1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ đúng là như vậy ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dienxoaychieu, 01/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đúng là như vậy ?

    Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error ''80040e14''

    [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid operator for data type. Operator equals boolean OR, type equals varchar.

    /forum/inc_activeInfo.asp, line 854


    Vâng có thể là như vậy , khi tôi cố gắng post bài vào trong đó , chỗ sưu tầm -đến với những bài thơ hay ....
    Tôi không biết ai đấy vẫn liên tục post bài vào trong đó thì được còn những thành viên khác thì không .
    Có thể nhập gia cần tuỳ tục nhưng theo tôi , với cái thiển nghĩ của mình ai đó đang làm mất giá trị tự do , bình đẳng trên diễn đàn , đúng là thi ca không phải là của ai nhưng khi :

    Tôi có tối kiến!!!

    In từ: Trai Tim Viet Nam Online
    URL của Chủ đề: http://www.ttvnol.com/forum/link.asp?TOPIC_ID=427517
    Ngày in: 01/10/2004


    Nội dung:


    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: dau_tran_chan_dat
    Tiêu đề: Tôi có tối kiến!!!
    Ngày gửi: 23:50,30/09/2004
    Nội dung:


    Rất cú!!! Rất bực!!! Rất buồn cười!!! Có tối kiến này xin các cụ xem xét:

    Topic "SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay ... (Mục Lục P.1)" nên đổi thành "Nhà chúng tao, cấm thằng nào được vào!" hoặc "Chuyện riêng"... cho xong nợ!

    Lý do: Thấy hay hay nên cũng muốn vào tham gia, nào ngờ không thể nào mà post bài được, chắc bị chủ nhân khoá mất, chỉ cho người quen vào thôi! (Mất ***** nó hứng!)

    Thiết nghĩ, việc mở topic chủ yếu cho mọi người tranh luận trao đổi. Các anh chị làm như thế thì về nhà đóng kín cửa mà đọc thơ cho nhau nghe nhá!!!


    http://www.ttvnonline.net/uploaded/khicon_80/681_jpg.jpg



    Rất có cá tính!


    Số bài trả lời:



    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: nguoi_thuong
    Ngày trả lời: 01/10/2004 03:59
    Nội dung:

    @dau_tran_chan_dat,

    Công nhận ý kiến này cũng không sáng lắm. Để tôi giúp bạn thắp đèn.
    Mục "Đến với bài thơ hay" không hẳn bị khoá, chỉ có điều muốn post bài bạn phải vào trang đầu nhấn vào nút reply ( bên trái, phía trên nội dung bài viết, chỗ gần hình tượng máy in và than phiền !).

    Chúc bạn thắp đèn thành công !

    NT


    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: caunem
    Ngày trả lời: 01/10/2004 12:06
    Nội dung:

    hô hô hhô ... tớ rất ngại login ... đọc bài này tớ cũng bức xúc vãi

    Ở Thica có chuyện này à ? hô hô ... cười ngặt ngẽo trước các cao nhân ...
    Chắc là chỉ một số người cảm nhận thơ chuẩn mực lắm mới được pót ấy mà DTCD
    Mình chưa pốt thử quả nào lên chưa biết . Lởm vãi hàng !!!

    Ah ... chắc cũng có thể các ấy ngại PM cho nhau
    khặc khặc ... cười sặc



    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: _vutuananh_
    Ngày trả lời: 01/10/2004 13:16
    Nội dung:


    Trích từ bài của dau_tran_chan_dat viết lúc 23:50 ngày 30/09/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Rất cú!!! Rất bực!!! Rất buồn cười!!! Có tối kiến này xin các cụ xem xét:
    Topic "SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay ... (Mục Lục P.1)" nên đổi thành "Nhà chúng tao, cấm thằng nào được vào!" hoặc "Chuyện riêng"... cho xong nợ!

    Lý do: Thấy hay hay nên cũng muốn vào tham gia, nào ngờ không thể nào mà post bài được, chắc bị chủ nhân khoá mất, chỉ cho người quen vào thôi! (Mất ***** nó hứng!)

