1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ chỉ là mất ngủ thôi

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi giacmongdemhe, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Lại 1 đêm không ngủ...4 đứa nổi hứng kéo nhau ra Walmart dù thứ sáu đã đi chợ cho cả tuần. Khi buồn con người ta muốn tự giải thoát, cứu rỗi cho chính mình là đây...Trời mát lạnh, ngổn ngang như lắng dịu phần nào...
    Ngủ ngoan đi nhé nào ta khuya rồi
    Ngủ ngoan đi nhé nào đêm
    à ơi à ơi à...
    Được sweettaboo sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 05/09/2005
  2. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi
    tôi buồn
    tôi mệt
    tôi điên
    có cái gì giải thoát được tôi không???
    Có một người bên cạnh tôi
    Có một người dành cho tôi tình cảm
    Còn gì sau đó
    tôi chẳng biết
    hic.....hic...
    BUỒN BUỒN BUỒN
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đối diện với màn đêm, với bao ngổn ngang làm mình trằn trọc, tôi lại nhớ đến câu nói của nhân vật Scarlet trong tiểu thuyết "Cuốn theo chiều gió": "Thôi, mình mệt rồi, hãy ngủ đi, sáng mai khi thức dậy mình sẽ tỉnh táo hơn để giải quyết những việc này".
    Dỗ lòng mình như vậy để đi ngủ mỗi đêm, người ạ, hãy dừng lại những đêm dài mất ngủ đi. Hãy sống cuộc sống của người như nó vẫn thế. Đừng nghĩ về em và những gì liên quan đến em nữa. Mỗi sáng người thức dậy là một ngày mới bắt đầu, là cuộc sống vẫn trôi qua, không ai dừng lại được bánh xe thời gian, không ai có được vẹn toàn hạnh phúc. Em đã được cuộc đời mình dạy cho điều này. Em chấp nhận và em sẽ vượt qua. Sẽ có một ngày (có thể là rất xa, nhưng sẽ có) mỗi chúng ta không còn mất ngủ vì nghĩ suy trăn trở.
  4. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ cũng như tình cảm đâu có phải không nghĩ đến là không được đâu bé. Thói quen hằng đêm là nằm suy nghĩ lại tất cả mọi thứ đã xảy ra với mình, với mọi người xung quanh mình. Hôm nay mình đã làm gì, đã ở đâu, diều gì mình làm đúng, điều gì sai, mình có hối tiếc đã làm gì không. không phải bao giờ câu trả lời cũng là không, nhưng cái chính là mình biết vượt lên những cái sai và biến nó thành cái đúng mới được.
    Hàng đêm, anh suy nghĩ và suy nghĩ. Có lúc dường như suy nghĩ của mình đi vào ngõ cụt, có lúc thấy con đường rộng lớn thênh thang trước mắt. Làm thế nào để đến cuối con đường đây? Câu hỏi đó cần được mình trả lời và rồi lại suy nghĩ để tìm cách giải quyết nó. Mình đâu có trách gì được ai mà trước tiên phải xem lại chính mình phải không nào. Dù sao cũng cố gắng không làm ảnh hưởng đến các việc khác. Cuối cùng thì điều gì phải đến sẽ đến thôi, cuộc sống vốn vậy mà phải không em.
    Hãy suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết cho mọi vấn đề và để rồi HN lại có những đêm mất ngủ
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ....cũng có một ai đó mất ngủ để hướng về câu chuyện của 2người nào đó....hướng về như để chia sẻ một nỗi niềm...hướng về như để cùng đồng cảm...hướng về như để thấy cuộc đời đầy khổ đau nhưng hạnh phúc dường như vẫn đang ở đâu đó quanh đây....tại sao có những người yêu nhau mà không đến được với nhau như vậy???...và suốt đời chỉ có thể gọi nhau là tri kỷ,,,?....mong tất cả rồi sẽ hạnh phúc....văng vẳng đâu đây lời hát của Trịnh...." hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người...còn cuộc đời ta cứ vui...."
    Tặng 2chiếc bóng trên đường....
    "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....gửi đến anh em gửi đến bạn bè....tôi chọn cho mình ....vì sao tôi sống...vì trái đất này cần có tôi....và như thế tôi sống vui từng ngày...và như thế tôi đến trong cuộc đời...đã yêu cuộc đời bằng trái tim của tôi...."
  6. lat_dat812

    lat_dat812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà phải khổ sở như thế này sao em? Từ khi quen nhau dường như ta chỉ biết đến những đêm mất ngủ....
  7. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Mỏi nhừ và rã rời chân tay sau một ngày dài vất vả. Trằn trọc và chập chờn một đêm không tròn giấc. Một giấc ngủ không tròn thật là kinh khủng, không tỉnh cũng không say, lẫn lỗn tất cả mọi thứ hình ảnh trong đầu, những điều đã qua, những điều đang có và rồi những điều gì sẽ đến ... tôi ơi?
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mệt mỏi, nhập nhằng những hình ảnh vừa lạ, vừa quen ... Làm sao giấc ngủ mới tròn?
  9. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Một mong ước rất nhỏ trông cuộc sống thôi, liệu mình có mang lại giấc ngủ bình yên cho một ai đó không, hãy nói với tôi làm sao để em có một giấc ngủ bình yên??? Tôi sẽ cố gắng hết mình để mang lại sự bình yên như em đã mang lại cho tôi, bé ạ.
    Bình yên một thoáng cho tim mềm bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  10. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ta biết đêm qua người không ngủ được. Vì sao biết ư? Vì sao nhỉ? Vì chính ta còn không ngủ được cơ mà. Người ơi, em biết làm thế nào? Em không muốn nhìn thấy cuộc sống của người mỗi ngày đều muộn phiền day dứt như thế. Em muốn người tròn một giấc ngủ không phải nghĩ suy, biết đến bao giờ?

Chia sẻ trang này