1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô láng giềng - Chàng hàng xóm !!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sea_nymph, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cô láng giềng - Chàng hàng xóm !!!

    Ng` hàng xóm với sea_nymph là một ng` dễ mến vô cùng. Ng` đó đã cho mình một cảm giác rất tin cậy. Quen anh từ khi chưa lớn hẳn, chỉ là một con bé, anh cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu...có lẽ khi là chị trong gia đình thì cảm giác được làm em thật thú vị. Anh là ng` mà mình muốn kể mọi chuyện, được thấy anh cười, được nói những điều tin tưởng mà ko hề bị trêu chọc là ngờ nghệch, trẻ con.
    Rồi khi đã lớn, đã hiểu nhiều hơn trước, mình có những cảm nhận thật khác trước và tin rằng với anh cũng vậy. Muốn nói cảm ơn anh nhiều, muốn nói...những điều mà chính mình cũng không dám chắc với chính mình nữa, chỉ sợ là nhầm lẫn, ảo tưởng của tuổi mới lớn và anh cũng vậy...biết làm sao đây ? Anh cho mình một niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn, mỗi khi gặp anh, nỗi buồn cũng không còn và anh còn cho mình một mục tiêu trong cuộc sống. " EM chỉ muốn nói cảm ơn anh, dù biết rằng anh sẽ chưa nhận được ngay lúc này anh à!!!"

    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  2. Kim_Xà_new

    Kim_Xà_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Kim Xà cũng từng có ấn tượng với một cô gái tương tự như đoạn mà bạn viết về một chàng trai trên đây...
    Quả là một sự trùng hợp kỳ lạ ?
    Người yêu là **** phiêu bồng
    Tình yêu là áng mây hồng dạt trôi

    KIM XÀ

Chia sẻ trang này