1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô lái đò-The isle

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi noinhongotngao, 20/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy phim này hay đấy chứ. Các cảnh trần trụ còn ẩn chứa nhiều điều lắm mà. Ví dụ như cảnh cô gái lấy lưỡi câu cả ra khỏi miệng chàng trai, sau khi lấy hết co gái phải mở miệng anh ta ra và chặn bằng 1 cái que, vì sợ vết thương chưa lành khi ngậm miệng lại gây đau đớn. Cô have *** với anh ta vì trong tình huống đó cũng chỉ có cách đó mới có thể làm giảm đi nỗi đơn đớn của anh ta. Không thể đưa đi bệnh viện, cũng không thể uống thuốc được nên cách đó là duy nhất. Điều đó cũng chứng tỏ cô gái yêu anh ta đến thế nào.
    Nói chung phim của bác Kim có cái nhìn rất lạ, một góc cạnh mới về sự việc và cuộc sống. Điển hình như tình yêu của Han trong Bad guy, cách Han thể hiện, giành lấy tình yêu cho mình... Đoạn kết của các phim bác KIm thường để lại cho khán giả rất nhiều suy nghĩ.
    @Hishashi: Anh đưa đĩa cho BLUE rồi vì em hay gặp BLUE nên anh nhờ BLUE đưa cho em. Mà em còn lời hứa viết review "Bad guy" với anh đấy nhé
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Trời! Em còn tận 2 kì thi nữa cơ. Bác wawawa cố gắng đợi nhé

Chia sẻ trang này