1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ em say nắng nữa chăng??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em say nắng nữa chăng??

    Chuyện của em là thế này. Hôm thứ 7 ( là ngày hôm wa đó ạ , vì hôm nay đã là chủ nhật rồi ). Em có xuống chơi với 1 đứa bạn ( quen thì cũng lâu rồi nhưng qua net). ANh ta thì là bạn online của người yêu cũ và cũng là bạn của người yêu vừa mới chia tay( 3 người này quen nhau ạ). ANh ấy thì mới vừa về nước sau mấy năm đi học, em thì vì mới chia tay nên cũng muốn đi chơi cho thư giãn 1 tý. Chẳng nghĩ ngợi nhiều gì cả. Vì lúc chưa gặp, chỉ chat qua mạng thôi thì anh ấy ko thuộc týp người em thích và em cũng ko thuộc týp người anh ấnny thích. Nhưng vẫn là bạn tốt ạ. Hôm thứ 7 một mình em đi xuống nhà người ta chơi, sẵn để tắm biển luôn ấy mà. Mới đầu là định ở khách sạn rồi để ngày mai 2 đứa đi chơi với lớp anh ấy ko thì mẹ anh ấy lại hiểu lầm. Nhưng lúc em xuống thì anh ấy kêu là cứ ở nhà anh ấy. ( chú thích là mẹ anh ấy là người bắc trong súôt 1 ngày rưỡi enm ở đó thì mẹ anh ấy cứ tưởng là em là gf của anh ấy vì lần đầu tiên anh ấy đưa con gái về nhà mà còn ngủ qua đêm nhường phòng anh ấy cho em nữa. THế là em bị giáo dục tư tưởng rằng ko nên yêu chỉ nên làm bạn thôi ---> hix, mà lúc ấy thì em có thích anh ấy đâu, vì biết anh ấy cũng đang thích 1 cô nàng) Thế nhưng đi chơi với anh ấy, đi tắm biển xong thì hình như em bị say nắng mất tiêu rồi ạ( hix, ít có cuộc đi chơi nào mà em thấy vui vậy, mặc dù nơi em đến , em ko biết đi cả chục lần thậm chí là mỗi lần nhà tổ chức đi thì em lại ko thèm đi vì chán , thế nhưng ko hiểu kỳ này đi sao lại vui thế). Anh ấy rất nhiệt tình, và cởi mở( cái này thì đối với ai cũng thế ). HIx, nhưng lúc đi tắm bêển thì anh ấy làm cho em cảm giác an tòan, hông biết fải ko hay là tại gió biển đánh nhiều wá làm đầu óc em lọan cả lên. Nói túm lại là làm sao em thoát được cái cảm giác say nắng vì em biết rằng cả 2 ko thuộc týp người của nhau, và anh ta cũng đang thích 1 người, nhà anh ta cũng thuộc giàu có, anh ta lại học giỏi. Trong khi đó em thì ngược lại. Huh, em cũng chẳng muốn thế này nhưng hình ảnh đi chơi cứ trong đầu em. Em sau khi chia tay xong thì em quyêt định theo chủ nghĩa độc thân đến sau khi có công việc ổn định rồi tính gì thì tính. Hix, giờ em fải làm sao để thoát được ra cái cảm giác say nắng này.Help.......
  2. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Em về nhà, nằm nghỉ ngơi, mua thêm 1 ít đường sữa về tẩm bổ cho lại sức!
    Bệnh này k phải là bệnh trầm trọng, kéo dài! Chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian, sẽ khỏi thôi!
    Lần sau đừng đi ngoài nắng nữa!
    Thân!
  3. Lizliz86

    Lizliz86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chắc là say sóng ấy mà....
    Vài bữa là lại khoẻ thôi.....Mà biển nào sóng đánh to thế nhỉ??
  4. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Say nắng rồi em ơi, tỉnh lại thôi Say quá hoá thật thì chết, hê hê
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Có những người mê say thương hiệu nào là muốn rinh hết về nhà mọi sản phẩm mang tên thương hiệu đó
    Em cũng thế

  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bẩu ông anh gì đó dìu vào phòng "đánh gió" cho là hết ngay ý mà
  7. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nữa là hết say sóng thôi, về đến nhà rồi là khoẻ mà. Trừ phi, bạn cứ muốn say sóng hoài
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tình trạng "say nắng", "say nóng" do gái đi lại , tiếp xúc nhiều với "nắng" mà ko có chút ý thức gì về " nguy hiểm" do "nắng" mang lại. Hiện tượng say nắng thường xảy ở một địa điểm lãng mạn/ nguy hiểm khi gái gặp nắng lần đầu tiên.
    Nguyên nhân: nhiệt lượng của nắng mang lại nằm ngoài sự tiên liệu của nạn nhân
    Triệu chứng: Khi ở ngoài nắng đỏ mặt, hoa mắt, mạch đập nhanh .Khi hết nắng thì mất tập trung, suy nghĩ miên man, nặng hơn thì hôn mê, gặp ảo giác.
    Xử trí: Cần phải được hạ nhiệt bằngcách lôi nạn nhân về những vấn đề trong cuộc sống hiện tại ( ví dụ như thi cử sắp tới, công việc sếp giao ngày mai v.vv.) . Trong giai đoạn này nạn nhân nhớ nằm nơi tháng gió, mát mẻ để chờ thân nhiệt giảm dần, tránh ko tiếp xúc với nắng. Trường hợp quá nặng thì nạn nhân cần phải gặp nắng để bắt đền..
    Phòng chống: luôn luôn ý thức được sự nguy hiểm do nắng gây ra, khi ra nắng cần phải có biện pháp bảo vệ thích hợp.
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Với sunplay tha hồ vui đùa trong nắng, hớ hớ.
    Sao biết là ko hợp hả chủ topic ơi. Ko hợp á, hơ hơ thế sao say. GF của tớ hum đầu tiên gặp còn chua cho tớ 1 câu : Ấy trẻ con lắm. Hớ hớ. Đúng là con gái vô cùng là khó hiểu. Mờ thôi, cái này là do quyết xờ định của ấy
  10. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Thế ra em lại thuộc thành phần "nhà nghèo, học dốt" à???
    Sau khi bỏ được cái thói quen tự nói về bản thân như thế, đảm bảo em sẽ hết say nắng

Chia sẻ trang này