    Thiết nghĩ, việc mở topic chủ yếu cho mọi người tranh luận trao đổi. Các anh chị làm như thế thì về nhà đóng kín cửa mà đọc thơ cho nhau nghe nhá!!!


    http://www.ttvnonline.net/uploaded/khicon_80/681_jpg.jpg



    Rất có cá tính!



    --------------------------------------------------------------------------------

    Nếu cảm thấy theo được cậu cứ mở đại một topic ở bên dưới , leo lên đó làm chó gì , toàn hão , tớ cá là dưới này đảm cái sờ bảo là đắt hàng như tôm tươi cho coi . Heheheheheheh ... bức xúc qua'''' a'''' , kệ mia. chúng nó đi , cứ việc mình mình làm
    thích thì vào topic cua Ta mà chửi bới , thoải mái .














    Cô Hành Ca .



    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: votrungh
    Ngày trả lời: 01/10/2004 16:11
    Nội dung:


    Trích từ bài của dau_tran_chan_dat viết lúc 23:50 ngày 30/09/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Rất cú!!! Rất bực!!! Rất buồn cười!!! Có tối kiến này xin các cụ xem xét:
    Topic "SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay ... (Mục Lục P.1)" nên đổi thành "Nhà chúng tao, cấm thằng nào được vào!" hoặc "Chuyện riêng"... cho xong nợ!

    Lý do: Thấy hay hay nên cũng muốn vào tham gia, nào ngờ không thể nào mà post bài được, chắc bị chủ nhân khoá mất, chỉ cho người quen vào thôi! (Mất ***** nó hứng!)

    Thiết nghĩ, việc mở topic chủ yếu cho mọi người tranh luận trao đổi. Các anh chị làm như thế thì về nhà đóng kín cửa mà đọc thơ cho nhau nghe nhá!!!


    http://www.ttvnonline.net/uploaded/khicon_80/681_jpg.jpg



    Rất có cá tính!



    --------------------------------------------------------------------------------

    Bạn Dautranchandat nói như vậy là không đúng . Nhiều topic trên này bị lỗi , do đó muốn post bài phải vào trang 1 rồi post bằng cách gửi " trả lời theo dạng trích " ở bài 1 . Nếu topic bị khóa , bạn có thể nhận ra ngay .

    Trên Thi-ca này không có chuyện " nhà chúng tao " . Mong rằng quý vị thận trọng hơn khi phát biểu .

    Tạm thời xin thay mặt các Mod khóa topic này lại để tránh những chuyện tranh luận không cần thiết . Topic sẽ được xóa sau 24h nữa .



    Votrungh@






    Buồn vui cùng nỗi cô đơn



    Mà tri kỷ có khi hơn bạn bè ...











    --------------------------------------------------------------------------------


    Tác giả: kienn79
    Ngày trả lời: 01/10/2004 17:07
    Nội dung:

    Ngoài việc đồng ý với anh votrungh sẽ xoá topic này trong vòng 24h tới, tôi sẽ treo các nick dau_tran_chan_dat, _vutuananh_. Các đồng chí mới tham gia cùng box một thời gian nhưng không chịu tìm hiểu xem mình không nên làm gì và không được làm gì. Các đồng chí hoàn toàn có thể tìm hiểu ngay từ bây giờ bằng cách tìm hiểu topic "LỜI CHÀO, NỘI QUY, MỤC LỤC..". Tin rằng, khi đã đủ khả năng viết được những dòng trên, các đồng chí cũng có đủ khả năng hiểu được nội dung của topic đó. NHẬP GIA, mong các đồng chí thông cảm TUỲ TỤC cho.

    Sau đó, nếu tiếp tục có thắc mắc, các đồng chí có thể kiện lên admin khu vực, admin, BQT TTVNOnline ....

    Kienn79.


    || chao xìn.




