1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cờ lau Tây Côn Lĩnh, rừng trúc Fanxifan, biển mây Y Tý, sương phủ Ô Quy Hồ, xẻ dọc biên giới lên th

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thiendi83hn, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    chốt nhanh anh còn dập dòm nào ^^
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Các bác cho hỏi, cung này có đi được bằng ô tô 7 chỗ không? Đợt này khách hàng nghỉ tuần lễ vàng nên em dư 10 ngày, cũng muốn cùng bạn cấp 3 chạy thử. Tất nhiên những chặng nào chỉ xe máy chơi được thì có thể em đi vòng.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Xin nhắc các bạn, trong sách giáo khoa Vật Lý cho học sinh trong
    trường phổ thông cách đây chừng 5 chục năm, có nói: công thực hiện
    nâng người lên 1 mét thì bằng công tiêu tốn khi đi bộ 15 mét. Đó
    là bàn về năng lượng. Vậy thi bạn leo núi lên cao 1 km, bạn đã tốn
    sức tương đương đi bộ 15 km. Nếu bạn đi đường gập ghềnh, chỉ trong
    1 trăm mét mà phải bước qua 10 tảng đá, mỗi tảng nửa mét, thì tổng
    cộng chiều cao bạn đã đi qua là 5 mét tương đương 75 mét chiều dài.
    Vậy cộng với chiều dài 1 trăm mét, thì bạn đã thực sự đi không dưới
    1 trăm rưởi mét.
    *
    Người khoẻ mạnh và luôn hoạt động, một ngày có thể đi 30 km đều đều
    mà không mệt. Đó là thống kê ở các công nhân làm việc trong nhà máy,
    có thể tính đếm được từng bước chân để làm ra 1 sản phẩm trong dây
    chuyền sản xuất.
    *
    Một tuần 7 ngày, có thể đi bộ được 200 km, ba lô 10 kg, ngủ ngoài trời,
    không nấu cơm ăn. Tôi đã đi như vậy 2 tuần liền, đi bộ 2 lần từ Ngân
    Sơn tỉnh Bắc Kạn về Hà Nội. Sau đó kiệt sức phải nghỉ mấy ngày. Đó là
    năm 1976, vì công việc cần mà phải đi như vậy, không phải phượt.
    *
    Người khoẻ mạnh mà không quen đi bộ, một ngày chỉ đi được 20 km thôi.
    Sau đó phải nghỉ luôn mấy ngày, để hồi sức, và hết đau bắp thịt.
    *
    Bây giờ tôi muốn có dịp về thăm ViệtNam, nhưng tuổi đã cao, không thể
    đi như các bạn. Mặt khác, tôi có đi, sẽ không phải vì kiếm sống nữa,
    mà là để ngắm cảnh và chụp ảnh. Vì thế chẳng đường các bạn tính đi 1
    ngày, thì tôi tính cần 3 ngày. Thế vẫn chưa đủ để bầu rượu túi thơ đâu.
    Hãy coi Bà Huyện Thanh Quan và Hồ Xuân Hương ngắm cảnh Đèo Ngang mà
    còn làm thơ để chúng ta ngày nay đọc. Vậy, làm sao đi mà để lại mỗi
    nơi một bài thơ, chứ không phải chỉ để chụp một tấm ảnh làm bằng cớ.
    *

Chia sẻ trang này