1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giacmongdemhe, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _white_

    _white_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    khuya rồi anh ạ, em không biết viết gì vào lúc này ,cuộc sống em đã quá nhiều xáo trộn , mất mát có ,tổn thương có , cũng chỉ vì em cứ lăn lóc mình trong cái mớ hỗn độn này mà không dằn lại lòng mình được .
    mất đi ý thức sống là mất đi chính bản thân con người mình , khoong dứt ra được những ảo tưởng xưa cũ cũng đồng nghĩa huỷ diệt tương lai...có lẽ em nói những lời nặng nề quá nhưng bản thân e đây không tìm ffược lối thoát cho riêng mình, vẫn cứ điên rồ , vẫn cứ đắm mình vào những niềm vui nửa vời rồi lại đau khổ lại than thân trách fận...ấu trĩ đến thế là cùng.Rồi lại vùi mình vào giấc ngủ đem , để quên đi , để ước gì ngày mái sẽ là một ngày mới.
    Anh có nhớ em không?Chắc vẫn chỉ là chút gì thoáng qua anh nhỉ...giống như cái ngày xưa ấy , mọi hứ dường như đều được kìm nén lại , chỉ có mìnhem thả cảm xúc minhtrồi bềnh bồng , trôi mãi rồi thì lạc mất nhau .Nói rõ hơn em lạc mất anh , không tìm lại được con gnười ngày xua ấy , hay tại bởi em thay đổi???
    Mọi chuyện dần sẽ quên đi , anh đã từng bảo chỉ mong gặp lại vẫn là những người bạn , sao lại khongg như thế ...lại ngã rồi lại chao đảo rồi...đã bao lần em cố khiến mình thật say đeẻ tống tiễn đi nhức nhối trog lòng ...rồi lại khóc...khóc cho sự thật thà của mình , của anh (đau)
    Chẳng buồn viết nữa
    Sometimes Everybody hurts
  2. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng , thì không còn hy vọng nữa, có những chuyện không thể níu kéo được, có những giấc mơ giờ đã xa vời...chỉ còn tình yêu đó vẫn tồn tại...ko thể xoá nhoà...
    Cũng có thể gọi là đang buồn, cũng có thể là đang dập xoá mình không một chút tiếc thưông...nhưng cuộc đời vẫn thế , sự vật sự việc vẫn thế , chẳng thay đổi được , cứ ngập chìm mãi hết hết hạnh phúc này rồi đau khổ kia , hoạ chăng cũng chỉ là đi tìm chút thanh thản cho lòng mình , cho một tình yêu.
    Yêu đến thế , nhớ nhung đến thế , nhưng nào nói được, cứ vỗ về ôm ấp mình , ngủ ngoan nhé ngày xưa ...uh thì có những chuyện không thể khiên cưỡng lại số fận con người
  3. giacmongdemhe

    giacmongdemhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng , thì không còn hy vọng nữa, có những chuyện không thể níu kéo được, có những giấc mơ giờ đã xa vời...chỉ còn tình yêu đó vẫn tồn tại...ko thể xoá nhoà...
    Cũng có thể gọi là đang buồn, cũng có thể là đang dập xoá mình không một chút tiếc thưông...nhưng cuộc đời vẫn thế , sự vật sự việc vẫn thế , chẳng thay đổi được , cứ ngập chìm mãi hết hết hạnh phúc này rồi đau khổ kia , hoạ chăng cũng chỉ là đi tìm chút thanh thản cho lòng mình , cho một tình yêu.
    Yêu đến thế , nhớ nhung đến thế , nhưng nào nói được, cứ vỗ về ôm ấp mình , ngủ ngoan nhé ngày xưa ...uh thì có những chuyện không thể khiên cưỡng lại số fận con người
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ừ, có lẽ chỉ là mất ngủ thôi. Có gì đâu.
    Có thực không anh?
    Có thực không anh giây phút ấy
    ánh mắt gửi trao, run rẩy
    nụ hôn dịu ngọt, thầm thì... ?
    Thực không anh, buổi ấy mình về
    căn phònh nhỏ, chứa
    nổi không hạnh phúc ?
    Em bất ngờ, trong anh có thực
    và vòng tay... lặng lẽ... vòng tay ! ?
    Thực không anh có thể một mai
    cá bể - chim trời mình đi về đôi ngả
    mắt em buồn, thẳm sâu, xa vắng quá
    Thực không anh, hôm ấy, chúng mình... ! ?
    Bùi Sim Sim
  5. solop

    solop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    " Người yêu ơi có biết em nhớ Anh nhiều lắm , những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào "
    Lời bài hát cứ day dứt mãi suốt một đêm dài , đồng hành cùng em bên máy vi tính . Giờ đây mỗi khi em buồn nhất cô đơn nhất thì em lại mở điện thoại ra đọc lại dòng tin nhắn của Anh gởi cho em . Dòng tin mà em tâm đắc nhất , hạnh phúc nhất khi nhận được dù rằng em không biết khi Anh nhắn nó cho em tâm trạng của Anh như thế nào nhưng với em như thế cũng đã đủ lắm rồi .
  6. qua_khu

    qua_khu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đến rồi đi
    đời gọi một mối tình
    Thương tim ta
    vẫn mù mờ câu hỏi
    Anh đã đi hay vẫn đang chờ đợi
    Đã thật buồn
    hay vời vợi mình tôi ...?