    --------------------------------------------------------------------------------


    Trai Tim Viet Nam Online : http://www.ttvnol.com/forum/

    (c) 2002-2003 Nguyen Xuan Mai & Friends

    Topic này được hỏi , rất ít người vào đó trả lời một cách nghiêm túc và tôi có khi là tôi cũng vậy rất ít nghiêm túc khi tham gia trả lời .
    Xét đoán nhau qua những lời viết không chỉ đơn giản là xét đoán một chiều , nhưng tôi rất mong không chỉ trả lời nó là bị lỗi như ai đấy nói , vì vẫn có nhiều người post được bài trong đó .
    Ừ thì có thể nói chúng tôi là những thành viên mới
    hay đơn giản hơn là những người tập toẹ làm thơ đi , không bằng các anh , các chị trên này là cái chắc , nhưng chúng tôi khi nhìn thấy topic sưu tầm cũng muốn post thơ mình yêu thích vào đó , nhưng tại sao ?

    Tôi không màng lắm chuyện một topic hỏi mà có hai cai nick bị khoá , vì thực sự chúng đáng bị khoá , nhưng với lý do gì vậy ? chỉ vì không nhập gia tuỳ tục sao ? hà ...hà ... vậy tục lệ của box thơ là gì vậy ? Phải chăng là ma cũ nẹt ma mới ? Tôi thì không nghĩ là vậy nhưng có những người đang cố tình làm thế và thể hiện cái tôi của mình một cách rất trơ trẽn , các anh , chị quản lý muốn làm gì thì làm , ai ai cũng biết thế , nhưng đến nước coi mình là trên nhất với những thành viên tầm thường khác như tôi chẳng hạn thì đáng để phải suy nghĩ cho cái gọi là Thanh cao của các vị .
    Tôi cần một câu trả lời trung thực choi những thứ các vị đã làm , rất buồn mà nói rằng box thơ chẳng qua không hơn không kém một cái tổ hợp hổ lốn toàn những mùi nồng nặc thối rữa từ những cái tôi cũ rích và nhàm chán , chẳng lẽ khu tập thể nhà văn , nhà thơ không có nhà vệ sinh sao ? Tôi đã tin là như thế và rất tiếc điều đó lại trở thành sự thực khi những cái mồm luôn nói những mỹ từ đẹp đẽ nhưng lại ngấm ngầm ị vào mõm nhau .
  2. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn nhất trong đời là không hiểu mình đang làm gì!!!
    Đáng thương nhất là những kẻ tưởng mình là cái gì!!!
    - Xin chia buồn với anh! Nhưng anh thấy đấy, việc chúng ta bị treo nick có vẻ cũng không uổng. Ít nhất là chủ nhân của topic đó cũng đã sửa lại cho người khác dễ hiểu hơn rồi! Coi đó là một sự hy sinh đầy vinh quang đi! Ít nhất điều đó cũng tự an ủi minh!
  3. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Không gian NET có rất nhiều những forum, mỗi người chúng ta hoặc được giới thiệu khi lướt qua mà thấy nó "có cái gì đó" kích thích chính mình, thư giãn, thoải mái và chia sẻ được thì dừng lại, và tham gia giao lưu.
    Tôi có nhìn qua những "sự" mà bạn đã "làm", đã "thể hiện", đã "bộc lộ" trong forum này, và cá nhân tôi cảm nhận rằng bạn, ở những tiếng nói đầu tiên có ý muốn tham gia vào Thi Ca, nghĩa là bạn đã thấy ở đây là một nơi không vô bổ, đối với bạn.
