1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ lau Tây Côn Lĩnh, rừng trúc Fanxifan, biển mây Y Tý, sương phủ Ô Quy Hồ, xẻ dọc biên giới lên th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nào thì chốt thêm 1 xế nữa :))
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cung này ko thể chạy trong thời gian như thế được, để tí nữa mình tách ra từng chặng xem sao
  3. anacodam

    anacodam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bỏ giữa vì giữa đi rồi phải không a :-bd

    Lịch trình nhìn hấp dẫn quá, em cũng muốn join mà ko biết đào đâu ra 8 ngày vào tháng 12 đây nữa.

    Về plan, em cũng ko rõ Tây Côn Lĩnh thế nào, chứ còn với chiếc xe của anh. Hôm kì bọn em chạy xuôi, chỉ mất 2 ngày là đã lên đến đồn rồi. Ngày 3 có thể leo xong xuống ra đến Mường Chà. Còn anh đi ngược lại thì em chịu nhưng em nghĩ là đi được đấy ạ. Chỉ cần thời gian leo Fan, đi Tây Côn Lĩnh và leo Apachai gói gọn trong ngày và đừng dây dưa gì nữa cả ạ :P
  4. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Xuân 2010 em có cái cũng hao hao giống bác !
    Nhưng Không TCL , Không Leo phan ..........
    Mà dự định của chúng em là 10 thế mà bị phát sinh lên thành 13 ngày đới ạ ;))
    Của bác em tính nhẹ nhàng xong cũng khoảng 20 ngày là chẹp ạ ;))

    http://ttvnol.com/hoiuc/1281155
  5. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cung của bác quanco87 đoạn cuối em ko hiểu vì sao chia ra như thế, bị ăn thêm mấy ngày từ khoảng Mường Chà về HN, trong khi ngắn ra thì mường chà về thẳng mường la, rồi mường la thậm chí có đi chế tạo hay mộc châu cũng hoàn toàn có thể về trong ngày.
    Còn hôm trước em đi thì 5h rời 317, 12h ở Mường Chà rồi, hôm sau 9h mường chà mường la luôn, vừa đi vừa la cà mà 6h chiều đã đến nơi.
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Em về tới Điên Biên xuôi theo tháp mường Luân , điện biên đông (mất 2 ngày 2 đêm mới ra tới mộc châu ạ )và đi dài ngày như vậy ít ra cũng có 1 khoảng đôi ba ngày bị say rượu , mà đã say đã mệt rồi thì tốt nhất dành hẳn 1 ngày để ngủ để nghỉ cho lành :)
  7. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ em đi Apachai ko uống à? Phiên chợ bắc Hà hôm trước bác xiclo còn xách theo chai rượu về, em gặp bác ấy ở Mù rồi 2 anh em cạn luôn chai ấy, vẫn đi đều đều đó thôi @@
  8. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    nick mới của LAD đây hả?

    Tính thử nhá:
    Day 0: HN-HG ô tô
    HG- Tây Côn Lĩnh
    TCL- Bắc Hà
    Bắc Hà- SaPa
    Sapa- Mù Cả
    Mù Cả- APC
    APC- Mường Chà
    Mường Chà- mường La
    Mường La- ngọc Chiến- MCC
  9. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đi phượt mà uống rượu là không tốt rồi, còn lên đây khoe làm gì nữa LAD :)) :)) :)). Trước chạy yty 5 ngày 5 đêm mất 4 đêm uống rượu tí tã rồi sáng dậy chạy rùi, ko nên khoe ở đây. Không thì lại bị đánh giá về ý thức khi đi du lịch với lại tôn trọng luật lệ giao thông là phiền lắm. Mình đi phượt uống ít thấy chạy xe nó cứ yêu yếu thế nào ý[-X [-X
  10. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À dạ vâng, em chỉ dám uống đêm trước, được cái ngủ dậy là tỉnh rượu ạ :)) Ý thức thì em cố giữ, nhưng mà bốc bốc lên cũng thấy xe mình khỏe khỏe, chả tuân thủ nổi luật lệ giao thông, nhất là ở mấy cái đường đẹp đẹp vắng vắng :((

Chia sẻ trang này