1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ em say nắng nữa chăng??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 20111704, 15/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Để một thời gian nữa xem. Đừng làm gì quá. Nếu là cảm nắng sẽ hết ngay thôi.
  2. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    dạ,chắc em fải tránh nắng ra wá không thì toi mất tiêu ạh. Nhưng không biết là em có say nắng wá hay ko nữa. hixhix.
    @Salamander: em thử áp dụng theo cách bác thử vậy. hông biết được hay ko? Tại hồi sáng nắng mới gọi điện thoại cho em, làm em cả ngày nghĩ đến nắng và cảnh đi chơi cùng nắng thôi ạh.
    @alerk: có kem sunplay thoa vào chỉ tránh ko tia cực tím của nắng thôi chứ đâu có chống say nắng đâu ạ. Em ko fải là týp người anh ta thích, và anh ta cũng ko thuộc týp người em thích. Hix, thế mà mới đi chơi em đã bị say nắng có lẽ là do cử chỉ của anh ta chăng,??
    @busicare: hix, không fải em thuộc thành fần học dốt chỉ có điều anh ta học quá giỏi, được học bổng hẳn hoi,lại còn được ghi tên lên bãng danh dự mà khi anh ta đi đến giờ vẫn còn, còn em chỉ học bình thường thôi. Nhà anh ta thuộc dạng giàu có, còn nhà em thì chỉ thuộc bình dân thui nếu ko muốn nói là nghèo.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    cái đoạn màu vàng ấy, bảo sao ko say nắng mới lạ, anh ta ko thuộc tuýp người em thích thế cớ sao giờ em lại ngẩn ngơ vì anh ta? Thôi trường hợp nếu có nặng quá ko chữa nổi thì cứ đến gặp nắng mà bắt đền nhá, đang ốm cứ ra gió thế này sao khỏi bệnh nổi, bệnh nhân ko muốn chữa thì có thuốc giời :
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 17/07/2007
  4. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    tất cả chẳng là gì nếu hok có cái mối quan hệ lằng nhằng kia....tớ bị lằng nhằng thế một phát roài....
    sư tổ của rắc rối....mệt lắm....
    ...mua thuốc giải cảm đi bạn ơi
  5. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hix, tình hình mới là thế này. Hôm nay em lại gặp anh ấy. Anh ấy lên HCM có công chuyện sẵn tiện đi chơi luôn. Cũng đi ăn, đi xem film, đi uống nước......Đi được có mấy tiếng àh. Nhưng mà vui lắm ạh. Hix, em có cảm giác như là em bị say nắng nặng rồi, cái này gọi là cảm nắng luôn .Em biết anh ấy có gf bên nước ngoài - nơi anh ấy đang đi du học ( vì đi với em thì gf của anh ấy vẫn gọi). Nhưng em ko biết là thế nào đi chơi với anh ấy thì cảm tấhy vui vui. ---> khó hiểu wá, hay là tại em ham chơi có người cùng ham chơi với em nên mới thế nhỉ??? Có cách nào để em thoát khỏi tình trạng này ko? Tình hình là anh ấy về quê xong rồi hình như quay sang nước ngoài du học lại ( anh ấy nói là có lên nhưng ko biết là sao ). EM thì chẳng muốn thế này vì em ko muốn dính vào rắc rối vì anh ấy có gf, đi du học..... . Nhưng lý trí thì biết thế nhưng ko hiểu con tim em sao ko giống lý trí tý nào cả. Hix.....
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    @tundohoi: Thôi mà, đọc đến đoạn này thì đành fải khuyên bạn dứt khoát bỏ thôi. Cứ tưởng người ta cũng có cảm tình với bạn chứ. Người ta có gf rồi, bạn có thích người ta cũng làm cho người ta khó xử thôi.
    Nhưng mà, tớ bị say nắng 1 lần rồi, cũng sau khi đi chơi về. Thế nên tớ chỉ khuyên ấy để chấm dứt tình hình say nắng đó là cứ cho rằng mình thích anh ta thật đi, cứ đi chơi với anh ta đi. Có những người nếu cứ chỉ thích trong lòng thôi, thì cứ thấy lung linh mãi, đến khi là người yêu rồi, lại chán ngay mà. Nhưng mà nên cẩn thận nhé, kẻo anh ta lại đánh giá bạn không ra gì (anh ta đã biết về 2 ex của bạn). Đây là lời khuyên của mình thôi từ tình huống của mình, chả biết có áp dụng được cho bạn không nữa

Chia sẻ trang này