trong phim thì đều là con người ngoài vòng pháp luật, ngoại trừ mấy tay cảnh sát, nhưng cách xử sự của mấy tay này cũng bặm trợn ko kém dân giang hồ. Trong phim rất nhiều cảnh bạo lực máu me, ******** nhưng theo mình hiểu phim ko coi ******** là 1 công cụ để câu khách, và phim cũng thuộc dòng phim Xã hội đen của Hàn nhưng ko phải phim về bạo lực và ********. Nó hàm chứa ý nghĩa về thái độ ứng xử, và sự quyết liệt để tồn tại. Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh của cô lái đò, ko nói 1 lời nào từ đầu đến cuối, đến khi khóc cũng lặng lẽ sau song cửa sổ, và thái độ yêu, ghét, căm thù, và cả ghen tuông nữa cực kỳ rõ ràng và ko kém phần lạnh lùng, và nổi bật nhất là sự giành giật tình yêu, chiến đấu hết mình để bảo vệ nó, cũng như để giành lấy nó cho mình. Cái cảnh cô vừa cứu a người yêu lên, lấy kìm nhổ mấy lưỡi câu trong mồm a ta, mình mẩy vẫn máu me, mà cô đã cởi ngay dây lưng quần, ngôi lên trên nhịp nhàng rồi, chỉ có cái ko hiểu a chàng kia lấy đâu ra force để solid đc, cũng hơi vô lý như mấy cảnh người chết thì cứ nổi lềnh bềnh ngay( theo mình đc biết dân gian nói phải 3 ngày sau mới nổi chứ nhỉ?).
    Với lại cảnh cuối phim chả hiểu gì( hình như bị cắt 1 đoạn hay sao) tự nhiên a chàng này bơi vào đống cỏ rậm, giống như chui vào trong mộ( chắc đây là dụng ý của đạo diễn), còn cô lái đò nuy 100%( đẹp tuyệt vời ) nằm chết trên cái đò nửa chìm nửa nổi của cô.
    Được cái phìm hình ảnh rất tuyệt, như cảnh Lương Sơn Bạc ấy. Diễn viên nữ thì thôi rồi, kể cả mấy cô ****. Các cô này mà hành nghề ở Việt Nam chắc ko dưới 100K!
    Mình ko có lý luận nhiều để có thể hiểu được nhiều hơn, các bạn nào xem rồi bình luận thêm cho mình mở mang hiểu biết với
  2. victorcharlie

    victorcharlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phim này ẩn dụ nhiều quá, mỗi người có thể hiểu theo một kiểu.
    Vote cho bạn 5 sao vì quan sát tinh tế, miêu tả hay
    Quên mất, đoạn thằng đấy chui vào đống cỏ không phải là vào mộ đâu mà là vào cái chỗ ấy đấy Chú này có đoạn tẩn cô lái đò, ghét.
    VC
    Được victorcharlie sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 20/05/2006
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phim này xem cũng Ok !
    Mọi thứ đều trần trụi .
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Cảnh cuối em nghĩ Kim muốn gửi thông điệp rằng: Cái anh chàng bỏ trốn đấy sẽ mãi mãi luẩn quẩn trong cái vòng tình yêu và ******** với cô gái ấy. Đặc biệt là ******** và có lẽ anh ấy kiếm tìm thứ ấy ở cô gái chứ không phải tình yêu! Lost in lust!
    Và tình yêu của các cô gái điếm cũng thật là đáng sợ !
  5. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Em bị shock bởi cảnh cô gái cho cái móc câu vào.....rồi lại lấy ra...làm em đến mấy hôm sau nghĩ tới còn thấy ghê ghê!
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim nì được coi là phim nghệ thuật của hàn quốc nhưng thực sự là o hỉu sao coi mí phim nghệ thuật kỉu này em thấy nó cứ bệnh bệnh sao ấycảnh cuối phim công nhận hay thiệt:"wá nghệ thuật lun"
  7. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Ko biết có phải bạn viết thiếu số 1 số 0 ko chứ nếu dưới 100k thi` e rằng chất lượng hàng hoá ko được đảm bảo
  8. huydecrypter

    huydecrypter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    fim nay coi duoc- 9/10 diem
    ban nen tim fim cua d.dien kim ki duk
    con nhieu cai khac con hay hon
    moi qua-3b ngo bao khanh fox shop -gan ho hoan kiem
    049011570 groovyfox3001@yahoo.com
    se gioi thieu cho cac bró nhe
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    phim của bác KIM thì cũng bình thường thôi,đạo diễn nào chẳng có phim hay phim dở.Trong sê ri phim của bác nì thấy chỉ có 3_iron,bad boy, spring.....là được,chứ thử xem Samaria,the bow xem,vừa khó hiểu,vừa bệnh
  10. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì lại thấy Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân khá là... thường.
    Film bác này thích nhất vẫn là ''Address Unknown'' và ''3-Iron''. Hai film tiêu biểu cho hai trường phái trái ngược nhau của Kim truớc và sau ''Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân''.
    Năm nay, bác Kim cho ra lò film mới ''Time''. Mấy hôm nữa đi dự LHP gì đó ở Séc song vẫn chưa ấn định ngày phát hành chính thức ở Hàn Quốc (nghe nói là trung tuần tháng 6). Tuy nhiên film của Kim thì mau có DVD lắm vì ở Hàn Quốc, có ai xem film Kim đâu Nên DVD release cùng lắm là cuối tháng 7 đầu tháng 8. Hehe!

Chia sẻ trang này