    Vậy mà cái sự đáng lẽ ra là rất vui vẻ đó đã diễn tiến như thế nào nhỉ? Vì một chút chút rất nhỏ bất đồng trong cách hiểu, và sự suy diễn có phần cực đoan nơi bạn cũng như cách hồi âm chưa thật tròn trặn của một số người cũ ở đây khiến không khí trở nên căng thẳng, lời lẽ trong đối thoại dần quá "nặng nề" với một box đặc trưng ở cách sử dụng và biểu đạt ngôn ngữ như Forum Thi Ca TTVN.
    Tôi, không có ý kiến gì về những tranh luận vừa qua của mọi người, chỉ có chút không được vui lắm ở những lời mà bạn dien_xoay_chieu đã post ở trên. Bạn đã chọn Thi Ca làm một chỗ neo, và muốn gửi gắm ở đây một chút gì đó. Vậy mà chỉ một thời gian cực ngắn sau đó, bạn báng bổ cái nơi mà đã có lúc bạn tôn trọng (tôi nghĩ thế) với ngôn từ quá nặng nề. Với tôi, hành vi kia của bạn như là Phủ định bản thân, nói "thô" hơn là Tự nhổ vào mặt mình, và "bẩn" nữa thì là Tự ỉa vào mặt mình vậy.
    Mấy lời chân tình, mong bạn dien_xoay_chieu, và mọi người bình tĩnh hơn, sáng suốt hơn và thiện ý hơn trong tranh luận. Trước khi "gút" bài viết lại, xin tặng tất cả một câu của Lỗ Tấn mà tôi rất cảm, đại khái thế này :"Đến bây giờ nghĩ lại những tranh cãi vô bổ ngày trước, tôi thấy người đời đến hay đùa với thời giờ vốn dĩ có hạn"
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    good job UFO !
    tớ thì không bình tĩnh được như bạn ... tớ thấy Dienxoaychieu nói phỉ báng thica rồi còn ý định (dù chỉ ý đinh thôi ) cho thica thành một bãi rác thì quả thật hơi bất bình
    Mong bác suy nghĩ kĩ và có trách nhiệm hơn những gì mình nói . cách mà bác tiếp cận thica cũng khá ấn tượng bằng nhiệt tình , rồi bác cũng tự vả vào mồm mình bằng sự nhiệt tình ... nóng nảy
    Vài lời với bác thế thôi
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 02/10/2004
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Cái này là lỗi kỹ thuật của Server diễn đàn TTVNOL chứ không phải là nick của bạn không được post bài vào chủ đề đó. Nếu bạn post bài vào 1 chủ đề bị khoá thì sẽ có thông báo khác.
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Thật la? nha?m nhí. Có môfi cái việc post ba?i bị lôfi trong topic Sưu Tâ?m Thơ cu?a thica thôi, ma? đaf vội va?ng quy kết ngươ?i khác thế na?y...
    Nói chung, bất ky? ai muốn post ba?i trong topic thơ Sưu Tâ?m, thi? cứ việc mơ? trang 1, reply ngay tại ba?i đâ?u tiên, vi? nó bị lôfi gi? đó bên kyf thuật, pha?i reply ơ? đó mới ok. Hô?i trước mới va?o thica tôi cufng post không được, tôi ho?i 1 mod va? được chi? dâfn kyf ca?ng, sau đó thi? mọi chuyện tốt đẹp. Tôi co?n nhớ, hô?i đó mod ấy co?n nói thêm la? có pha?n ánh với admin cu?a ttvn, nhưng không thấy được ca?i thiện.
    Chă?ng có gi? la? cục bộ cá nhân ca?. Tôi cufng không bênh vực cho mod na?o, vi? Dau_tran_chan_dat cufng la? 1 ngươ?i bạn cu?a tôi.
    Ai sai ai đúng thi? nhi?n va?o cufng thấy ca? rô?i, chi? có nhưfng ngươ?i có ác ca?m với thica va? ban qua?n trị thica la? nhân cơ hội na?y nha?y va?o đê? kết tội, như anh bạn dienxoaychieu na?y đây.
    Rứa thôi đu? rô?i.
  7. dienxoaychieu

    dienxoaychieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Haahhhhhahahhaahhhahhah ... có lẽ tất cả những gì bạn của tôi đưa ra đều rất đúng , tôi cũng đang tự vả vào mặt mình và hình như sợ nhất là đang vãi vào mặt không chỉ tôi mà còn vãi vào tất cả những thứ qua'' ư giả dối chỗ gọi nôm na là thanh cao này . Tôi lúc nào cũng tôn trọng thica nếu như họ là caothaiuy , maxo , nguoi_thuong, away.. và rất nhiều thành viên khác nữa tôi không thể kể hết tên ra đây ... nhưng hiển nhiên một điều là mọi người không hay chưa dám sống bằng bản chất thật của mình , chưa dám bộc lộ cái bản chất của mình , tôi xin lỗi được nói như này dù có bộc lộ cái bản chất đê hèn nhất hay khốn nạn nhất thì cũng đáng , rất đáng được tôn trọng vì họ nói thật và nói những gì của lòng họ mà họ nghĩ . @caunem nói như nào nhỉ ? bất bình ? đúng ai cũng bất bình khi tôi ngạo ngôn nói những lời như thế , tôi xin rút lại vậy , một lời đáng để tôi cảm thấy mình phải rút lại bạn thân mến của tôi ạ , vâng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thi ca.
    nhưng trên tinh thần bình đẳng và cầu thị tôi cũng tin là các anh quản lý thica bình tĩnh xem xét lại những việc mình đối xử với thành viên , có thể một cái nick đối với tôi nó chẳng là gì cả , nhưng chí ít cũng phải để tôi cảm thấy mình bị khoá một cách xứng đáng . Kienn79 nếu cảm thấy chạnh lòng khi tôi vơ bèo , gạt tép nói tới rất nhiều người đang hão , thì tôi nghĩ khi Kienn79 khoá nick tôi lại thì chứng tỏ tôi đã rất va chạm đến người khác , tôi không chấp nữa , không bao giờ cần chấp nữa nếu kienn79 vẫn quyết định là mình đúng thì tôi càng khảng định những gì tôi nói tới là đúng và không ít người cũng nghĩ như vậy nếu chỉ bằng biện pháp cho nghỉ giải lao một tuần và không dám phản bác lại cái ý kiến mà thành viên nêu ra .
    Hôm nay cuối tuần rồi , muốn viết gì quá vào những trang thơ của mình , tất nhiên tôi là thằng luôn thèm viết , nhưng thôi , không nói gì nữa , câm để cho các anh vui .... hehheehehehheh...... dù sao vẫn biết mình đang làm gì và dù có mù cũng thấy nhiều thứ mờ mờ ...
    Cảm ơn duongchieularung đã nhắc nhở , sống thì phải biết ác cảm với tất cả những gì mình đặt mình trong đó , mình nghĩ đó là chân lý và nó chỉ luôn đúng một nửa .
  8. kienn79

