1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giacmongdemhe, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ nữa đây , vì sao thế nhỉ vì gặp lại anh ?
    Con người thật là mâu thuẫn ...........khi không gặp thì lại mong ước có một cơ hội để gần nhau nhưng khi gặp rồi thì lại ước giá chi đừng gặp thì trái tim sẽ không đau nhói như thế này
    Tôi tự hỏi mình anh có nhớ gì không ? anh có nghĩ gì không nhưng mãi mãi sẽ không có câu trả lời phải không anh ?
  2. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    " Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? " Đã cố dằn lòng lại nhưng sao khó quá, càng cố quên thì lại càng nhớ và lòng càng đau. Dẫu biết trái tim anh ko có hình bóng của em thế nhưng.......
  3. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    " Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? " Đã cố dằn lòng lại nhưng sao khó quá, càng cố quên thì lại càng nhớ và lòng càng đau. Dẫu biết trái tim anh ko có hình bóng của em thế nhưng.......
  4. Yuxi

    Yuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng là phải cố quên anh, cố im lặng khi anh gọi đến, nhưng... cuối cùng thì em vẫn không làm được. Để rồi lại thấy lòng mình chao đảo, và .... lại nghĩ về anh với một đêm trăn trở những miền ký ức
    Những khoảnh khắc đẹp chợt ùa về, lang thang trong trái tim em với tất cả kỷ niệm êm đềm và dễ thương.
  5. Yuxi

    Yuxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng là phải cố quên anh, cố im lặng khi anh gọi đến, nhưng... cuối cùng thì em vẫn không làm được. Để rồi lại thấy lòng mình chao đảo, và .... lại nghĩ về anh với một đêm trăn trở những miền ký ức
    Những khoảnh khắc đẹp chợt ùa về, lang thang trong trái tim em với tất cả kỷ niệm êm đềm và dễ thương.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì những suy nghĩ không đâu, lâu lâu lại vẫn thế
    Nhắn ai đó, đã biết là không đi đến đâu mà sao không chịu quên đi nhỉ? Đày đoạ tinh thần mình như thế làm gì cho nó khổ sở vậy???
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì những suy nghĩ không đâu, lâu lâu lại vẫn thế
    Nhắn ai đó, đã biết là không đi đến đâu mà sao không chịu quên đi nhỉ? Đày đoạ tinh thần mình như thế làm gì cho nó khổ sở vậy???
  8. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn biết là ngớ ngẩn, là vu vơ, là điên rồ nhưng ta lại ko điều khiển nổi con tim theo ý của mình, thôi thì kệ nó vậy, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua thôi . . . . . .
  9. Nguoiradidaukhongngoanhlai

    Nguoiradidaukhongngoanhlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ta vẫn biết là ngớ ngẩn, là vu vơ, là điên rồ nhưng ta lại ko điều khiển nổi con tim theo ý của mình, thôi thì kệ nó vậy, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua thôi . . . . . .
  10. _white_

    _white_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khuya rồi anh ạ, em không biết viết gì vào lúc này ,cuộc sống em đã quá nhiều xáo trộn , mất mát có ,tổn thương có , cũng chỉ vì em cứ lăn lóc mình trong cái mớ hỗn độn này mà không dằn lại lòng mình được .
    mất đi ý thức sống là mất đi chính bản thân con người mình , khoong dứt ra được những ảo tưởng xưa cũ cũng đồng nghĩa huỷ diệt tương lai...có lẽ em nói những lời nặng nề quá nhưng bản thân e đây không tìm ffược lối thoát cho riêng mình, vẫn cứ điên rồ , vẫn cứ đắm mình vào những niềm vui nửa vời rồi lại đau khổ lại than thân trách fận...ấu trĩ đến thế là cùng.Rồi lại vùi mình vào giấc ngủ đem , để quên đi , để ước gì ngày mái sẽ là một ngày mới.
    Anh có nhớ em không?Chắc vẫn chỉ là chút gì thoáng qua anh nhỉ...giống như cái ngày xưa ấy , mọi hứ dường như đều được kìm nén lại , chỉ có mìnhem thả cảm xúc minhtrồi bềnh bồng , trôi mãi rồi thì lạc mất nhau .Nói rõ hơn em lạc mất anh , không tìm lại được con gnười ngày xua ấy , hay tại bởi em thay đổi???
    Mọi chuyện dần sẽ quên đi , anh đã từng bảo chỉ mong gặp lại vẫn là những người bạn , sao lại khongg như thế ...lại ngã rồi lại chao đảo rồi...đã bao lần em cố khiến mình thật say đeẻ tống tiễn đi nhức nhối trog lòng ...rồi lại khóc...khóc cho sự thật thà của mình , của anh (đau)
    Chẳng buồn viết nữa
    Sometimes Everybody hurts

Chia sẻ trang này