    Lại một đêm mất ngủ thao thức vì những điều không đâu ở trong lòng , mình đã quyết định và mình quyết thực hiện cho bằng được . Nước mắt chảy dài , em tự hỏi rằng phải chăng tình yêu chưa đủ lớn để em có thể vì Anh vì Anh mà ... .
    Em muốn có một cuộc sống bình yên , em hạnh phúc với những khoảnh khắc em ở bên Anh và giờ đây em lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời Anh . Anh ạ ! đừng xuất hiện nữa nhé Anh , hãy quên mất em đi và đừng làm đảo lộn cuộc sống của em , cho em một khoảng lặng Anh nhé , nếu như trong suốt thời gian đó em thấy tình yêu em dành cho Anh thật sự có và đủ lớn em sẽ gặp lại Anh và ...........
    Buồn ........... khi xa Anh !
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    04:57:05 điện thoạI rung lên, một tin nhắn ?oLạI là anh nè, có lẽ anh yêu bé mất rồI bé ơi. Biết làm sao bây giờ bé ơi. Anh muốn ở bên cạnh bé quá mà sao không vô ngay được?. Thế là lạI một đêm nữa anh không ngon giấc. Em biết phảI làm thế nào đây? MỗI đêm anh đều ngủ chập chờn trong suy nghĩ, đắn đo, trong hỗn độn tình cảm và lý trí. Cuộc sống này có lúc chẳng thể nói được thế nào là đúng thế nào là sai, nên làm gì và không nên làm gì.
    Em cũng ngủ không ngon giấc, anh ạ. Đến bao giờ cả em và anh có một giấc ngủ thật sự bình yên và thanh thản, hả anh?
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    NgườI ta vẫn chập chờn trong giấc ngủ mỗI đêm, và tôi cũng vậy. Chẳng thể làm gì hơn cho cả hai chúng ta sao? Đôi khi tôi vẫn tự nhủ mình chỉ là mất ngủ thôi, ừ chỉ là mất ngủ, chỉ là đơn giản như thế, mọI thứ qua đi sẽ lạI trở về vớI những giấc ngủ an lành.
    Nhưng bây giờ lạI thấy mình hoang mang lắm, có phảI chỉ là mất ngủ thôi đâu? Đấy là trăn trở nghĩ suy, là đấu tranh vớI chình mình, là cố đi tìm cho bản thân mỗI ngừơi một lốI thoát. ?o? Tự nhiên thấy nhớ bé ghê cơ. Anh có quá đáng quá không khi đòi hỏI cho mình có được quá nhiều sự lựa chọn!? ?" Em biết trả lờI câu hỏI này của anh thế nào đây hả anh? Đôi khi em mệt mỏI quá nên nghĩ rằng thôi cứ buông tay xuống, không cố gắng nữa, không đấu tranh, không nghĩ suy dằn vặt, cái gì phảI đến thì nó sẽ đến. Cái gì còn lạI sau tất cả mọI sóng gió sẽ là cái đáng quý, đáng trân trọng hơn cả phảI không anh? Đêm qua anh đã ngủ đựơc một lúc và có một giấc mơ đẹp, em cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Mong rằng anh đừng bao giờ phảI trằn trọc hằng đêm vì em, anh nhé.
  9. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ mãi nhiều lúc lại rối bời.....vì mình là người trong cuộc..
    Thao thức...chỉ tổ thêm xanh xao cái thân xác vốn kô stronger !
    Đêm nay đã là 28 đêm anh kô có 1 giấc ngủ say.......
    28 đêm tụi mình kô nhắn tin " chúc ngủ ngon" !
    28 đêm kô nghe giọng nói thân quen của nhau.
    28 .. anh lên net chỉ để đọc sách và lang thang
    và...............anh chợt nhận ra.............thử thách đang lớn dần........
    ============
    Anh sẽ vượt qua,,,và em cũng vậy............................
    Dù chúng ta có phận mà chẳng duyên...........................
  10. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là thói quen hay nỗi nhớ nữa, mỗi khi người ta có một việc gì đó là mình thấy như chính mình đang có việc vậy. Người ta về quê, mình cũng lo cho người ta như thể chính mình về quê vậy. Đã có lần mình hỏi người ta đó là thói quen hay nỗi nhớ thì người ta nói đó là TY, hì hì, không hiểu sao lúc ấy mình vui thế. Mấy hôm nay mình lại mất ngủ rùi, có lẽ vì quá nhiều điều phải suy nghĩ, muốn thoát ra tất cả mọi thứ nhưng dường như càng ngày lại càng thấy mối bòng bong trước mắt, từ công việc, gia đình đến tình cảm. Có người đã hỏi mình rằng tại sao chẳng bao giờ mình có thể quyết một điều gì vậy, có lẽ mình là người như thế trong chuyện tình cảm và điều đó sẽ làm cho mọi người phải khổ vì mình. Bé à, không biết chuyện này cóđi đến đâu không nhwng nó đã lại làm anh phải suy nghĩ rồi, chẳng nhẽ giờ đây mình lại sống một cuộc sống được chăng hay chớ ư, nếu như vậy thì đâu cần cố gắng làm được một điều gì? Cứ nghĩ rằng mọi chuyẹn cứ để nó thế nhưng mình cảm thấy rằng không thể cứ để nố tự đi mãi được. Biết làm sao đây?

Chia sẻ trang này