    kienn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc, do bận chút việc nên bây giờ tôi mới lên đây. Và mọi việc đã có một số thay đổi. Bên kia, anh votrungh vì không muốn mọi thứ quá căng thẳng nên đã khoá. Vậy tôi sẽ trả lời các bạn bên này vậy.
    Dienxoaychieu, cậu không thích tôi gọi cậu là đồng chí, ok. Việc gọi là gì đâu quan trọng, và không phải cứ gọi là đồng chí thì là cùng chí hướng đâu
    Sau bài viết này của cậu, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Nhưng hình như cậu vẫn còn cảm thấy không thực sự thoải mái. Vậy tôi sẽ nói (giải thích) thêm chút nữa. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, và mọi người sẽ thoải mái hơn, nhỉ.
    Thứ nhất, tại sao tôi nói cậu và chan_dat_dau_tran thiếu sự tôn trọng với Thi ca và với người khác, bởi vì khi các cậu chưa rõ tại sao không post được bài trên topic Sưu tầm, với suy nghĩ chủ quan của mình, các cậu đã vội nghĩ là chủ nhân khoá mất, và cậu đã thắc mắc một cách khiêu khích và châm chọc. Điều này không phù hợp với Thi ca, nơi mà mọi người đều nhạy cảm, và không quen những lời châm chọc kiểu vô cớ như thế.
    Nếu các cậu vẫn cho rằng cách viết của mình để "thắc mắc" là không chạm vào ai, là thiện chí thì tôi e, các cậu vẫn sẽ tiếp tục thắc mắc là tại sao người khác lại hành động như thế đối với mình.
    Tôi tin rằng nếu cậu có tìm hiểu xem Thi ca từ trước đến nay hoạt động ra sao thì cậu đã không vội vàng như thế. Cũng xin nói luôn, Nội quy của Thi ca là do box Thi ca lập ra, để mọi người cùng tôn trọng lẫn nhau, cùng tham gia và xây dựng box chứ không phải là riêng cá nhân ai đấy lập ra và bắt mọi người tuân theo.
    Thế nên, tôi mới đề nghị mọi người tìm hiểu kỹ xem mình đã làm như thế có vấn đề gì không? Nhưng thật tiếc, các cậu lại càng nóng, và càng nói, và .. tình hình lại càng tệ đi.
    Thực ra, tôi cũng định nói thêm vài điều, nhưng UFO đã nói rồi (dù hơi... thiếu thiện chí - chắc tại cách nói của các cậu không làm cho người ta thiện chí được) nên tôi không nói thêm gì nữa. Bây giờ, tôi đề nghị chúng ta chấm dứt vấn đề này ở đây, để vừa tránh gây phản cảm cho mọi người, mà cũng chẳng hay ho gì khi chúng ta lại cứ tiếp tục nói, tiếp tục phơi ra những điểm không hay ho của mình.
    Topic này cũng như topic mà anh votrungh đã khoá sẽ được xoá trong vòng 72h tới, hy vọng rằng không khí yên bình và chia sẻ sẽ sớm quay trở lại với Thi ca.
    Thân,
    Kienn79.
  9. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Các cậu ai cũng đúng , tôi nghĩ vậy , và muốn lấp liếm đi những việc mình đã đang và sẽ làm thì xin mời .
    Tiện nick này gõ luôn nhát để các cậu biết rằng dù ai đấy rất nghiệp dư như người ta nghĩ thì người ta cũng không thèm chấp cháp gì với những thứ còn kém cả nghiệp dư trong cả văn thơ lẫn cuộc sống .
    Tôi thành thực mà nói rằng thấy mọi người quá hão cho cái danh của mình , có lẽ cả tôi cũng có một phần nào đấy .
    Tiếc rằng khi ngồi trên này không biết ai vào ai , nhưng sợ một điều đừng để quá thất vọng về nhau khi gặp , vì khi đó ai là người ngơ ngác trong cuộc sống thì nhìn thấy rất rõ ràng không bao biện được gì .
    Dạ thưa anh kienn79 ! bình yên chỉ là một khái niệm nhất thời , không bao giờ có sự bình yên mãi mãi nếu như không xây dựng nó bằng những sóng gió và đổ vỡ , anh đừng ảo tưởng sự bình yên cả trong này và ngoài đời , vì rất dễ bị đào thải anh bạn ạ ( nếu cứ mong cho mình chút bình yên và chỉ biết ngồi đó trân trối nhìn người khác vận động )
    Ơn Chúa cho chúng nó bớt nóng chút và biết sống lạnh , đồng chí Chúa có nghe tôi nói rõ không ?
    Con người thường vận những gì mình làm là đúng , nhưng duy nhất nó chỉ đúng với cái tôi của nó còn trong con mắt người khác cái định luật kia luôn dành hai phần ba trong nhưnbg4 thứ ngược lại . Hẳn luôn là như thế .
    Tôi cũng đang sai để mong có những cái đúng hơn .
    Hahahahahahahahah..... tớ thấy tụi thi ca hài vãi , mà nhiều thằng biết tụng kinh thật .
  10. tpl

    tpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhím đang làm gì lúc này ? cũng tụng kinh và hài như anh nói người khác rồi . Bỏ qua , chuyển , anh thiếu gì nick , lấy nick khác post thơ thì chị ấy vẫn biết là anh , chán cho anh giờ là bao giờ rồi còn đi lung tung quậy phá như hồi trước .
    Được tpl sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 02/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này